1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo-Mọi người thông báo lại số lượng mèo mang đi off, xem trang 87.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Con này mặt mũi gian ngoan giống con mèo nhà mình.
  2. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    I like THE BiG CAT.
    Here he is--->[​IMG]
    who cares ?
  3. Gau_Meo

    Gau_Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    trời,
    baby quá hen
  4. apricot

    apricot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    tớ bị mất em ỉn rồi. Vừa sinh nhật 8 năm. Tớ nghĩ tớ sẽ ko thể nuôi mèo được nữa. Tớ sợ cảm giác này kinh khủng. Tớ yêu ỉn nhất trên đời.
    hôm kia bố đã cất bát của ỉn đi rồi. Đến giờ chị vẫn ko tin là mỗi buổi sang ko có ỉn gọi dậy, về nhà ko có ỉn chạy ra cầu thang đón, buổi tối ko có ỉn nằm trên bàn học cùng... Sao lại thế hả ỉn? Hôm vừa rồi mưa to ỉn ở đâu. Nhà mình buồn lắm, Bố mẹ và cả Nhung. Mỗi ngày chị đi học chị chỉ mong nhận được msg báo ỉn đã về. Đi học chị mang tập ảnh của ỉn đi ngắm. Sao ỉn lại bỏ chị hả. Mà ỉn có biết gì đâu. Chắc tại con mèo hàng xóm rủ rê ỉn ah. Mỗi lần chị nhìn lên chỗ hộp cạnh cửa chị vẫn mong được nhìn hình ảnh của ỉn ở đấy. Chị đã khóc rất nhiều cho mẹ ỉn, và bây giờ là tới ỉn! Có lẽ chị ko đủ tình yêu thương với bất kỳ con mèo nào khác. Bạn chị bảo mua cho chị con mèo. Sao bạn chi ko hiểu chị yêu ỉn chứ ko phải yêu mèo. Chị sợ ngắm nhìn ảnh những con mèo khác. Chị sợ phải yêu nó rồi lại để mất nó! Ỉn đã bỏ chị thì liệu có ai ở với chị được nữa. Mỗi lần mở cửa chị luôn hi vọng được nghe cái tiếng kêu nhè nhẹ điệu điệu của ỉn. Rồi khi chị lên gác chậm thì ỉn kêu như bịn ai cắn vào đuôi. Ỉn thân yêu. Ỉn chỉ đi một tí thôi, rồi tối nay lại về nhỉ. Hồi trước chị sợ nhìn cầu thang buổi đêm, nhưng bây h chị có thể đứng ở dưới sân gọi ỉn. Mùa thu ỉn cũng thích nằm cạnh rồi nhỉ. Rồi mùa đông mình lại ôm nhau ngủ. Chị yêu ỉn nhất trên đời.
    ỉn-my dearest
  5. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Ừm,tình cảnh này...thật đáng thương!!!Em cũng thấm được 1 phần của cảm giác này(vì em chưa gặp phải,thật may mắn)...........Mèo bác nuôi 8 năm rồi ạ??Đã rất thân thiết,nhiều kinh nghiệm vậy mà vẫn đi???Quả thật đáng buồn,và rất là nhớ thương...Mình đã yêu nó vậy,chăm lo,chơi cùng nó từ bấy giờ mà nó nỡ đi,nó nỡ bỏ,ông Trời nỡ bảo nó đi..?Như thế là bất công!
    Em thì chưa mất con mèo lâu năm(Miki-3 năm)..Nhưng quả thật nếu mất thì cũng sẽ rất tuyệt vọng,sẽ ko muốn nuôi mèo nữa,vì sợ mất,sợ đau thêm 1 lần nữa,sợ làm khổ nó,sợ ..mọi thứ!!!Em thì chỉ mất những con mèo mới nuôi vài tháng,,,đã mất chúng,đã đau,đã xót lắm rồi,đã khóc rất nhiều,đã chửi bới cuộc đời..Dù là mèo con,mèo lớn,mèo béo,mèo gấy,mèo sơ sinh ông trời cũng ko từ....
    Mà mèo bác đi bao lâu ko về rùi..Nếu mới vài ngày thì rất mong sẽ trở lại,sẽ tìm được..Nhưng tháng thì.........
  6. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Ôi!!2 con mèo này thật là xinh!!(mấy con của các bác khác cũng xinh ạ)....Dù là anh em(đúng ko nhỉ..?) nhưng giống hệt 2 mẹ con(dù giờ là vợ chồng..?)..Giống nhau y đúc,một con béo,1 con gầy(con béo là đực phải ko ạ)..nhìn cứ tưởng con béo hơn là mẹ,...và con gầy hơn là con....Hix,suy nghĩ của em thui,nếu có gì...mong thứ lỗi
  7. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Các bác góp ảnh vui quá,em cũng tham gia nhé
    Chân dung Mike béo
    [​IMG]
    Một số cảnh trận chiến giữa bà bầu shiro và mike béo
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn, nhưng cũng phải góp vài lời, cái giống mèo là như thế đấy, vẫn còn 1 ít hoang dã không hoàn toàn thuần như chó, nên % độc lập cao, nó thích ở thì ở, thích đi thì đi à, chuyện đấy ai nuôi mèo chắc cũng biết. nhất là đến mùa sinh để, có khi bỏ nhà đi biền biệt đến 1 tháng là chuyện thường. Nhưng mèo già rồi mà đi mất hút thế thì...
  9. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    8 năm là đến thời hạn rồi bạn ạ, Chúa đã gọi Ỉn về bên Người rồi
    Trước tớ cũng có 1 chú mèo vàng nuôi gần 10 năm, chưa bao giờ ra khỏi nhà, to lắm, nó nằm trên cái tủ ai cũng tưởng là mèo giả
    đùng 1 cái em í đi khỏi nhà, nghĩa là đã đến thời hạn
    em đã tự tìm cho mình 1 nơi yên nghỉ, đã có người chủ nào
    chứng kiến được thời điểm đó đâu
    Thật là 1 bản năng kỳ lạ của loài mèo, khi ra đi, nó không muốn bất cứ ai bận tâm đến nó, nó chỉ muốn yên tĩnh 1 mình thời điểm cuối
    Tôi cũng đã nhiều lần cố tưởng tượng thời khắc đó đã ra sao, nhưng không thể được, chỉ chắc chắn rằng nó được ra đi thật nhẹ nhàng, bởi vì suốt cuộc đời nó, chưa bao giờ nó bị mất tình thương từ những người chủ
  10. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện, có ai có sở thích nuôi thú hoang dã nào ngoài chó và mèo không nhỉ, nếu có giao lưu chút huh? Nhưng thú hoang dã thuần cơ, chứ nhốt vào chuồng đứng ngoài ngắm ứ giao lưu...

Chia sẻ trang này