1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo-Mọi người thông báo lại số lượng mèo mang đi off, xem trang 87.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 28/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mingy

    mingy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    @ Thúy: con mèo đấy (tên Chuối nhé) .. bố mẹ zai đang đòi cho đi.. vì các cụ khó ngủ.. ko thể chịu được hiện tượng ban ngày thì nó lăn ra ngủ như chết.. ban đêm đi khắp mọi ngõ ngách, nhảy lung tung và kêu meo meo.. mặc dù cửa ko lúc nào đóng im ỉm ko cho nó ra nhưng nó quyết chỉ nhảy nhót và kêu meo meo trong nhà thôi.. ... chẳng biết làm thế nào nhưng đành chấp nhận vậy.. sau này bạn kiếm mèo xù về nuôi vậy.. mèo xù có vẻ ù lì hơn à.. ko nghịch lung tung như mèo ta.. như 2 thằng lợn ở nhà zai ý.. suốt ngày ăn no rồi lại nằm tròn... gọi là 2 con mèo vuông..
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Lại tin buồn .... 4 chú em của Thứ Bẩy và Muời ba .... mới kịp mở mắt ... đã đi xa ... , eo nhớ ngày ba anh em nhà Thứ bẩy cũng mới mở mắt mà bây giờ đẹp giai kháu gái phết , thằng anh cả béo hơn đang ngự ở Hàng Bồ ....
    Cho Phương Nhi gửi lời cám ơn các chị Trại cá sấu , lần đầu được lên Net oách phết !
    [​IMG]
  3. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Em Mí dạo này nhìn vẫn xinh tệ. Em Miu gấy nhà mình bây giờ tuy đã xinh đẹp rồi nhưng còn lâu mới bằng Mí được. Miu gầy bây giờ láo toét, cũng học Bipbi bỏ nhà đi chơi, nhưng Bipbi đi thì tự nó về được, còn Miu gầy đi thì phải đi tìm nó về.
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Zin thật mờ, vì nhà chị kín bưng, chỗ nào hở thì... rào kín mất rùi, thằng mèo nào vào được cho nổi
    Công nhận, nhưng các anh đừng dòm lúc em ló mới tắm xong nhá, hehe, lúc đấy lông xẹp xuống, mới lộ nguyên hình ...
    Ờ, thế ku này hơn gái nhà chị đúng 2 tháng đới, cho ló đi tàu bay vào đây (HCMC), chị gả phắt gái chị cho. Sướng nhá!
  5. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Em ơi, ló... nừa đảo đấy. Chị nhớ, có lần chị phải mua dây thép về rào mắt cáo ở cửa sổ phòng chị, để nó khỏi chui ra ngoài, chạy sang nhà bên cạnh để... phá phách. Hàng xóm kiến nghị lên xuống, thiếu điều phải lôi 2 chị em ra họp tổ dân phố em ạ. Hình như ở trong này người ta ko thích mèo. Chị cứ nghĩ nhà mình mà tự dưng có một con mèo xinh như thế chạy vào thì mình thích mê đi ý chứ. Cơ mà khi làm rõ nguồn cơn, thì ra là cô nàng vào ... toilet nhà ngươi ta tè một bãi, xong chân khô chân ướt, ưỡn a ưỡn ơ quanh nhà người ta, nhảy lên ghế (nghe đâu ghế rất đắt tiền ) cào xé tùm lum như ở... nhà mình, thì ai mà người ta chẳng . Nghĩ cũng tội, cả nhà đấy sợ rúm lại, tức tốc cử đại diện sang nhà chị, yêu cầu dẫn độ tội nhân về. Thật đúng là mèo dại, Bống mang
    Em ý hơn 1 tuổi + 1/2 tháng rồi đấy, chị ko thấy biểu hiện gì... tiêu cực
  6. meo_runa

    meo_runa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em lười quá , toàn vào đọc , mới lại nhìn mèo mọi người thèm lắm .hic , em bi cách ly khỏi Già rồi , mẹ em cấm ôm ấp , vuốt ve,...... , máy ảnh thfi hỏng không chụp được em yêu :( . Dạo này Già nghịch lắm , chuyên môn đi cắn đứt dây buộc 2 con mèo con rồi dụ chúng nó phá cây [r37).
    Mèo nhà mọi người dễ bế nhỉ , em thấy con mèo nhà em nó quái dị kiểu gì ý . Nhấc lên thì chưa đến 30s nó đã cào cho rồi, chưa thấy nhảy lên lòng ai nằm bao giờ ( thật ra thì cũng có, nhưng hiếm hơn lá mùa thu), lại còn thích thò đuôi ra giữa đường để mọi người dẫm vào và....cắn.Nói thế nhưng vẫn còn dễ thương lắm, mấy hôm em bị ốm,dáng nó rình mẹ em ra ngoài là lon ton chạy vào hít hít chân mình.
    Sao lạicó chuyện con mèo mù bị bỏ rơi thế? người gì dã man , tiếc là nhà em thì đã có 3 con rồi ko được nuôi nữa.
    Ah, sáng nay bác em qua có nói là bên ngoại nàh em bị chuột cắn đứt cả dây điện, không biét đứt chỗ nào , hic em đã vận động ông bà nuôi mèo bao nhiều lần rồi
  7. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Cả nhà ơi, kíu tớ mới. Chả là thế này. Ở nhà tớ trước thì có nuôi 1 mình em Mí thôi. Cách đây khoảng gần 1 tháng, trong vòng 3 buổi tối tớ đi tập thể dục thì bế về... 2 em mèo hoang, tại thời điểm đó các em ý bé lắm, chắc chưa đầy 1 tháng. Số tớ làm sao ý, mọi người đi qua rầp rập thì ko sao. Tớ vừa đi qua, là thấy tiếng mèo con kêu thảm thiết, gọi miu miu vài câu là các em ý nhào vào lòng mình luôn. 2 em ý (tớ tiếc quá chưa có ảnh), một em là con trai, nhị thể vàng trắng, tên là Bee; một em là con gái, tên là Me (đọc là Mi), mèo mướp nhưng rất xinh, mịn màng, mềm mại như con chuột ý. Thế là hiện giờ, nhà tớ đã trở thành một trang trại gồm tớ và... 3 em mèo. Thật không có gì đáng bàn cãi về sự vui vẻ, sự ầm ĩ cũng như sự... bừa bãi kể từ khi 4 chúng tớ đoàn tụ với nhau. Tuy nhiên, có một lý do mà tớ trì hoãn mãi ko khắc phục được, nên đành kêu cứu mọi người ở đây. Em Bee là em về nhà trước, thì em Mí đầu tiên khè ... ví dụ vài cái, rùi rất thân yêu nhau. Em Me là em về nhà sau, không hiểu sao, em Mí đối xử rất phát xít hít le, thấy ở đâu là đuổi đánh, gầm gừ, thật là tội nghiệp. Em Mí thật bảo thủ và cố chấp, tớ đã họp riêng với em ý mấy lần, phân tích tình, lý đủ kiểu mà em ý vẫn không thay đổi quan điểm. Đấy là trở ngại thứ nhất. Tiếp nữa, là tớ đi suốt ngày đến chiều tối mới về, nên tớ không thể cho các em ý ăn cơm, cá thường xuyên được (tớ ở một mình), nên bim bim (whiskas) là thức ăn thường xuyên của em ý. Em Mí và em Bee chén vô tư. Còn em Me (lại là em Me ) ko chịu ăn uống gì cả, hic. Bi rờ người em ý cứ dài ngoẵng ra, bụng thì lép kẹp, lại còn phải lo chạy trốn em Mí nữa chứ.
    Vậy, có bạn nào yêu mèo và có khả năng nuôi thêm em Me giúp tớ được không? Em Me rất ngoan, ăn ngủ, sinh hoạt đúng giờ giấc, đúng chỗ. Tớ tắm cho các em ý 1 tuần/lần, không có chấy rận gì hết. Trong khi em Mí và em Bee phản đối kịch liệt, em Bee la choe choé thì em Me tắm rất ngoan, không hề kêu 1 tiếng nào . Tớ rất buồn vì không đủ điều kiện để chăm sóc em Me theo chế độ dinh dưỡng đúng yêu cầu của em ý, hic. Vậy bạn nào có thể giúp tớ nuôi em Me, ở HCMC thì vui lòng PM cho tớ với nhé. Tớ mong nhận được tin của mọi người.
  8. Katy_loveTM

    Katy_loveTM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    đang ngủ tự nhiên Miu đẩy cửa rón rén vào, chắc sợ mình thức giấc. Nhẹ nhàng nằm lên chiếc gối bông bên cạnh, Miu ấm ơi là ấm...
  9. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Ơ,tội các em mèo nhỉ..Bị bỏ rơi cơ đấy..Ai vô lương tâm thế nhỉ......May các em được chị bống nuôi dưỡng,nhỡ gặp ai đó săn lùng thì ...Mà tên các em do chị đặt lun đó à?
    Lại có thêm 1 em bị đánh đuổi...Tội em Me nhỉ..Ngoan ngoãn...Em thì ko có đièu kiện nuôi
    Hay chị post ảnh,giới thiệu thêm để cuốn hút các bác trong hội đi
  10. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Cha`,ko ngờ con mèo...khôn vậy..Bít thương chủ vì đã đi ở chỗ khác,ko phiền chủ dọn..Nhưng chỉ ko tính toán kĩ là sẽ đem lại hậu quả:bị phát hiện,chủ bị liên luỵ và bị mắng
    Ko sao,em mèo ko tiêu cực là tốt rồi..Chứ đi chơi,đi tán tỉnh nhìu cũng hại người,hại mèo...Mèo hổng đi chơi,bỏ chủ ở nhà 1 mình là được

Chia sẻ trang này