1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - điện thoại bác sĩ mèo (trang 12)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/10/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
  2. meo_con_ham_an

    meo_con_ham_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    cac bac ui cho em tham gia voi nhe! em yeu meo lam lam lam ne. nhung em chi co 3 nhoc thui, chang duoc nhieu nhu cac bac dau!
  3. meo_con_ham_an

    meo_con_ham_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    cac bac ui cho em tham gia voi, ui troi, meo meo meo, meo may nhoc meo nha em no keu day cac bac ah.!
  4. Tan_Nguyet

    Tan_Nguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa hè chớm sang thu, trời ấm ấm, mát mát, 3 thế hệ mèo ngồi ở bậc cửa ngắm hoa cúc vàng rồi thiu thiu ngủ. Trông mới ấm áp và bình yên làm sao.
    Lâu lắm rồi... Bây giờ bà mèo tam thể thì đã qua đời, thằng cháu Xiêm lai thì đi biệt tích , chỉ còn ông mèo già vẫn trịch thượng và khó tính như thế...
    Lại sắp sang thu rồi
    Tân nguyệt khúc như my
    Vị kiến đoàn viên ý
    Hồng đậu bất kham khan
    Mãn nhãn tương tư lệ
  5. athena_83

    athena_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nó ngoan 1 cách rất giả tạo, mèo mới chả miếc, thỉnh thoảng lại phát điên lên tự dưng nhảy xổ ra cắn chân mình đau điếng, mà toàn ra nịnh mẹmặt giả vờ rất ngây ngô kêu ngheo ngheo vài phát để được ăn, toàn ăn vụng, nhiều lúc bực mình mà 0 biết làm thế nào, nhưng sao vẫn 0 thể ghét nó được
  6. meo_con_ham_an

    meo_con_ham_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hihi, nha minh co 3 nhoc meo. 1 meo me tam the con "co don", hihi. noi the thui chu "ba" ay da co may doi chong rui day!xoi! hoa hau phu*o*`ng ma ly. hoi bi xinh day! de hom nao minh dua anh len cho. uh ma lam thia nao y nhi? ma cac bac biet khong? pa''pa va ma''ma cua "ba" ay truoc kia la 1 doi meo muớp, thia mà lại cho ra 1 co mèo tam thể mới hay chứ! hihi, bay gio nhac lai van thay tu hào. hihi, trưóc kia phụ thân của "bà" nay la mèo hoang dó chứ, thía la 1 hôm, bác mình di chơi thấy tội wá nên dem ve nuôi hihi minh thật tự hào khi có 1 người bác như vậy! hihi, mà các bác dã thấy nhóc mèo nào tên Tinh Tinh không? rõ ràng là chỉ co mèo của tớ thui nhé!!
  7. meo_con_ham_an

    meo_con_ham_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    chị arome oi, dọc bài của chị em buồn quá. trước dây em cũng gặp trường hợp như chị rồi , thế nên em rất hiểu. mà không phải chỉ một lần thôi dâu. nhìn bé mèo mình yêu thương dau dớn nằm trên tay mình mà chẳng biết làm gi khác ngoài việc khóc, em thấy mình thật vô dụng. trước đây, em có nuôi 1 chú mèo lai. bé mèo xinh lắm, mũi hồng hồng ươn ướt nè, đôi măt luôn luôn mở to, trông rất là dễ thương! em thường bế ngửa bé trên tay, rồi bé lại dùng đôi tay xinh xinh de vuốt má và môi em. ah` quên mất, bé mèo tên đora, sau mấy ngày trời em mới nghĩ ra dấy! nhưng thật không may, vào đúng hôm đôra qua đời , em lai khong ở bên bé. đến tận sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, em lên thăm bé thi người bé đã cứng dờ từ lúc nào! thật ra bé da bị ốm từ mấy hôm trươc, mà lại dúng vào ngày tết! em định đợi ra riêng sẽ đưa em di bác sĩ, nhưng không kịp:bé đã ra di vao dúng ngày 3/2/2003! em nghĩ cái chết của bé hoàn toàn do em, chỉ tại em không chịu chăm sóc bé. giá như đêm dó em chịu chui ra khoi cái chăn ấm để lên với bé, đẻ ôm bé thì biết đâu... có lẽ đêm đó bé dã bị chết cóng.giá như em có thể di ngược lại thời gian thi hay biết mấy! em tự nhận mình là người yêu mèo hơn tất cả, thế nhưng nhiều khi em lại HẠI CHẾT chính bé mèo yêu của mình. em không thể hiểu, liệu em co dáng bị ghét bỏ như những kẻ ăn thịt mèo không? dù soa thi em vẫn mãi mãi không tha thứ cho mình
  8. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3

    Em heo nằm bẹp trên sàn, mắt ngước lên nhìn con chuồn chuồn bay trên bóng đèn.
    Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em đã KHÔNG nhận lời ....
    InnocentSassyMiu
  9. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    mèo nằm ngủ kì cục quá !
    All you need is Love . . .
  10. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Gối này không êm
    Gối này mới êm cơ
    Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em đã KHÔNG nhận lời ....
    InnocentSassyMiu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này