1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo-Mọi người thông báo lại số lượng mèo mang đi off, xem trang 87.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hội yêu mèo-Mọi người thông báo lại số lượng mèo mang đi off, xem trang 87.

    Nào nào, mời các bác sang nhà mới tiếp tục câu chuyện dang dở nào. Nhanh thật đấy, mới thế hội ta đã sang part VI rồi!

    Đây, ai có ý muốn quan tâm "lịch sử hình thành và phát triển" của Hội Yêu Mèo thì xin mời theo dõi các link dưới đây ạ:

    [topic]20513[/topic]
    [topic]277073[/topic]
    [topic]326956[/topic]
    [topic]402133[/topic]
    [topic]489710[/topic]

    Còn bây giờ thì... Mèo hay chó - em nào dễ thương hơn? Xin nhường lời lại cho các bác nào...
  2. byallmean

    byallmean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi vào TTVN Ol bao lâu mới phat hiện ra cái box này
    Tớ nuôi mèo mát tay vật, con nào cũng sống ít nhất là 10 tuổi, mặc dù mèo hàng xóm bị bọn trộm vặt sạch.
    Cu nhà nặng 4.5 kg, hồi hoành tráng được đâu 5,5-6 kg gì đấy, lông trắng pha màu màu be, mắt xanh lơ, cực hiếm ở vn, buổi tối nhìn vào là đỏ rực. Mỗi tội già rồi suốt ngày rụng lông. Con này ngày xưa đánh nhau chiến vật vã, nhìn thây nó con nào cũng chạy, mấy lần dính bẫy ăn bả không chết. Đặc biệt ko ăn vụng bao giờ, dù là đói đến mấy (có giáo dục từ bé mà). Bà già thấy nó già cứ kêu thôi mang nó đi nhà hàng nuôi con mới mà ko chịu.
    Ai có mèo hôm nào offline đi giao lưu nhỉ.
    Có nên mở topix cho mèo ăn gì thì sống lâu o nhỉ?
  3. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Mèo nhà tớ 14 tuổi Ngoan lắm. Mèo trắng mà bắt chuột siêu fết Thế mà chả hiểu cu cậu nghĩ gì mà bỏ nhà ra đi rồi 14 tuổi rồi chứ có trẻ trung gì nữa đâu cơ chứ Buồn quá
  4. meo_runa

    meo_runa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Nhà mới nào
    Chó mèo con nào xinh hơn à??? con nào cũng xinh hết
    Nhưng vì em(suýt)bị chó đuổi một lần nên không cảm tình với chó lắm Nhiều khi hơi bắng nhắng quá , thấy người lạ chưa gì đã xông vào. Còn mèo thì nhiều khi nuôi nó ăn ở mà nó khinh khinh nhìn mình bằng nửa con mắt (ghét...)
    Nói thế chứ mèo tình cảm phết . Nhiều lúc tưởng nó không coi mình ra gì mà thật ra lại thương mình lắm .
  5. byallmean

    byallmean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị tổ chức cả cuộc thi cho người cao tuổi nhé, chú nhà em báo cáo cả làng là hơn 10 tuôi rồi, vẫn sport lắm, mỗi tội một mắt đục thuỷ tinh thể và một răng nanh hơi sứt một tí, ăn uống vẫn tốt lắm, ngày nào cũng xơi hết gần 1 bát ô tô.
    Bác nào có em mèo cao tuổi nào dẫn đến nhà em chơi cho có bạn, mấy em nai tơ giờ chắc chú nhà em chắc ko hợp khẩu vị lắm.
  6. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Mèo nhà tớ 14 tuổi Nhưng.... Miu ơi là miu
  7. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Không biết người yêu mèo hay yêu chó nhiều hơn nhưng chắc chắn là dân yêu mèo online nhiều hơn, post bài nhiều hơn rồi .
    Chúc mừng box ta sang nhà mới
    Tớ yêu mèo vì tính nó đỏng đảnh. Thích chó nhưng không yêu, chỉ dám nghịch với chó con chứ chó to sợ nó cắn lắm Nhớ hồi trước con chó nặng 28kg nó chỉ dùng mõm đấm chị người quen một phát mà chị ấy phải đi khâu 10 mũi.
    Ngoài ra đã nuôi mèo từ bé nên thuộc lòng tính nết của từng con, thấy thú vị lắm, cảm giác theo dõi từng tính nết của nó cứ như là đang nuôi em bé vậy. Cho nên vui nhất là được kể lể về con mèo nhà mình cứ như là một bà mẹ tự hào kể về sự phát triển của đứa con mới sinh
  8. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    hì , mèo lớn đến đâu thì lớn , chắc chắn là ko quá 10kg , ôm vẫn vô tư , mà nuôi từ bé thì nó sẽ lành tính hơn , còn chó thì , như mèo nhà niquita 28kg , trêu nó nó khùng lên cạp cho một nhát thì tha hồ mà đi bệnh viện
    mà nhà mình dạo này lắm em mèo mới đẻ nhỉ , hơ , mèo nhà tớ cũng sắp có em bé , bụng chưa to lắm nhưng tớ nghĩ là nó có em bé
    nhà mình hoành tráng nhỉ , part VI roài mới sợ , chúc nhà mình ngày càng phát triển , chúc các em mèo ngày càng béo khoẻ béo đẹp
  9. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    A..Chúc mừng..Chúc mừng hội yêu mèo!!!
    Hi hi,ko ngờ hội mở nhanh thật,các bác mở hàng cũng nhanh!!
    Hix,nói chung em vẫn yêu mèo hơn...cũng sợ mấy con chó khổng lồ ngoạm chân như bác niquita nói lắm.
    À,dạo này con Miki đi lăng quăng,kêu gào gọi chồng..đi ngày lẫn đêm,mặc chủ gọi về,cứ dửng dưng ăn,dửng dưng đi..Mấy hôm nay chịu khó khi em bế xuống phòng,nó cũng chịu ngủ,làm mấy tiếng(nướng ý mà,trước em bế nó chạy)..Ko hiểu ngủ nhiều thế có dấu hiệu gì ko??Bụng thì chưa căng đâu..Nhưng lúc bế nó cứ gầm gừ,gặp mấy con Mike và Shiro đều doạ nạt..ko hiểu???
  10. byallmean

    byallmean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ con mèo mới hiền à, con nhà tớ lành lắm, nhưng mà có một số người, ko hiểu sao, gặp là lông nó dừng ngược lên, nhe răng gầm gừ như bị dại, nhất quyết ko cho vào nhà. Hồi xưa nó to lên lúc nó xù lông lên ai trông cũng sợ.
    Ông cậu có con chó 40 kg, lôi ra ngoài nhà chơi mà nó đánh con chó toét cả máu mũi, nhất định ko cho vào nhà.

Chia sẻ trang này