1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo-Mọi người thông báo lại số lượng mèo mang đi off, xem trang 87.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. strawberry_lover

    strawberry_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi bác ơi may cho bác là hôm nay em vào đây nhé . Trước em cũng có 1 con mèo bị hệt thế . Bác phải gọi bác sĩ ngay đến mà cho nó thuốc với cả truyền . Bác ngừng ngay cho em việc cho mèo con ăn Whiskas cho em . Mèo con chỉ từ 1 tháng rưỡi trở lên bác mới nên cho nó ăn whiskas (nhất là hạt thì càng ko nên ăn sớm ) . Đây là bệnh do vi khuẩn cầu xoắn gây ra , có thể lây cho con khoẻ nên bác ko nên cho ăn chung . Bác nên dành thời gian 1 ngày cho con mèo ấy ăn nước cơm (là cái nước chắt ra để khỏi cơm nát ấy ), dùng xilanh mà cho nó ăn . Phone của bác sĩ trước đây chữa cho mèo nhà em là 8 538965 .Bệnh ấy hính như cũng kèm cả đau mắt nữa thì phải , mèo em bị hệt thế , bác ấy phun thuốc mắt 2 lần là ok .
    .
    Được strawberry_lover sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 16/10/2005
  2. strawberry_lover

    strawberry_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    à với cả nói thêm là mèo đau bụng thì ko cho uống sữa khác loài nhé .
    Apricot phải chuẩn bị sẵn tinh thần là con mèo ấy sẽ rất gày , sắp tới còn nằm ẹp xuống như sắp chết --> hôm nào em cũng thức cho nó ăn và ôm nó , nghĩ thương lắm ,hôm nào cũng tưởng là cho nó ăn bữa cuối . Nó ốm yếu khoảng 1 tuần rưỡi rồi mới ăn trở lại . Bây giờ khoẻ mạnh , béo tròn , mặt tròn trịa lắm :D , oánh nhau hơi bị máu .
  3. apricot

    apricot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Strawberry_lover và bạn aquarius_vn đã giúp đỡ. Ngày mai chỗ khám nó hẹn đi tiêm phát nữa. Lúc tiêm tớ cứ hỏi có đau lắm ko thì ng ta cứ phì cười ng ta cứ như mèo thì muốn tiêm kiểu gì cũng được í. Rùi xem bệnh tình thế nào thì gọi điện cho bác sĩ khám vậy. Giá mà tớ biết nhanh hơn thì đỡ đem em í ra ngoài đường cho nó đỡ sợ. Hic.
    Mấy bạn ở đây nhiệt tình thật. Thanks lần nữa nhé.
  4. DANG_BLUE

    DANG_BLUE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Em có mấy thắc mắc:
    1. Tại sao ăn Whiskas lại bị thế nhỉ? Phải chăng là vì nó nhỏ quá. Mà theo em biết thì mèo dưới 2 tháng tuổi thì chưa nên bắt về nhà vì mèo mẹ dạy mèo con đến tháng thứ 2 cơ.
    2. Con mèo nhà em có mấy con sán màu trắng trắng, phải làm thế nào?
    3. EM đọc sách thấy mèo cần phải ăn cỏ, nhưng cỏ đó là cỏ gì? Mua ở đâu?
    4. Con mèo nhà em là mèo đực, em ko muốn thiến. Ko thiến mà cũng ko cho đi chơi thì có sao không?
    Mong các bác giải đáp!
  5. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Em trả lời thử,xem có đúng ko nhỉ.??Theo suy nghĩ của em:::
    1.Nó ko nên ăn Whiskas từ bé vì quá nhỏ!!Hạt cứng thì răng nó cắn ko nổi,mà nuốt thì dạ dày ko tiêu hoá được!Chỉ nên cho ăn dạng thịt dành cho mèo con..Mà thỉnh thoảng..Ăn thường xuyên thiếu chất mất...Cho ăn cá,ruốc bồi bổ luôn..^^
    Có thể là mèo 2 tháng tuổi mới được bắt thật..Vì khi đấy mèo con mới thành thạo mọi việcl,có thể sống tự lập,có thể ỉa đái+ăn uống bình thường,sữa mẹ trở thành yếu tố phụ..Nói chung,qua 2 tháng,mèo con mới lớn,thành thạo và nuôi tốt được!!!Xa mẹ sớm cũng ko tốt
    2.Ơ,có sán thì đi mua thuốc sán cho mèo cho nó uống..Chắc có chỗ bán chứ nhỉ??..Nhưng theo bạn em,nhà bạn có con mèo bị,xong bây giờ ko chữa cũng hết!!
    3.Ơ..cỏ ạ....Cỏ thì chả ai bán cả đâu ạ...Có thể bác nên trồng cây cỏ xung quanh nhà..cỏ mọc,bọn mèo thích gặm lắm đấy ạ...Thế là có chất rau rồi..Hay đơn giản cho mèo ăn rau cùng mình(rau đã chế biến như luộc,nấu)..nhưng dành cho những em mèo biết ăn rau..Còn theo em,loại cỏ mèo thích ăn nhất là cỏ gà...Bác ra ngoài tìm các gốc cây xụm xuê loại cỏ đó thì hái về cho nó ăn..Đút từng ngọn một..Giơ ra trước mặt,nếu nó thích sẽ gặm..Còn chưa biết cỏ gà là thế nào thì....bác hỏi mọi người xung quanh..em ko thể miêu tả nổiNói chung là loại cỏ bé,cành,thân mềm,ngả xuống đất,lá nhỏ,cành dài,dầy..thỉnh thoảng có lá chĩa ra..Mèo thích ăn phần lá lắm....Ở HN,cuối đường Trần Hưng Đạo,đoạn đường quán cafe nào đó có gốc cây xum xuê...
    4.Ơ,mèo đực ạ,khó lắm ạ...Mèo thì thích đi chơi lắm..Ko thiến thì xích,trói..Hay thương nó thì nhốt ở nhà,bịt mọi hõc hách trong nhà..Như nhà hàng xóm em,nhà kín lắm,mèo đố mà ra..Có ra sân thì trên tầng cao..nhìn đời bằng nửa con mắt...Nhưng cách cuối cùng là thiến từ bé,lúc chưa bao giờ đi chơi...Vì đi rrồi,quen,thiến lại đi.......
  6. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lại một em cá nữa hy sinh vì nhóc mum nhà em , ko biết nhóc ấy nghịch kiểu gì mà lạ làm đổ cả bể cá cá trôi 1 đằng nước trôi một nẻo thế là... em nuôi con cá ấy lâu rồi thế mà chỉ trong 1 buổi sáng về đã ko gặp lại đc nữa chán ghê may mà nhóc mum nhà em ko ăn ko thì
  7. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Chào cả nhà, chúng em tên là Vàng và Trắng bé. Đều có chung sở thích là yêu thiên nhiên, thích soi gương và mơ ước làm phi công.
    Thành tích: bay từ tầng 3 xuống đất.
    Kết quả: Em vàng bị vêu mõm mất 3 ngày không nhấc đầu nổi.
    Em trắng bị gãy cột sống, bò lết trong 1 tuần nay đã tạm phục hồi.
    [​IMG]
    Vấn đề hiện nay là chúng em không thích những cái tên quê mùa nói trên. Nhưng cả nhà không ai nghĩ ra cái tên nào hay cả.
    Có người bảo Vàng bé + trắng bé --> tiểu hoàng + tiểu bạch nghe như tên chó tên ngựa, chúng em ứ thích.
    Papa còn bảo đặt tên em trắng bé là Bạch Toét vì cái tội toét mắt mãi không khỏi :((
    Vì vậy chúng em mong cả nhà giúp đỡ nghĩ ra tên nào hay hay dễ gọi.
    Được niquita sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 17/10/2005
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Péo nhà tớ dạo này láo quá, suốt ngày đánh thức tớ vào lúc 4-5h sáng, nhà chật mà péo dạo không chịu ngủ trong giường của nó nữa nên đương nhiên là ngủ trên giường của tớ, cứ gần sáng là leo lên tận mặt nằm ngang nhiên, 8kg híc híc ai mà chịu được.
    Péo trộn vía dạo này chịu khó uống nước lắm, mọi người có mèo đực nhớ để ý chuyện nước nhé vì 90% mèo đực béo bị bệnh tiết niệu đấy.
  9. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ ra tên cho mấy con mèo con nhà em rồi
    Con trắng đực là Sushi!!
    Con vàng trắng đực là Cuccu
    Và con tam thể là TaMi
    Bác niquita ko nghĩ ra tên cho mấy em mèo con ạ..Cứ gọi mấy em là miso,kero,susu,puku,rudo...mấy tên nhân vật truyện tranh cũng được..Hay đơn giản là Aka,Ami,Ata,......Hay một,hai,ba...a,b,c...ABC,DEF,....mấy tên đó đều hay cả..Hay gọi là sườn luộc,móng giò,đậu phụ....nếu có tâm hồn ăn uống
  10. strawberry_lover

    strawberry_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng ko trả lời được hết các câu của Apricot nhưng mà mèo mà bị sán , thì bác mua về thuốc giun trẻ em (như cái thuốc giun Quả núi ấy , nó ngòn ngọt dễ uống), dầm vụn , trộn với cơn cho mèo ăn . Nếu mèo con thì để nó lớn đã , còn mèo to thì ko cho uống lúc cho con bú và đang chửa . Mèo 2 tháng trở lên chắc chỉ nửa viên là được .
    Còn chuyện ăn cỏ thì tớ thấy mình chẳng cần đâu , vì bọn mèo rất nghịch , nó mà chơi gần mấy cái cây cảnh lá rủ xuống là nó cào rồi ăn đấy :D .

Chia sẻ trang này