1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo-Mọi người thông báo lại số lượng mèo mang đi off, xem trang 87.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. isachick

    isachick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị yêu mèo ơi, giúp em với! Mấy ngày nay em mất ăn mất ngủ vì phải thức canh bọn ăn trộm... mèo. Hôm trước một chú meo nhà em bị dính bẫy, xém tí xíu là trở thành món tiểu hổ. May mà mum giải cứu kịp thời trước khi bọn trộm tới thu họach chiến trường. Từ hôm đó đến nay, bọn trộm mèo biết động nên chúng đi trộm rất thất thường. Em ko biết làm cách nào để bảo vệ những chú miu nhà em.
    Cac anh chi hiến kế giúp em với!
     
     
  2. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Công nhận mèo nhà chị Bống trông yêu thật, lại ăn ở vệ sinh nữa chứ. Mèo nhà em chả hiểu thế nào, mấy hôm nhà hết cá, mua Whiskat cho nó, nó ngửi rồi... quay lưng đi hẳn. Có lần đêm hôm trời lạnh, nghe nó kêu đòi ăn, nhà hết cá, đi mua hẳn một hộp ruốc cá hồi trộn cơm cho nó nó cũng chê. Hồi trước còn chịu ăn cơm với ruốc hay thịt còn bây giờ thì ngoài cá ra, nó thà chết chứ không chịu hy sinh, không bao giờ ăn thức ăn nào ngoài cá. Nhiều khi nhà hết cá, nghe nó kêu gào đòi ăn thấy thương mà lực bất tòng tâm. Nhưng không phải cá nào cũng ăn đâu, chỉ ăn cá bể (cá nục) không ăn cá sông. Nó không khảnh ăn nhưng kén ăn lắm, híc...
  3. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Ui`,chỗ bác này lại hoành hoành cái bọn đấy à..Tức thật...Thế bác vẫn chưa rình được ra sao?Bọn trộm mèo này hoạt động cả ban ngày ạ?Mà con mèo nhà bác bị dính bẫy thế nào ạ??Có để lại hậu quả gì ko?May cho số nó thật....
    Em nghĩ bác nên nhốt em mèo lại 1 thời gian,ko cho nó la cà nè..........Thế quanh hàng xóm bác ko ai nuôi mèo ạ..nếu có thì báo cáo tình hình..cho bà con cùng nhau hiệp sức giúp đỡ...
    bắt được bọn trộm mèo thì cho biết tay.....nếu ko bắt được nên đề pho`ng 2-3 tuần,rồi chắc bọn đấy cũng bỏ đi..Mà chắc con mèo bác phải sợ lắm?Chắc nó hổng dám lang thang nữa
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Em ơi, có khi phải xích bọn nhóc lại thôi. Nếu không quen xích thì mua cũi, nhốt vài hôm vậy. Chứ không sơ sểnh một chút thì... thôi chả dám nghĩ đến hậu quả xấu. Em lên khung bán mèo cảnh, chó cảnh (chị cũng ko nhớ ra ở HN thì ở đâu bán mấy cái đó nữa, hic), thế nào cũng có xích hoặc cũi.
  5. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    hic hic lại một đồng chí nữa ra đi. Nó là anh của tụi xa mẹ í, đẻ trước dó một lứa...đã mất tích 3 hôm nay. Bọn ác ôn hu hu hu
  6. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Tội nghiệp quá, chia buồn với em và các em yêu xa mẹ! Sao các em ý đã mồ côi mẹ rồi mà vẫn bị bắt nạt thế chứ? Dù thuơng nhưng có khi cũng phải nhốt các em ý lại để bảo toàn tính mạng thôi em ạ, hic
  7. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu, cứu em với, con mèo nhà em bây giờ dở chứng, thích ăn thịt chuột. Tính nó thì trước nay vẫn thích bắt chuột, bắt hết chuột cho nhà rồi bây giờ đêm nào cũng đi săn chuột cho cả xóm. Hồi trước bắt được, nó chỉ nghịch chán, khi nào con chuột chết nó cũng vứt đấy không chơi nữa, nhưng mấy hôm nay, mẹ em phát hiện nó bắt được chuột và "liên hoan" luôn "chiến lợi phẩm". Mà có phải nhà em bạc đãi, bỏ đói nó đâu, ngày nào cũng ăn uống đầy đủ. Phải chăng, ăn no dửng mỡ???
    Theo mọi người em nên cứ để nó như thế, thuận theo tự nhiên, hay ngăn cản nó, nếu ngăn cản thì ngăn cản kiều gì???
  8. pinacola

    pinacola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2.621
    Đã được thích:
    0
    cho thuê mèo đê , mèo nhà tớ lại chỉ thích ngủ , nhìn thấy chuột nó chỉ liếc rồi ... ngủ tiếp
  9. U-and-I

    U-and-I Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    ...Con Mìu nhà tớ cũng bị mất tích ... Mẹ tớ ghét mèo cực mà còn phải công nhận con Mìu nó ngoan , nó thông minh ...cả nhà tiếc đứt ruột con Mìu ...:( .... Tất nhiên tớ tiếc nhất , đau khổ nhất , buồn nhất ... Vì nó quấn tớ cả ngày ...
    .... Mìu mới 2,5 tháng nên tớ nghĩ tụi nó chưa đi Tiểu Hổ . Tớ đi kiếm hết các chợ , chợ Hàng Da , chợ Bưởi , Chợ ĐỒng Xuân ... mà ko có ... :(( Tui nó có thể mang Mìu đi đâu chứ ... Sao lại đẻ ra cái bọn bắt mèo , bán lại mấy con mèo mướp đó đáng bao tiến ... Trả lại cho tao bọn mất dạy ... :((
  10. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Mèo nhà tớ từ trước đến nay, bắt chuột chẳng bao giờ rùi tự liên hoan luôn...hic hic hic Tớ mà cứ thấy nó tha chuột là chạy mất dép luôn, mấy ngày sau không dám sờ vào nó í ghê lắm...Tớ còn nhớ các cụ tổng kết là đầu tháng mèo "liên hoan" chuột thì ăn đầu bỏ thân và đuôi, cuối tháng ăn thân, bỏ đầu...eo khiếp nhờ...hic hic. Mẹ của tụi Xa mẹ (hình avatar của tớ í) bắt chuột khỏe cực...Từ hồi nuôi nó hàng xóm cũng vãn chuột hi hi hi Mà hay lắm nhớ, tớ cứ đi đâu về là nó ra cổng đón tớ, kêu ngoeo ngoeo như chó mừng chủ về í...Có người vào nhà tớ thấy nó lấp ló ở vườn bảo "Ơ, nhà có con chó nhỏ xinh thế"
    To chị Bống: em cảm ơn chị chia buồn. hic hic nhà mà nhà em cho cậu mèo đó cũng buồn lắm vì nó ngoan, hiền lành cực. Chắc tại hiền quá nên dễ bị bọn trộm túm cổ.

Chia sẻ trang này