1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - điện thoại bác sĩ mèo (trang 12)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/10/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Các cháu nhà bà bà được 5 tuần:
    Đua đêê các con .....
    (tu nhien khong go duoc tieng Viet. 2 chau mau trang nay thi khong lam sao phan biet duoc, chi khac nhau moi cai mau mat, 1 dua thi 2 mat deu xanh lam, 1 dua mat xanh mat do, bay gio van khong biet dua nao hau an hon dua nao ! )
    Co len ! ho do ta co len ! :-D
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  2. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Ối giời hóa ra Lì là hàng ngoại, thảo chưn nó to thế không biết.
  3. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Thêm một em hàng ngoại tai cụp mồm lem luốc như mới đi ăn vụng kem xi cu la xong chưa kịp chùi mép
    All you need is Love . . .
  4. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Ở bên Mỹ mèo cũng chưa bao giờ có dịp được thấy tận mắt lọai mèo tai cụp này ...tưởng tượng vuốt đầu tròn vo mà không vướng tai gì cả vẫn em nhọ mõm ở trên
    All you need is Love . . .
  5. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Híc bi giờ kiếm đâu ra loại tai cụp này ở VN nhỉ thèm béo tai nó quá.
  6. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Kềnh cang !
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 07:08 ngày 02/10/2003
  7. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    em này đang chăm chú nhìn kí gì vậy ???
    All you need is Love . . .
  8. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Chào các đồng chí yêu mèo, tớ cũng yêu mèo điên cuồng luôn.
    Cái con mèo của Emmiu có phải mèo ngoại ko? nhưng mà trông nó cứ bửn bửn. Tớ chỉ thích mèo nội, người VN dùng hàng VN. Mèo nội có cá tính hơn.
    Những người nhà gần sông Tô Lịch ngày xưa phải ăn cơm trong màn vì muỗi còn nhà tớ có dạo cứ ăn cơm xong lại phải mắc màn để tránh mèo. Có 1 con thôi nhưng nó cứ gặp ai là cắn với cào tuốt tuột. Thế là ngồi trong màn xem TV, còn mèo thì hết lao xuyên vào màn để cắn người lại leo lên đình màn để nhẩy như bật bông. Đến khổ. Sau 11 giờ nó đi ngủ thì người cũng mới đi ngủ được. Ban đêm nó chui vào trong màn, ngủ trên người chán thì nằm vắt ngang qua cổ cho nó đỡ mỏi. Nhưng sợ nhất là ban đêm nó liếm lông chán rồi liếm mặt mình luôn, tử tế ghê, thế rồi nó lừa lừa cắn vào dá i tai 1 cái. Đang ngủ mà bị cắn 1 cái như thế thì người chết cũng phải sống lại chứ nói gì đến người sống. Thế mà lại nó ko bị ăn đòn bao giờ, chỉ vì quá yêu mất rồi. Nó cắn nát bét cánh tay của tớ, hôm nào để người khác trông thấy thì phát ngượng. Nhưng bây giờ thì nó ở trong diện MIA - Missing In Action- do đi chơi gái ban đêm ko thấy về.
    Đây là ảnh của nó, mèo ngủ trên gối còn người thì ngủ ko gối.
    Bỏ lại sau lưng bước&nbsp;chân nhạt nhoà dĩ vãng
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta&nbsp;tan nát
    &nbsp;
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Bạn sống về đêm tệ nhá, có con mèo mới, hỏi tớ đặt tên nó là gì, tớ bảo đặt cho nó là pháo hoa đi mà không chịu, tức thật.
    Hôm nào tớ gửi ảnh mèo nhà ấy lên cho mọi người xem cho biết tay.
    Chuyện cô nàng Nokia
  10. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Mấy em tai quỵt của mèo và em tai nhọn của songvedêm đều hay cả. Nhìn yêu quá đi mất. Tai nhọn hoắt mà to thế kia thì quấy phải biết, cái trò nhảy tưng tưng trên đỉnh màn tôi cũng chịu vài lần rồi, có khi sáng ngủ dậy, thấy lù lù một đống mèo ngay trên đầu mình, còn lắc lư nữa, hoá ra chơi chán rồi ngủ luôn trên đấy. Nhưng mà songvedem phải giáo dục lại mèo thế nào chứ phá thế thì mệt quá. PHá có lúc thôi chứ, không thì tan hoang ra cả mất à.
    Em này là em Phớt, con trai em Lì nhà tôi. Em mất dạy nhất nhà nhưng cũng hèn nhất, có hôm bị bố em đuổi đánh không biết vì tội gì, chắc là tội đi tán tỉnh chính mẹ nó, em trèo tuốt lên nóc bếp ngồi kêu khóc, hôm đấy tôi không có nhà, về nhà được nghe kể tội một trận, mọi người bảo , nó kêu như là "ối giời ơi, giời đất ơi ...." ấy, chẳng biết có đúng không, nhưng mà chắc không có cơ hội nghe nó "nói tiếng người " lần nữa , trừ khi bố nó lại hành hung nó tiếp !
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này