1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - điện thoại bác sĩ mèo (trang 12)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/10/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Chào bạn hiền Pháo Hoa, tớ hỏi đặt tên mèo là gì nhưng bạn đã nói gì đâu. Người còn chả tiếc , tiếc gì con mèo. Nhưng gọi tên mèo là Pháo Hoa thì dài lắm. Gọi là Ngọc thì lúc nựng lại gọi chệch thành Ngốc thì buồn.
    Tớ thích cái tên Đông Tây Y kết hợp. Hay là đặt tên là Hana nhé, vì Hanabi cũng là Pháo Hoa mà.
    Thưa bà Tè Rồi Dít, cảm ơn bà đã có nhã ý khen con quái vật của nhà tui. Màn nhà bà tốt nhỉ, chịu được cả 1 đống mèo. Mèo nhà tôi chỉ có 1 con mà đã làm đứt dây màn mấy lần rùi. Nó đập vỡ mất mấy cái bát đĩa ăn cơm + với 1 cái cốc xịn của tôi nữa. Người đánh vỡ thì chắc phiền với tôi, nhưng mèo thì mặt vẫn cứ phải tươi như hoa, lại còn khen là nhảy giỏi. Con này là gốc nông dân nên lưu manh hơn bọn mèo trong thành phố. Con mèo của nhà bà sao lại mắt 1 bên xanh 1 bên đỏ thế. Cái con mèo trắng này giống tướng con mèo vàng nhà tôi, trông cứ đần đần. Gọi dạ bảo vâng, suốt ngày thích được ngồi bên cạnh người để được vuốt lông. Còn con quái vật mướp bên trên là nó nhẩy vào lòng người ta như là cái ghế Sofa gia truyền 3 đời của nhà nó. Phản đối thì nó cắn ngay, thôi đành xin 2 chữ bình yên vậy.
    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
  2. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Oa !Cho tui tham gia hội "mèo" với nhé !. Giờ nhà tui chỉ nuôi chó thôi , nhưng lúc trước nhà tui cũng có nuôi mèo đấy nhưng chúng chạy đi chơi và bị lạc hết rùi . Hì !Hì !
  3. meo_con2712

    meo_con2712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Meow meow! Cho mèo đây tham gia luôn à nghen! Vì đây là mèo mà lị ! Hehe! Mèo đây cũng có nuôi mèo nữa ! Cho mèo tham gia đi nghen! ! Hehe! Có đủ diều kiện mờ lị!!!!!!!!!!!!!! Meow meow ! Grrrrrrrr! A ha, mèo bắt được con chuột cống nè!!!!!!!!!!!!!!!!! Hôm nay hên quá ta !
  4. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Đây là bàn chân không móng của Fi Fi
    All you need is Love . . .
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ôi, 2 hôm không lên Hội yêu mèo, nhớ quá cơ
    Em Xám nhọ nhà em dạo này hay được thả chơi cho đỡ cuồng chân, trộm vía, con bé ngoan, chỉ quanh quẩn trong nhà chứ không chạy lông nhông đi đâu. Hí hí, chó mèo nhà em hoà thuận lắm, nhưng mà hễ Xám nhọ mon men ra gần cổng là con Cáo (chó nhà em tên là Cáo) nó nhâu nhẩu mắng, bắt quay lại.
    Hà, hôm nào em sẽ làm một mục lục các quán ăn có mèo đưa lên đây mới được. Cái hàng gà tần ở Tống Duy Tân với con mèo nhóc màu vàng hỗn như ranh chưa là cái đinh gì!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  6. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Mèo có thể làm thay đổi tính nết con người
    Một loài ký sinh trùng sống trên mèo có thể biến phụ nữ thành những cô nàng lẳng lơ và đàn ông thành những kẻ hiếu chiến. Một nghiên cứu do các chuyên gia Anh, Mỹ và Cộng hòa Czech tìm thấy ký sinh trùng toxoplasma có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và cả tính cách con người.
    Nghiên cứu cho thấy, chỉ riêng ở Anh, khoảng nửa dân số có loài ký sinh trùng này trong não. Những người bị nhiễm sẽ từ từ trải qua một quá trình thay đổi tính nết sâu sắc. Đàn ông trở nên hung hăng, cẩu thả, hay chống đối và diện mạo cũng kém đi. Những kẻ cô độc này còn hay ghen tuông và nghi ngờ. Ngược lại, đàn bà lại quyến rũ hơn, thích chòng ghẹo, khêu gợi và có xu hướng trăng hoa.
    Những thí nghiệm trước cũng cho thấy, con người mang ký sinh trùng toxoplasma sẽ có nguy cơ cao phát triển bệnh tâm thần phân liệt hoặc trầm cảm điên cuồng.
    Giáo sư Jaroslav Flegr tại Đại học Charles ở Prague, Cộng hoà Czech, đã thực hiện nghiên cứu trên 300 người. Ông nhận thấy, người bị nhiễm toxoplasma phản ứng chậm chạp hơn và dễ bị mắc vào các vụ tai nạn giao thông. Toxoplasma lây lan trong những vòng đời tự nhiên giữa mèo và chuột cống. Mọi người nhiễm ký sinh trùng này khi tiếp xúc với mèo.
    Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Cambridge, Anh, thực hiện thì cho thấy toxoplasma xâm nhập vào não chuột và khiến con chuột bớt sợ mèo đi. Như vậy là loài ký sinh trùng này cũng có thể phá huỷ những giới hạn tự nhiên của con người.

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  7. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Hê, bài này trang trước hay trước nữa hình như đã có người post rồi mà, còn có người phản bác lại là không đúng nữa. Tôi thì chẳng bao giờ tin mấy cái nghiên cứu này cả, mấy ông nhà khoa học chỉ vẽ chuyện thôi, thà để thời gian nghiên cứu làm sao diệt tận gốc triệt tận ngọn cái bệnh rận mèo còn hơn.
    Fi Fi mất móng trông ngộ nhỉ. Thế thì nó bị mất cái thú bạ đâu cũng mài móng rồi ! Bác mèo đỡ được khoản lo đồ đạc bị cào cấu cắn xé. Như nhà tôi, yên xe tơi tả, sa lông tan tác, đồ gỗ te tua. 3 con mèo con mà cũng cào thùng ra thế này này:
    (trông mụ mèo mẹ ngồi nhìn ra rất cau có và bất lực )
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  8. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Mèo nhà miu thì toàn phải bấm móng tay, tại nó cứ hay cào lung tung, đã thế lại còn cái trò nhảy lên chân người ta xong bị trượt chân ngã xuống, thế là thôi, móng miếc là cứ xoè hết ra, ko cân biết mình đang đau đến méo mặt
    Có đợt nó bị đau măt, gỉ toét nhèm. Thế là hai chị em đứa giữ mèo vạch mắt, đứa lăm lăm lọ V-Rohto. Được một thời gian mắt em lại trong sáng như thường. Chỉ có điều sau lần ấy, cứ thấy mình tung tẩy lọ V-rohto là em yêu lại cắm đầu chạy mất.
    Mà chả hiểu mèo có giác quan gì mà tinh thế. Cứ hôm nào vừa lẩm bẩm "Hôm nay tắm mèo nào" vừa lọ mọ tìm khăn tìm dầu gội đầu, là y rằng cậu chàng chui tít vào gầm giường, lừa mãi không ra. Rút kinh nghiệm lần sau tắm cho nó phải có một người ôm nó ngồi giữ trước, rồi đứa kia mới dám chuẩn bị

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  9. meo_con2712

    meo_con2712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Các ấy có hình các con mèo đẹp hén ! Mèo đây kg có hình mèo nui ! Mà ấy tìm hình đó ở đâu thế ! Chỉ cho mèo với nghen! Đẹp lắm ! !!!!!!!!!!!!!!
  10. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình có một mèo mẹ Vân ám!! mình có vân như là hổ ý!!! nó đẻ hai lứa 8 con!! bi giờ nhà mình có 9 con mèo !! con nào cũng đẹp!! nên không muốn cho!!! bố mình hay buộc nilon vào đuôi tụi nó !! thế là nó cứ quay tít!! yêu lắm!!mình gửi bài này vì muốn chia sẻ với các bạn mỗi lần dọn hậu quả thì khổ lém!! sắp tới sẽ cho đi 6 con!! buồn lém!! mình phản đối kịch liệt!!tụi nó sạch nhưng không thể nuôi mãi được!! chán quá!! mình là con trai Đh năm thứ 4 rồi!! mà thích mèo lém!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này