1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo-Mọi người thông báo lại số lượng mèo mang đi off, xem trang 87.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngày ra báo với mọi người trong HYM tin buồn : Sáng nay đi trên đường tớ gặp 1 thằng lái buôn mèo đang đèo một cái ***g sắt chật hẹp có tất cả khoảng 50 em mèo nằm chen chúc, co ro , có 1 em còn kêu được, còn các em khác vì thiếu không khí nên ko thể thở nổi và chỉ còn biết nằm im.Toàn mèo xinh, có cả mèo Nga , có 1 em mèo màu như khúc củi cháy dở( trong HYM lần trước có 1 người nuôi 1 em như vậy) và đa số là mèo vàng trắng .Tất cả các em ý được đưa đến các quán tiểu hổ .Nghe cái giọng kêu sao mà khó khăn , khàn khàn , đôi mắt cầu cứu như chúng nó biết sẽ bị đưa đến đâu.Tớ không dám nhìn mà phải lờ đi, chịu không được khi biết 1 việc như vậy. Mọi người trong HYM giữ gìn mèo cẩn thận nhé, sổng ra em nào là em đấy chui vào nồi
  2. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nằm ổ, giờ mới vào thăm hội yêu mèo được, thấy nhiều tin mới quá. Bao nhiêu là em mèo có tin vui.
    To bluemoon85: cám ơn em vote * nha. Mẹ chị cứ đùa không có bác Hằng (là chị) mang Miu gầy về thì thành Miu... chết rồi. (Chỉ vài ngày nữa không được ăn thì Miu chết thật).
    Bây giờ nó với Bipbi thân nhau rồi. Nhưng Bipbi ranh ma, rủ Miu ra ngoài đường chơi rồi nhảy về nhà một mình, ăn no một bụng Whiskas. Cả nhà đi tìm Miu thấy nằm ở vườn nhà bên cạnh, bẩn như cái giẻ rách. Bà bảo "Nó lừa cho con đi để nó bỏ con đấy mà". Cả nhà thi nhau mắng Bipbi "mày khôn ngoan, chị mày ngờ nghệch, mày rủ chị đi chơi rồi không rủ nó về, lừa nó đi để bỏ nó lại hả?"
    Bây giờ cả Bipbi, cà Chip và Miu gầy bị bớt quan tâm vì có em bé. Bà đi đâu cả ba đứa vẫn đi theo, nhưng không được vào phòng em bé, nằm ngoài chờ rõ tội.
  3. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó,lúc đó thì..thật cảm giận cái người đèo đó...Chắc chắn là 1 tên xấu xa,nhận hàng...?Hay bản thân đi trộm mèo....?
    Nếu có gặp...thì cũng ko thể cầm lòng nổi....thương thay cho số phận.....chỉ mong có thể có 1 khoản tiền,có thể kêu lại,mua hết 50 em mèo đó...SOS
  4. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    rõ khổ mấy em ấy quấn người là thế ,thế mà bây giờ.. nhưng công nhận Bipbi nhà chị khôn quá ai đời lại có kiểu ma lanh như vậy chứ( em này thì chắc chẳng bảo giờ sợ chết đói).À! quên thay mặt cả hội chúc mừng chị vừa xinh baby nha
  5. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Một tin buồn nữa,và rất kinh hoàng...làm cho em rất sốc,bỏ 1 phần thời gian để suy nghĩ
    Em nghe..chị em nói...sáng nay ra phố Khâm Thiên...thấy 1 em mèo tam thể,rất xinh..nằm giữa đường,ko gượng dậy nổi...đang ói thức ăn..........có vẻ như bị xe đâmVà,câu chuyện kinh hãi bắt đầu(có vẻ người đâm đó thật vô nhân tính,cứ đâm,mặc kệ rằng có 1 sinh mạng nhỏ bé nào đó)))
    Chị em kể....sau khi đi xong việc,quay về,lại qua chỗ đó...và thấy tất cả tan tành..Một con mèo bị tả tơi,thịt máu...nói chung bẹp dí...ko còn..Nó đã chết,có vẻ như đã bị rất nhiều xe cán đi cán lại..và giờ vẫn bị cán...chết vẫn cán........nói chung là rất ghê...
    Em đã rất bàng hoàng về câu chuyện này..cảm thấy thật ghe tởm,căm ghét con người...Thấy thương cho con mèo kia,thấy lòng dạ...những bản chất của con người...là ko hề mảy may,xúc động,động lòng,hối hận,là ko coi động vật ra gì cả...Họ sẵn sàng đè chết con mèo mà ko áy náy,thậm chí có vẻ thích chí....Đáng khinh bỉ,xấu hổ cho con người Việt Nam ta..
    Câu cuối mà chị em nghe được ở 1 người cạnh con đường đó(có vẻ là chủ)::Tội nghiệp nó,tối qua còn về ăn,ngủ.....
    Thế đấy...1 con mèo bị ra đi trong đau dớn,trên 1 con đường vào sớm tinh mơ
    Ko hiểu mọi người nghĩ gì??
  6. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    chị meolemlinh moi co em bé à congratulation!
    còn chuyện mấy em mèo bị đem đi tiểu hổ ..............ko biết nói j hơn nữa
    mà sao mấy hôm nay mấy con mèo nhà em nó cứ chê cơm ,gầy rộc hẳn đi , hay cho ăn whiskat quen miệng rồi nên ko ăn cơm nhỉ
  7. aquarius_vn2003

    aquarius_vn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi em mèo chouchou (3 thang tuoi) của tớ bỗng nhiên bị tiêu chảy, đồ ăn vẫn như cũ, không có thay đổi gì mà lại bị. Tớ không có kinh nghiệm, không biết xử trí thế nào. Chouchou vẫn ăn ngủ bình thường, chạy nhảy nhiều như thường, nhưng mỗi khi ăn xong một hồi (khoảng 1 tiếng) thì đi toilet (bình thường nó vẫn thế), và bị tiêu chảy.
    Mọi người giúp tớ với !
    Cam on moi nguoi rat nhieu.
    (Chouchou ăn đồ trong lon dành cho mèo con, hiệu Friskies (tầm tầm giá với Wiskas), ngoài ra tớ có để đồ khô, cũng cùng hiệu, cũng loại dành cho mèo con, để nó ăn khi không còn đồ ướt.)
    Được aquarius_vn2003 sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 06/10/2005
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không cho anh Péo chụp ảnh
    Em chouchou bạn đầu tiên là cho uống Soda và tạm thời dừng ăn , nếu em ấy vẫn chơi bình thường thì cũng không sao,thằng péo nhà tớ thỉnh thoảng cũng bị nhưng rồi tự hết
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được ladymeomuop sửa chữa / chuyển vào 05:43 ngày 06/10/2005
  9. liontran76

    liontran76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ban Chouchou oi, meo bi tieu chay rat co the do do an va nuoc uong. Ban check lai ca uong nuoc cua meo ban co sach khong, phai rua ca nuoc va thay nuoc moi ngay. Fishkies la hang thuc an cho meo ban o chay lam, nen co the ban mua phai hang het date roi khong chung. Lon khi an khong het trong 1 ngay thi phai bo phan con lai vao tu lanh..Hy vong meo cua chouchou het dau bung nhe...Con neu bi tieu chay qua 3 ngay thi nen mang den HANVET - phong kham thu y nhe.
  10. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Híc, sao ở đây mọi người toàn nuôi mèo bằng Whiskat thế nhỉ? Nhà em toàn trộn cơm với cá nục luộc cho mèo ăn, nó ăn như điên, cứ vài ngày là fải mua nửa cân cá cho nó ăn. Có lần nhà hết cá, cũng có mua một gói Whiskat về cho nó ăn, kết quả là nó ngửi xong và... quay lưng đi thẳng, phải trộn cơm với ruốc cho nó ăn. Nhà em chăm mèo sướng như nuôi... lợn, khi nào đói thì nó tự động kêu gào đòi ăn, ăn xong ra... bể cá uống nước, lâu lâu xách đi tắm. Khái niệm khảnh ăn như mèo không áp dụng được với con mèo nhà em .

Chia sẻ trang này