1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo-Mọi người thông báo lại số lượng mèo mang đi off, xem trang 87.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. memo_of_cat

    memo_of_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    HU hu,hôm nay em vừa được xem 1 bộ phim hành động mang tên:"Giải thoát Miki"()
    Nhóc Miki nhà em từ trưa mắc kẹt ở mái nhà hàng xóm..Lạ là nó sang được sao ko về được..Kêu inh ỏi..em ko hay biết
    Đến chiều mới chú ý,nó vẫn kêu,em ngó,và phát hiện em mèo yêu đang mắc kẹt!!!Kêu,nó cũng kêu,loay hoay..Cuối cùng bắc cầu thang sang,nó vẫn ko sang(vì cầu thang hơi có độ dốc,từ cửa sổ sang mái nhà mà..Nó rụt rè mãi,mới tiến từng bước..Hồi hộp lắm,vì nó mà ngã thì què đợt 2..Cuối cùng,cco nàng đã đến đích..mừng ghê gớm.Dường như vẫn hoảng sợ,cô nàng chạy 1 mạch lên gác thượng.Em tóm,bế ra bát ăn..Quả đúng ;à bà mẹ mèo này chết đói,ăn như trâu
    Tội ghê
  2. meobungbeo

    meobungbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    Ui,em hâm mộ hội mình từ lâu rùi, và cũng yêu các em mèo lắm lắm mà chả dám tham gia hội mình.Chỉ vì em mèo yêu quí cuối cùng của em đã ra đi mà em thì ko được nuôi mèo nữa.Buồn quá hic hic.Các bác cho em meobungbeo tham gia với nhé,em sẽ kiếm ảnh các em miu thật xinh post lên hoặc rình chụp trộm mèo hàng xóm vậy[​IMG][​IMG][​IMG]
  3. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ít kinh nghiệm nhưng chia sẻ với mọi người luôn có thể mọi người biết rồi nhưng cứ nói thôi. Khi nào mèo con( cả mèo to cũng thế) có dáng vẻ ốm yếu và đi ngoài ra fân sống thì fải đưa đi bs ngay lập tức vì khi đã yếu thì nó sẽ xụp rất nhanh. Đừng cố gắng bắt nó ăn vì sẽ fản tác dụng đấy. Nghe mọi người bảo là bệnh Kora hay gì gì đấy. Buồn ghê, sau lứa này mình cũng thôi ko nuôi mèo nữa, toàn bị tóm mất, giá còn con mèo mẹ thì chắc nó sống cả.chẹp..chẹp...
  4. memo_of_cat

    memo_of_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Trời,vậy là bọn mèo con nhà bác thật sự đã...
    Bác đã bỏ cuộc nuôi mèo rồi ạ??Cũng phải,em cũng đã nghĩ rằng nếu mất con Miki sẽ ko nuôi nữa(lúc đó chưa có con Mike và Shiro,mà mấy lứa mèo trước chết hết em mới tuyệt vọng)..Nuôi mãi,cố gắng yêu thương mãi mà nó vẫn bỏ mình đi,thế thì thà đừng nuôi,nhất là nuôi xong chỉ để cho vào bụng bọn ăn thịt mèo..Thật sự chia buồn với bác..
  5. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    chia buồn với AK47S nha , hic , đi cả đàn à , hay chỉ 1,2 con , hic , tớ mà mất mèo chắc khóc mấy hôm , nhất là con Đen , con mèo tớ yêu nhất trong số những đứa tớ nuôi , 3 năm , mà nó là lứa mèo đầu tiên , thế mà năm ngoái nó chết ( vào ngày 18- 10 ) ...
    Em Đốm nhà em đang có em bé , em xin hỏi các bác là : đối với mèo í , nếu con Đốm nhà em có con với con Rùa , mà chúng nó là 2 anh em thì con sinh ra có bị quái thai ko ạ , lo quá , em nghĩ chắc con Đốm có con với con Rùa vì hàng xóm nhà em chỉ có mèo cái thôi , ko có mèo đực , con Rùa là con đực duy nhất
  6. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    belladonna85 đừng lo, không sao đâu. Nhà bạn chị có con mèo vừa làm bố, vừa làm ông của một đàn mèo đông đúc. Mà con nào cũng xinh cũng đẹp, không sao hết. À, hàng xóm nhà chị còn có con chó vừa là anh, vừa là bố mà con nó (em nó) vẫn bình thường. Chắc cái giống chó mèo nó vậy, vì nó có biết phân biệt được ngôi thứ gì đâu.
  7. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
  8. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Ấy,em lại nghĩ khác chị mèo lém lỉnh...
    Đã nghe nói là mèo cùng máu mủ(nhất là anh em) thì con đẻ ra cũng bình thường,nhưng sức khoẻ yếu hơn bình thường(em nói trước là mình sẽ ko nhận ra điều đó)..Như trước đây,em nuôi Miki với em của nó(con đực,mà sau này nó bị..tiểu hổ..thế mà vẫn bỏ lại cho Miki cái bầu mới chết).Em cũng đâu biết bố bọn mèo đó là con em trai,nhưng đẻ ra thì cùng có phần giống bố nó,với cả mèo hàng xóm là công công..Miki đẻ 3 con cơ,nhưng 1 con đen tuyền chết trong bụng mẹ(thân ra trước,đầu ra sau-->chết nghẹt)..2 con còn lại sống khỏe mạnh,xinh tươi,béo tốt lắm,em yêu chúng lắm..Thế mà đùng cái lăn ra bệnh viêm tai-->viêm đường ruột..Cố gắng chữa trị mãi-->sắp có hi vọng-->chết...Lúc đấy quả là đau lòng,em quyết ko để mèo có quan hệ với nhau là vợ chồng nữa.
    Đó là lí do em quyết định cho con Mike làm công công...
  9. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Em nói chi tiết hơn nè:
    Có 1 con bị bệnh đó đầu tiên,phát hiện muộn-->cũng phải chết
    Con kia chết,con này phát hiện cũng mắc bệnh,đem đi chữa,bác sĩ chữa kịp-->bệnh lành-->mọc thêm mấy cục u ở cổ-->phải mổ-->khỏi(mọc 1 cục u ở 1 bên cổ,mổ xong,mọc tiếp cổ bên kia,hỏi có oái ăm ko ?)-->chữa trị nốt,trong lúc đi xe ô tô,bất cẩn để nó say xe,sốt-->lại mất vì hết sức..em thương con này lắm,nó cố chống chọi với bệnh tật thế cơ mà
    Mà bố mẹ nó là 2 anh em cùng mẹ khác cha đấy nhé
  10. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Đây là chân dung 2 nhóc mèo
    [​IMG]
    Lớn[​IMG]

Chia sẻ trang này