1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo-Mọi người thông báo lại số lượng mèo mang đi off, xem trang 87.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Đợt 2:với sự góp mặt của mèo con,những đứa con của mẹ Shiro,cháu của bà ngoại miki,của cậu Mike
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    cho bọn tớ làm quen với, bọn tớ là mèo Tú Lệ đây.
    cái ổ của bọn tớ nằm trên giá bán hàng của bà chủ, đầy dép Mông, bát, đĩa. nhưng nằm ở đây cũng khoái, được ngắm gái đẹp đi qua suốt ngày. Con gái Tú Lệ là xinh nổi tiếng đấy.
    [​IMG]
    khi đường vắng. chúng tôi ngủ.
    [​IMG]
    thấy gái đi qua là tỉnh cả ngủ, mắt sáng trưng.
    [​IMG]
  3. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    đúng là mẹ con trông tình củm thật ấy, đã thế lại còn xinh nữa chứ
  4. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0

    thấy gái đi qua là tỉnh cả ngủ, mắt sáng trưng.
    [​IMG]
    [/quote]
    chào mừng bác tới hội, trông mấy em này ôm nhau ngủ ấm ko chịu nổi
  5. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    mấy nhóc nhà mama_mèo yêu nhỉ , hí hí , nhìn mấy nhóc ôm nhau ngủ thích thế , mà mấy nhóc này mỗi đứa một màu nhỉ , chả bù 3 con nhà mình , giốngnhau y như thằng bố nó , nhưng chắc ko đẹp trai sáng láng bằng , hehe , cả mấy em nhỏ trong cái rọ nữa , iu thật !!!
  6. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Ôi,mấy em mèo này sao mà yêu thế,đẹp thật,xinh thật đấy.Muốn ôm ghê
  7. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Có 1 tin vui + 1 tin buồn với đàn mèo (thực chất chỉ có 2 con) nhà em:
    - Tin vui là con mèo trắng của em (bây giờ gọi "yêu" là con QUÈ) sau 12 ngày dưỡng thương (17/9 là thời gian nó bị "hành hung") đến nay (29/9) nó đã có thể đi lại (tương đối) bình thường bằng 4 chân thay vì 3 chân tập tễnh như mấy hôm trước. Cu cậu ăn khoẻ, ngủ nhiều (16 tiếng/ngày) nên thương thế giảm nhanh.
    - Tin buồn là nhà em sắp phải chia tay với con Mèo Con rồi, mama bảo nó VS lung tung, kêu mệt vì suốt ngày fải đi dọn nên buộc em phải tống khứ nó cho bà chị họ. Ngày mai họ đến bắt mèo. Cũng may bà chị em bụng dạ hiền lành, có lẽ không đến nỗi... bạc đãi nó đâu, nghĩ đến cảnh... chia ly, không khỏi ngậm ngùi, híc híc híc...
    @ bạn bluemoon85: bạn chỉ quote bài, đừng quote thêm cả hình (nếu bài trên đã có), nhìn một trang có đến mấy cái ảnh giống nhau thấy tức mắt lắm. Cái ảnh tớ quote lại vì nó ở cách đây mấy trang rồi, tớ quote để mang tính chất minh hoạ cho bài viết
    Được wildchild sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 29/09/2005
  8. Tan_Nguyet

    Tan_Nguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    em chào bác Loa kèn. Nếu em không nhầm thì bác là chủ nhân của Vô Thường quán phỏng ạ? Vậy thì người đáng trách đầu tiên, xin phép bác em nói thẳng, là bác ạ. Bác trông nom thế nào để khách hành hung mèo ra nông nỗi thế rồi lại kêu thương nó. Bác bận quá không chăm được ạ? Đến nỗi trời mưa nó gãy xương không tránh mưa được bác cũng không bế nó vào nhà? Người ác với mèo thì có rất nhiều, bác không ép họ yêu mèo được, nhưng bác yêu mèo và nuôi mèo thì bác phải bảo vệ và chăm sóc chúng nó chứ. Hic.
  9. nie_feng

    nie_feng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, bác này là đương kim cốc chủ Vô Thường Cốc, em phải công nhận một điều là bác lang thang nhiều, nơi nào trong cái cõi TTVN này cũng in dấu giầy của bác. Bác đang trú ẩn tại Vô Thường Cốc, bác lên mạng, đóng đô tại Box Thư Pháp, bác vòng qua Hỏi gì đáp nấy rồi quay sang Tình ******** yêu, chưa dừng ở đó, bác nhảy vào Quán trọ Zimbabwe xin ở cùng rồi đảo qua Thi ca. Tiếp, bác tiếp tục lên Lạng Sơn mở quán cóc, rồi lại thích trình bày Ý Tưởng sáng tạo về bàn phím và lò sưởi. Đến cái Hội Yêu mèo dành cho đàn bà trẻ em bác cũng nhúng mũi vào. Nói khí không phải, nồng độ mùi trong bài của bác dù em có bịt mũi vẫn ngửi thấy.
    Điều lạ là em thấy, bài nào của bác cũng dài từ... vài chữ đến vài dòng, nếu không thì là ảnh mấy em hoa hậu váy ngắn chân dài làm ô uế cả box Nghê Thuật Thư Pháp. Người ta cứ bảo: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn", Vô Thường Cốc, Lư Trà Quán của bác có bán sàng không, em đến mua vài cái.
    Em vẫn rất kính trọng những nhà thư pháp gia, bác là cốc chủ, ít nhiều cũng biết "bôi bẩn" ra giấy, nhưng khi đọc bài của bác ở những nơi trên, em nghĩ mình có nên thay đổi cách nhìn về thư pháp hay bác là trường hợp cá biệt của thư pháp nước nhà???
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng có nhời xin lỗi chú ! Anh quả cũng hay lọ mọ ! Vì chú biết đấy học khôn hay không thì xin chú qua nhà anh chú nhá !
    Nhà anh là Ý tưởng sáng tạo .
    Anh chơi thư pháp hay anh chơi với anh em thư pháp , hay anh bôi bẩn ra đâu thì việc đến chú sao ? anh có bôi ra giấy nhà chú không ?
    Còn anh đi hay ở , dài hay ngắn thơm hay thối chẳng nhẽ chú cũng khó chịu à ?
    Điều một anh nói chú nghe : Anh là thành viên cái diễn đàn này anh đi đâu viết gì miễn là không vi phạm nội qui ( à mà anh nói chú nghe nội qui này cũng do anh cùng soạn nên anh biết rõ chứ )
    Điều hai chú nghe : anh than thở vật nuôi cưng của anh cũng là cớ để anh tự trách anh thôi ......... và anh tìm người đòng cảm ở hội những người yêu mèo cũng chẳng lấy mất của chú tí đất nào đâu .
    Điều ba chú hiểu : Anh làm kinh doanh và anh muốn quảng cáo cho sản phẩm của anh bằng cách đi chõ này chỗ kia ... để làm sao họ biết anh đang làm gì ...và cũng có cạnh tranh với chú loại hình dịch vụ này không ? Chắc không chứ ?
    Điều tư này : Còn chú mà không thấy thích anh thì chú bảo là thằng này lướt đi cho nưóc nó trong anh còn dễ chịu ! chứ chú làm bài này ở đây không đúng chủ đề , Mod khoá mất nick chú thì sao ?
    Thế chú nhá ! Còn nói là nói thế thôi chứ chú đừng vì thế mà không xuống quán anh nhá !

Chia sẻ trang này