1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo-Mọi người thông báo lại số lượng mèo mang đi off, xem trang 87.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 28/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    cái này thì khó lắm, là mèo mà ko bắt chuột thì bị kêu là đụt, mà bắt được chuột thì dễ bị đánh đuổi cả mèo lẫn chuột.
    Nhà tớ trước có rất nhiều mèo, sau cả nhà đi vắng thời gian dài nên phải cho đi hết, hồi đấy tớ sống chết với mèo hix.
    Có lần nuôi con mèo mướp, tất nhiên lông ko được như tam thể hay mèo trắng nhưng xinh lắm, khôn và rất ngoan, mỗi tội... rất chăm chỉ bắt chuột, mà mỗi lần bắt được con chuột nào là em ý ngậm chặt trong mồm rồi... vênh mặt vác về nhà khoe.... khiếp khủng lắm, mỗi lần thấy thế là tớ phải xua nó đi hoặc chạy biến nhưng nó vẫn rất thích khoe nên cứ lượn lờ quanh đấy mà còn lâu mới giằng ra được của nó nhé, chỉ có cách là xua nó ra khỏi nhà, muốn làm gì thì làm, làm xong thì hãy vào nhà thôi.
    Mà cũng vì cái tội đấy mà có một lần, hồi đấy nó mới đẻ xong, (được tận 5 con cơ, mà em ý nhà tớ chăm con siêu cực kỳ luôn, ho he một tí là chạy ngay vào với con, liếm láp rồi cho con bú, đảm lắm ý), mới chỉ đẻ xong khoảng mí ngày thôi vì tớ nhớ là đến hôm đấy lũ mèo con mới mở hết mắt, thì buổi sáng em ý đi chơi bắt được con chuột, tha về nhà, thì như mọi hôm, tớ xua em ý ra ngoài sân vì em ý còn định tha vào ổ cho con mà (hix hix khiếp), rồi tớ đi học, đến trưa về nhà thì thấy em ý đang nằm ngoài sân, nằm thượt ra, dáng vẻ mệt mỏi, hỏi mọi người trong nhà thì mọi người kêu... bị trúng độc hoá ra vì sáng ăn phải con chuột bị dính bả huhu thế là em ý ko sống nổi qua đận ấy, lũ con mới đẻ đã bị mất mẹ, thương kinh khủng, mấy ngày sau đó phải nuôi bộ, pha sữa rồi cho chúng nó uống, may thay chúng nó vẫn lớn và khoẻ, sau đó cho đi 4 con, giữ lại 1 con, xinh cực kỳ.
    Đấy là em thứ 2 nhà tớ nuôi (em mướp ý), em đầu tiên là 1 em mèo trắng, lông mượt và đẹp, mỗi tội hơi .. .ngu ngu hehe có lần nó bị chú tớ đuổi, chạy thục mạng, ko nhìn thấy đường đâu, đến nỗi va cả vào cái cửa kính trắng mà nó tưởng là ko có kính chạy qua được,thế là quay cu đơ ra đau wé hehe mà nó là con mèo đực, tớ chứng kiến cảnh bác tớ.. xiến nó rồi hic hic dã man wé nhưng ko xiến ko được vì nó làm khổ cả nhà mỗi lần lên cơn. Bác tớ đút nó vào cái vỏ phích, đầu cắm xuống, mông chổng ra ngoài rồi cầm cái dao xoẹt một cái, em ý đau qua vùng chạy ra ngoài, chui tọt vào gầm giường, máu rê ra đầy nhà, tớ cúi xuống thấy em ý đang liếm chỗ vừa bị xiến, thương lắm ý, nhưng..... chẳng hiểu sao xiến xót hay sao ý mà sau đấy thấy em ý vẫn lăng nhăng hix về sau thì có lần em ý đi chơi mà ko thấy về nữa, chắc lại bị tụi săn trộm nó bắt mất, tớ mất ăn mất ngủ một thời gian vì em ý.
    Quaylại chuyện ở trên, nuôi em mèo con được một thời gian lại bị đi mất, thế là nhà vắng mèo, sau đó mẹ tớ có lần đi làm về lại mang về theo 1 con mèo, lần này là mèo tam thể nhưng mà con này... ác ôn lắm, hôm mang nó về, để nó trong cái hộp các tông, tớ định thò tay vào vuốt ve nó thì nó xù lông ra định cào tớ, thế là tớ phải lấy một đôi găng tay dầy ra để... vuốt và bế nó hehe. Em ý lớn lên, gặp bạn trai và thế là chửa, đẻ ra một bầy 5 con nhưng... chít mất 1 em hic khổ thân, còn lại 4 em, mà con mèo mẹ như con dở hơi ý, ko biết chăm con một tí nào, đẻ con ra xong là ra ngoài đòi ăn rồi đi chơi biến, mỗi lần về ghé qua thăm con một tí, liếm láp vớ vẩn rồi lại ra đòi ăn, ăn xong buồn ngủ chui vào ổ mới chịu nằm cho con bú. Mà nó ranh ma lắm nhé, mỗi lần nó đói mà tớ chưa cho nó ăn là nó quắp ngay con nó ra doạ, kiểu "mày ko cho tao ăn thì tao làm khổ con tao" ý hic nhìn lũ mèo con thương quá tớ lại fải cho nó ăn, tức ko chịu được. Nhưng được khoảng 1 tuần thì lại xảy ra chuyện. 4 em mèo con, em nào cũng xinh, mắt tròn xoe, lông cũng đẹp nhưng có lần chị tớ cho 1 em ra ngoài sân, chẳng hiểu để phơi nắng hay là gì, buộc nó ở đấy, bả đi vào nhà, lúc sau ra thì thấy con chó hàng xóm đang liếm em ý ướt rượt từ đầu xuống chân, em ý thì đang co ro cúm rúm hix chị tớ đuổi con chó đi và bế em ý vào nhà... nhưng em ý sợ quá hay làm sao ý, từ lúc đấy cứ đần đần, rù rù, chiều hôm đấy tớ bế em ý ngủ mà cứ thấy em ý run run, miệng gừ gừ liên tục, ko hiểu bị làm sao, đến tối thì tự dưng em ý lên cơn, co giật một lúc rồi... ra đi oan uổng kinh khủng hic
    Thế là nhà tớ lúc đấy còn lại con mèo mẹ "ác ôn" kia và 3 em mèo con, nhà tớ cho đi 2 em, giữ lại 1 em mèo đực hehe giữ lại vì lúc đấy thấy em ý xinh quá, ko nỡ cho chứ ko có ý làm giống gì cả vì tớ ko nghĩ là nó với mẹ nó có thể... với nhau. Thế mà, đến lúc em đực đó lớn lên, đủ lông đủ cánh, đến tuổi dậy thì, có lần tớ chứng kiến cảnh 2 mẹ con nó.... hic thấy ghê ko chịu được, thế rồi sau đấy chúng nó cũng cho ra một lứa con, cũng xinh xắn, nhưng rồi sau đấy nhà tớ phải đi vắng hết, ko ai nuôi nên phải cho hết đi. Bây giờ thì chẳng biết em nào còn, em nào đi.
    Hihi gặp topic mèo làm tớ tự dưng nhớ đến một thời gian sống với mèo, ngủ với mèo của tớ. Bây giờ tớ đang ko biết có nên nuôi tiếp ko!!!
    Được silkysilk sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 17/11/2005
  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi tớ đang muốn tìm một Cục Bông. Mèo tây, lông trắng, mới đẻ!
  3. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rats Slayer...
  4. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác này kể mà em thương ghê cơ..Mấy em mèo tội quá nhỉ..Cứ ra đi liên tiếp(tuy số lượng ra đi của bác ít hơn em ).Tội nhất là con mèo con bị bỏ ra sân ý...Ko hiểu con chó đấy làm gì mà con mèo con có vẻ sợ quá...Chắc con mèo đã sợ,xù lông thế mà con chó còn liếm thì đúng là sợ đứng tim,bị ám ảnh...Mà cũng ttội con mèo mẹ ăn chuột dính bả...thế thì các bác càng phải đề phòng mèo thôi,để nó tự do ăn chuột nhỡ 1 ngày....Mà nếu nuôi mèo ko nên để bả..Trước nhà em để bả,chuột chưa ăn mà con mèo con nó đã ăn..
    Em nghĩ là nên canh phòng mấy con mèo,hễ tha chuột là giật lấy mà vứt...Rồi đến lượt người bắt chuột..Cố gắng đi tìm ổ chuột ở gần nhà và diệt...Chị em tìm được dùng kế diệt hết lũ chuột đấy các bác...Thế là nhà ko bóng dáng.....mèo chỉ toàn bắt chim với thạch sùng,nhưng ko ăn
    Mèo nhà em trước cũng bắt chuột,đem khoe cả nhà...Thế cũng được,để mọi người đem đi vứt chứ nó nghịch 1 mình rồi liên hoan thì chết..may mèo nhà em hổng bít liên hoan,vờn thôi...Mặc dù vờn đi vờn lại cũng ghê hà..có khi nó nghịch 1 con chim-->con chim đứt đầu->
  5. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    hehe , em mèo trắng ở trên ngủ trông yêu ghê nhỉ , mặt ngu ngu giống hệt con Rùa nhà em
    Nhà em bây h còn có mỗi 3 con mèo ,2 con lớn và 1 đứa nhỏ , em cho bạn 1 con , còn một con rất xinh định giữ lại nuôi thì má thừa cơ mình đi vắng đã mang đi cho roài , về nhà tức mà ko dám phát biểu , ghét thật !
    Mai em sang nhà ông xin 2 con mèo Tây , xin ông 1 con ông ko cho , ông bảo cho luôn cả 2 con cho có bạn , mừng ghê
    Con Rùa nhà em rất ngu , nhìn thấy chuột chạy , còn con Đốm thì bắt chuột rất giỏi ^^ , ờ , cho mèo ăn uống đầy đủ thì nó chỉ bắt thôi chứ nó ko ăn đâu ^^ , nó chỉ ăn khi nào nó đói thôi ^^
  6. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Nói đến chuyện mặt các em mèo ngu ngu, tớ lại thấy nhớ thằng Bee thế ko biết. Vì mặt nó... rất ngu, hihi. Ngu kiểu yêu yêu ý, tớ toàn gọi là Bee thộn. Thằng này đúng kiểu cấu tạo cơ mặt nó thế hay sao ý, kể cả lúc nó đùa với con chị (Mí) và con em ( Me), nhảy chồm chồm, cắn nhau tơi tả mà mặt nó... vẫn ngu, không biểu lộ bất cứ thần thái nào khác . À, nó còn có một kiểu ngủ rất... ngu nữa nhá: đấy là nằm phủ phục trên thảm, 2 tay chụm vào nhau và... cắm mặt xuống thảm, ngáy ro ro .
  7. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Ơ thế chị Bống cho cu cậu đi ở rồi ạ ?
    Sau này mà em ở một mình chắc em sẽ nuôi cả bầy mèo hì hì hì
  8. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
  9. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    hehhehe, lạy như tế sao rùi em ơi, hihi, ko ăn thua!

Chia sẻ trang này