1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo-Mọi người thông báo lại số lượng mèo mang đi off, xem trang 87.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Mèo đầu gấu:
    [​IMG]
    Hôm nọ nó đuổi con chó hàng xóm chạy bán sống bán chết. Đáng đời, ai bảo cứ thích sang đây trêu mèo
  2. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Ôi, không biết thằng này có họ hàng gì với Bipbi nhà tớ không mà giống Bipbi thế.
  3. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Hix...mèo nhà hàng xóm em xinh lắm cơ ạ!Em thèm thuồng..muốn bế thử lắm..Nhưng hầu như 3 em đó ở trong nhà!!Ko cho đi chơi mà,cửa nhà kín lắm,lại là 3 công công nữa..Thỉnh thoảng nó ra ngoài cửa lăn lê sưởi nắng trông thích chí lắm..Một em tuxedo nè,2 em trắng,1 em mắt 2 màu...béo tròn đầy đặn....Trông hiền lành lắm....Trước có con chưa thiến,em định cho con Miki kết hợp,đẻ những đứa con xinh xắn,....nhưng con Miki ko hợp con đấy,cuối cùng thì thôi
  4. phudung

    phudung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    27.094
    Đã được thích:
    2.433
    Các bạn vào đây xem meo nè
  5. phudung

    phudung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    27.094
    Đã được thích:
    2.433
    Các bạn vào đây xem mèo nha
  6. apricot

    apricot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    tớ mới nuôi 2 em mèo bé. 1 em khoẻ, 1 em đang ốm. Em í ốm 1 tuần, ị chảy, mắt lại toét nữa :(( nhìn chán quá. Hôm nay bế em í đi ra Hồ Đắc Di thì ng ta nghỉ làm. Ra Trường Chinh, ko nhớ số lắm thì ng ta tiêm kháng sinh và cho mấy gói men tiêu hoá, nói về chỉ được nấu cháo với muối thôi.
    Cả ngày hôm nay em í ko ăn, người đã gầy nên càng gầy, nên liều mình cho ăn cơm với giuốc. Có vẻ nó cũng thích món này chứ ăn whiskas cho kitten thấy ko ổn mặt tiêu hoá.
    Cái vụ mắt toét thì người ta nói khỏi ốm thì tự khỏi. Tớ tự tra cho nó thuốc mắt nhưng vẫn ko khá hơn. Mà em này được cái đặc biệt là nhỏ thuốc mắt thì nằm im, nhỏ xong cũng vẫn nằm im. Mà chắc nó cũng đang mệt nữa.
    Bạn nào có kinh nghiệm hay biết chỗ nào tốt tốt chỉ cho tớ mới.
    Tớ rất rất cám ơn!
  7. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Gia đình nhà mèo hạnh phúc
    bên bố
    [​IMG]
    bên mẹ
    [​IMG]
    bên nhau
    [​IMG]
  8. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Em chợt nghĩ,nuôi mèo con thích nhỉ,yêu nhỉ.....Vì mấy con mèo bé baby đáng yêu thật đấy!!
    Mèo con nhà em bắt đầu thích tìm hiểu,đi nhanh dần,vẫn đang leo trèo ở hộp(ko ra được)....Hôm nay em bế nó ra,cho vào phòng,bế chơi...thấy yêu thật!!!..Nó đi khắp nơi,ngửi,thám thính...rất có vẻ thích thú...Mắt nó dáo dác,tò mò..trông thật ngây thơ,trong trẻo....Nhìn muốn hôn,ăn quá đi..Ngây thơ vô số tội...vẻ đáng yêu của mèo con,bé nhỏ đến dễ xương của mèo baby thật là thích...Chợt nghĩ nếu con mèo nào cũng nhỏ xinh,ngây thơ mãi thế này cũng có cái hay,cái thích..Đỡ tốn chỗ,lại ngoan,ngây thơ,ko gian gian,đặt đâu nằm đấy...kêu meo meo trong trẻo,ko khàn khàn...hì...
  9. aquarius_vn2003

    aquarius_vn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước tớ cũng thích mèo của tớ bé mãi thôi, nó lớn nó phá quá chừng. Nhưng mà bây giờ tớ lại thấy vui vui khi em mèo chouchou của tớ mỗi ngày một lớn rồi, nhìn nó nghịch ngợm cũng buồn cười lắm, nó lại láu cá nữa, nhưng quan trọng là nó càng lớn có vẻ nó càng biết yêu tớ hơn . Lúc nào tớ ngồi trên ghế là nó cứ phải nhảy vào lòng tớ ngồi cho bằng được, đi tới đi lui thì nó quấn lấy chân tớ, và mỗi khi tớ về tới nhà thì nó dù đang ngủ trên cao cũng chạy ra cửa đón tớ, cọ người vào chân tớ cho tớ vuốt ve. Tóm lại là mèo lớn cũng có cái đáng yêu khác của nó
  10. aquarius_vn2003

    aquarius_vn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước bạn ladymeomuop chỉ tớ chữa trị cho mèo bị tiêu chảy bằng cách là đầu tiên cho nó cho nó uống soda, nhịn ăn 24 giờ, cho nó uống nhiều nước. Sau đó tớ cho nó ăn lại nhưng bắt đầu cho ăn cơm trắng + thịt không có mỡ, rồi từ từ mới cho nó ăn lại như cũ.
    Tuy nhiên tớ không chắc lắm là cách trên có thể áp dụng cho mèo của bạn vì mèo của tớ lúc bị tiêu chảy nó vẫn ăn uống bình thường, không có bỏ ăn. Tốt nhất là phải hỏi ý kiến bác sĩ nhé.
    Chúc mèo của bạn chóng khoẻ.

Chia sẻ trang này