1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo-Mọi người thông báo lại số lượng mèo mang đi off, xem trang 87.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 28/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    úi luôn một bộ quá trời tên ngộ, em đặt tên mèo theo: màu lông, tính cách, cái mặt... quá trời lun but khi mấy nhóc ấy có tên đàng hoàng thì em chẳng gọi em cứ quy tụ về " lợn ơi" thế là rầm rầm "1 đàn voi" chạy tới(hi..hi nói cho oai chứ có 2 con thui à)
  2. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    oái trông iêu chưa, tự nhiên em chỉ muốn thò tay ra cấu thui(bác lady đừng vội lườm em nha cấu iêu ấy mà)
  3. la_mer_bleu

    la_mer_bleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    mọi người ơi, cứu cứu gấp!!!!!!Em mèo nhà tớ đang dẻ. con mèo con đang kêu to lắm. Mà con mèo nhà tớ nó mới đẻ một con thôi, còn xong nó chẳng chịu đẻ tiếp gì cả. 15'' rồi. huhu. phải cho nó ănn gì và làm những gì bây giwò??? huhuhu
  4. EmBeRua

    EmBeRua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, nó đẻ được mấy con rồi, chắc chị reply muộn rồi hả? Em cứ take care nó thôi, xoa bụng cho nó xem sao, hình như nó đẻ mỗi con cách nhau 1 tiếng hic hic,
  5. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Mèo wái rì mà như trái bóng thía kia, muốn véo cho 2 cái má xệ ra thì thôi...
    Bạn ko cho nó giảm cân à? Béo thế có phải là bệnh béo phì như người ko, dễ giảm thọ ý?
  6. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Úi xùi ui, hihi, mẹ tớ vừa nhìn thấy cái hình này của em Antôn đã thốt lên: "Sao lại có cái con mèo béo thế không biết". Nhưng mà công nhận em xinh thật, mặt xinh, mắt xinh, dáng ngồi cũng xinh. he he, nhìn chỉ muốn cắn cho một cái. Hic hic, em Antôn làm mình nhớ mèo quá! Lâu lắm rồi không được ôm, vuốt, hôn em nào cả
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của tớ (nuôi mèo đẻ 4 lứa) thì chẳng có vấn đề gì đâu. Mèo nó không "sòn sòn" như người sinh đôi thì phải. Mấy nhóc sinh cách nhau cả tiếng là chuyện bình thường ấy mà. Tớ chắc tối nay bạn sẽ online khoe ầm cả nhà cho xem!
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    À quên mất, dặn thêm là đừng dòm bọn trẻ con nhiều nha. Con mèo mẹ dễ nổi khùng xách con đi lung tung lắm (mèo Bi nhà tớ ngày xưa cũng thế). Lúc ấy chỉ tội cho bọn nhỏ bé tí bé tẹo yếu ớt mà cứ bị lôi đi lôi về thôi.
  9. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Mèo nhà tớ toàn tên hay
    Nào là Võ Minh Bim Bim (họ Võ Minh nhà tớ); Võ Minh Bim Bi, Võ Minh Bip Bip (Bipbi). Chó thì là Võ Minh Chip Chip. Chỉ có mỗi Miu gầy là tên xấu (tội nghiệp).
    À, mời cả nhà xem ảnh Miu gầy. Bipbi không có ảnh vì đi chơi suốt ngày, chẳng thấy mặt đâu mà chụp.
    Nhưng tình hình là mẹ tớ đang tính cho Miu gầy đi. Nó rụng lông nhiều quá, mẹ tớ sợ nó vào em bé. Hic hic, sao số nó khổ thế chứ? Tìm đâu ra chỗ chứa chấp nó 3 tháng bây giờ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. la_mer_bleu

    la_mer_bleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    hihi, thông báo với cả nhà là em Heo Khùng đã sinh hạ được 4 nhóc tì rất kháu khỉnh. EM heo Khùng nhà tớ là mèo trắng đên, nhưng lại đẻ ra một con đen trắngn giống mẹ, một em đên thui, một em xám nhọ và một em tam thẻ. Thế này thì không biết tìm "thàng bố nó" là ai cả. Có điều tớ thấy là quá, con bé nó chui vào tủ quần áo của tớ để đẻ, đẻ xong nó thản nhiên dạo chơi trong nhà, bỏ mặ lũ con ở đấy, có nhét nó vào nó cũng không chịu. Mà cứ có ai đi ra đi vào nhà là lại giật mình thon thót, ai đến gần cái tủ là kêu ầm ĩ nhưng cũng không chịu vào. Thế thì không hiểu bọn mèo con có sao không nhỉ? À với lại bao giờ thì tớ có thể tắm cho con mèo mẹ? Nó hôi rình lên rồi. Năy tớ ngồi trên lớp mà cứ có cảm giác cái mùi tanh tanh cứ phảng phất!!!!

Chia sẻ trang này