1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo-Mọi người thông báo lại số lượng mèo mang đi off, xem trang 87.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 28/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Đây là meo nhà tớ, mới có mấy tháng tuổi, em còn bé lắm
    [​IMG]
    Nhưng bắt chuột rất tài
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là em meo bự
    [​IMG]
  2. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    hi..hi meo nhà bác điệu ghê sao gương làm đẹp cơ đấy, mà em này ngoan phết chu như nhoc nhà em mà đã trèo lên máy tính thì ko cho ai làm cái gì hết, đáy vừa nhắc là nhóc ấy đã xh.
  3. memo_of_cat

    memo_of_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ôi,em mèo của bác gì trên kia xinh thế..Em mèo vàng ấy,dễ xương thiệt đó...Nằm ngoan ngoãn bên máy tính
    Mèo nhà em có mỗi con Miki nằm trên máy tính(nằm lên bàn phím ý)..Mỗi lần nó nằm thì hết vào máy(ấn nút loạn xạ-->hỏng máy mất)
    Dạo này chưa post ảnh..để sau nha các bác..Chờ em Shiro đẻ đã
  4. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, khen xinh thì xin quất thêm vài tấm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. tuxedo262

    tuxedo262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    tặng các bạn yêu meo. tôi cũng thích mèo lăm...lần đầu tiên tham gia , đóng góp cho room mình càng ngày càng thú vị ...
    các bạn xem nhé, thú vị lắm down về mất hơn 2Mb thôi
    http://www.metacafe.com/watch/1299/funny_cats/
    Hương December_nguyen à , gửi ảnh mèo nhanh thế. con Bông nhà tớ thế là đc lên room cùng bạn bè rồi tự nhiên tớ cảm thấy vui vui. tuy nó ko còn nữa nhưng điều này thật ý nghĩa phải không ?
    Được tuxedo262 sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 11/09/2005
    Được tuxedo262 sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 11/09/2005
  6. december_nguyen

    december_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Híc, trong cái ảnh ấy tớ chả muốn nói ra vi thấy thương quá . Giò em mèo Bông ấy đã lên thiên đường rồi Belladonna ơi .
    Tớ vừa mới xem xong đoạn film mà Tuxedo post. Hay nhỉ . Nhà ấy cũng còn mấy em mèo nữa mà. Cho mấy em nhập hội luôn đi
  7. Lucky_meo

    Lucky_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào thích mặc quần áo hay đội mũ cho các em mèo nhà mình như thế này không ạ ???
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Schtroumph

    Schtroumph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    tại sao mỗi lần nhìn hình anh Péo này mình lại cứ liên tưởng đến nhân vật Pat Hibulaire trong truyện chú chuột Mickey của Walt Disney nhỉ
    [​IMG]
  9. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    oái, trông mấy em này đội mũ trông xinh ơi là xinh thế nhưng mèo nhà bác chịu đội mũ ạ , mèo nhà em thì đừng hòng cứ cho gì lên đầu là nó tìm mọi cách lôi xuông luôn.
  10. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Phù! May quá! Cuối cùng mấy đứa nhà mình cũng không đánh nhau nữa. Bây giờ thì chỉ nhìn nhau cảnh giác thôi. Bipbi vẫn "khè" mỗi khi Miu gầy đến gần nhưng chỉ thế thôi. Miu gầy cũng không đuổi theo đánh Bipbi nữa. Chip thì vẫn thiên vị Bipbi, bất cứ đứa nào "khè" thì Chip vẫn xông vào đuổi Miu gầy.
    Ba tớ cũng đã cảm tình với Miu gầy hơn, không đòi đem đi cho nữa.
    Nhìn Miu gầy thơ thẩn chơi một mình thấy đến là tội, trong khi Chip và Bipbi đùa nhau, vật nhau uỳnh uỵch. Mẹ tớ cứ bảo "Khổ thân con, ai bảo con đanh đá cá cầy nên chúng nó chẳng chơi với con".
    Từ ngày có Miu gầy về nhà Bipbi đi chơi khoẻ hơn, lúc nào đói lắm mới về. Mẹ tớ cân thử Miu, mới được có 3,5 kg, chưa đủ tiêu chuẩn làm Miu béo nên vẫn bị gọi là Miu gầy, còn ba tớ lại gọi là "con giẻ rách". Ông xã nhà mình bảo nó "tội nghiệp, mình thế này mà ông lại gọi mình là giẻ rách", nghe chừng cũng xót cháu mèo lắm.

Chia sẻ trang này