1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo-Mọi người thông báo lại số lượng mèo mang đi off, xem trang 87.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Mờ...đi xa là sao??Đem cho hay là.............
  2. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Híc, em tưởng mèo chị là mèo Hà Lội thì em mang mèo của em đến, em với chị kết làm thông gia, nhưng xa quá, đành chịu thôi. Cô bé trông Tây fết nhỉ, nhìn xinh nữa, càng ngắm càng yêu. Mèo nhà chị có thích tắm không, chứ mèo nhà em mà nghe đến đi tắm là giãy đành đạch lên ngay, nó ghét tắm nhất trên đời, nhưng lại ít chịu vệ sinh cá nhân. Con giai chẳng lẽ đứa nào cũng thế??? Nhưng khó chịu cũng fải chịu thôi, khi nào con em em vui lên, lại trông thấy cu cậu xấu xấu bẩn bẩn là lôi cổ đi tắm luôn. Nhìn nó tắm táp xong, sấy khô lông, trông đẹp trai ác...
    Nhưng nó hư lắm, rất hay ăn vụng, hôm trước để quên nồi cá, thế là sáng ra cu cậu chén gần sạch. Hôm nay thì còn ăn vụng cả cá sống nữa chứ, trách nó sao được, mèo nào chả ăn vụng
    Mèo nhà em có... biểu hiện tiêu cực lâu rồi, nhưng cả nhà không ai kìm nén cái bản năng của nó cả, cứ thả rông, cho nó ra ngoài tìm sự tự do một cách đầy hoang dã. Kết quả là từng bị hành hung, đánh què chân phải nhưng bây giờ lành rồi. Sau khi lành một thời gian, không dám ra ngoài, bây giờ lại chứng nào tật nấy rồi, biết nó ra ngoài nguy hiểm, nhưng cũng nỡ nhốt nó lại, cứ thấy cái mặt ngắn tũn, hiền hiền đần đần, ánh mắt buồn thiu, đầy vẻ van lơn lại động lòng thả nó ra. Nếu nhốt nó, đêm nghe nó kêu càng thương tâm hơn... Em fải sao đây, có nên... lấy vợ cho nó không?
    Được wildchild sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 15/11/2005
  3. o0o_Ice_Berg_o0o

    o0o_Ice_Berg_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em nghe nói hội mình toàn các chị các em gái thui phải ko các chị ơi.
    Các chị ơi cho em tham gia với nhé.
    Nhà em lúc nào cũng phải một phi đội mèo cơ, chị nào thích em tặng một đứa, em cũng yêu mèo chẳng kém các chị đâu !!!!
    Nhưng về cái chuyện yêu chó yêu mèo thì em yêu cả hai con, mỗi con nó có cái yêu riêng chứ sao lai chia nó ra thành hai bên, nhà em hiên nay ko có con cún nào nhưng em thích nuôi cả cún với miu cùng nhau luôn. Các chị cho em tham gia hôi với nhé !!!!!! Em yêu cả cún lẫn miu mà !!!!!!!
  4. Katy_loveTM

    Katy_loveTM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    chia buồn cùng loa_ken_den_si nha, tội nghiệp chúng nó quá
    Hôm lâu đi chơi Miu đang nằm cuộn tròn trên chiếc áo sơ mi của mình, thấy thế bật dậy ra dụi dụi vào tay, quấn quấn chân không muốn mình đi , yêu ơi là yêu
  5. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Ơ kia`...Mèo thì cũng rất nhiều con trai yêu chứ!!Sao lại nói chỉ có con gái...Du` con gái có đông phần nào thì cũng chẳng nên quan tâm..Quan tâm là quan tâm mấy em mèo...Mà chia hai hội thì đâu có sao..Có người yêu chó có người yêu mèo..Mỗi bên bàn luận về 1con vật yêu quí..Nếu gộp lại thì đông đúc,chật chội lắm..Và lại thành 1 sở thích khác là thích cả chó mèo..Trong khi em...chỉ thích mèo..Rất hoan nghênh bác thôi..Nếu ai yêu cả chó mèo thì tham gia cả 2 hội chứ sao...
  6. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Mí nhà chị nguyên là gái... Hàng Đào hẳn hoi đấy nhá. Thả nào trông sành điệu phết, nhờ! Cơ mà hồi đầu năm nay chị chuyển công tác vào TP.HCM, thế là chiển một cái phát cực nhanh em ý theo bằng đường tàu bay, tung hoành trong này gần 1 năm rùi, em ý ko kêu tiếng ... mèo Bắc nữa, mà từ meo thành... mẻo rùi, hihi (chú thích: riêng chị vẫn nguyên giọng Bắc ngon lành).
    Mí chị hồi bé ngoan cực, chỉ cần gọi: Con ơi, đi tắm đi, là lon ton chạy vào toilet, nằm ườn ra chờ chị vào ... hành sự. Còn bây giờ thì , mỗi lần tắm là mỗi lần ầm ĩ cả nhà: nó gào, bọn trẻ con gào (Me, Bee) và... chị cũng gào
    @ mama meo: ừ, chị mang các em ý về mới đặt tên đấy. Bạn chị đến nhà chơi cứ cười hehe, bảo: sao mèo nhà chị toàn iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  7. o0o_Ice_Berg_o0o

    o0o_Ice_Berg_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    ặ kia`...Măo thơ câng rỏƠt nhiỏằu con trai yêu chỏằâ!!Sao lỏĂi nói chỏằ? có con gĂi...Du` con gĂi có 'ông phỏĐn nào thơ câng chỏng nên quan tÂm..Quan tÂm là quan tÂm mỏƠy em măo...Mà chia hai hỏằTi thơ 'Âu có sao..Có ngặỏằi yêu chó có ngặỏằi yêu măo..Mỏằ-i bên bàn luỏưn vỏằ 1con vỏưt yêu quư..Nỏu gỏằTp lỏĂi thơ 'ông 'úc,chỏưt chỏằTi lỏm..Và lỏĂi thành 1 sỏằY thưch khĂc là thưch cỏÊ chó măo..Trong khi em...chỏằ? thưch măo..RỏƠt hoan nghênh bĂc thôi..Nỏu ai yêu cỏÊ chó măo thơ tham gia cỏÊ 2 hỏằTi chỏằâ sao...
    [/quote]
    Em xin lỏằ-i. Vơ em yêu cỏÊ hai nên em tham gia cỏÊ hai hỏằTi he he he. Chỏằi nhĂ.CỏÊm ặĂn chj nhiỏằu lỏm !!!!!
  8. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra gái nhà chị là Hàng Đào à, thế thì gần nhau quá, đi qua 2 ngã tư, 1 con phố là đến nơi chôn rau cắt rún thằng cu nhà em rồi, mèo nhà em mèo Hàng Giầy.
    Chị post thêm vài cái ảnh em Mí đi, nhìn em này yêu không chịu được. Khi nào em có máy ảnh số em sẽ chụp thêm một series ảnh mèo nhà em, dùng di động chụp không đẹp, hí hí hí...
  9. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bể cá nhà em và là bể... nước của mèo. Hồi trước cũng thích vớt cá, nhưng sau một lần vụng về thế nào rơi tòm xuống nước, bây giờ chỉ dám đứng trên bờ ngắm và uống nước thôi.
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    @ wildchild: Dạo này em Mí chả có ảnh mới nào. Em ý ở avatar của chị ý, mí lị vào link này http://www3.ttvnol.com/Sothich/489710/trang-27.ttvn xem lại ảnh em ý chị post nhiều ở đây. Hôm nào chị chụp thêm, cả hình em Bee và em Me nữa.
    Chán quá, em Bee bị nấm náp gì đấy, khắp người lấm chấm như bi, trông rất hiện đại. Vừa lây sang em Mí rùi. Em Mí thì môi mép lởm chởm trông đúng kiểu lở mồm long móng, xấu điên. Sáng nay vừa trộm 1h làm việc vàng ngọc, cho các em ý đi bác sĩ. Tớ cũng phát hiện ra 1 nốt mới xuất hiện ở... tay tớ . 2 đứa kia, mỗi đứa bị tiêm 2 phát vào... mông Còn tớ thì bác sĩ bảo "khỏi tiêm, bôi thuốc là khỏi". Hú vía

Chia sẻ trang này