1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo-Mọi người thông báo lại số lượng mèo mang đi off, xem trang 87.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 28/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Đen ơi ới ời ! Về đây nào vàng bảo:
    [​IMG]
    Định lủi đi đâu đấy, tưởng vàng quay mặt đi là không thấy gì hả ?
    [​IMG]
    Nào, nào ra đây vàng bảo này, đen ơi !
    [​IMG]
    Nằm xuống đi, nằm xuống cạnh vàng đây này...
    [​IMG]
    Đấy thế, ngoan thế chứ, tẹo nữa vàng nhường cho mấy hột cơm ...nhá
    [​IMG]
    Bây giờ...cho vàng bú nhờ tí...nhá, đi mà đói quá...
    [​IMG]
    ẹ ẹ, thôi, đau quá...có gì đâu mà bú hic hic hic thôi nhá Đen cũng đói này...
    [​IMG]
    Đi mà, đen chịu khó cho bú giả vờ tí, cho đỡ nhớ mẹ nào...
    [​IMG]
    Thôi, không chịu đâu...
    [​IMG]
    Thế thui vậy, (tiu nghỉu)...
    [​IMG]
    Được rùi, nốt lần này thôi nhá, thề đấy, nhớ...
    [​IMG]
    (Câu chuyện này khôg hề có bàn tay đạo diễn, tự nhiên 100% đấy ạ )
  2. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    sáng nay dậy mắt vẫn sưng húp...cả chiều và tối qua khóc nhiều quá vì mèo yêu đã bị mất....
    chưa bao giờ tớ yêu con mèo nào như thế này.....ấy có biết không?? nó trắng như cục bông, lông hơi xù- cực kỳ mềm mại và ấm áp...cái mặt tròn tròn ...mũi hồng hồng...tuyệt nhất là hai mắt....một mắt màu xanh da trời...một mắt màu nâu...trông ngây thơ và trong trẻo như thiên thần...
    hôm kia tớ còn tắm cho nó...đùa nghịch với nó...trong điện thoại vẫn còn 18 cái ảnh vừa mới chụp...vết xước ở tay do em cào còn chưa lành....
    tớ cứ nghĩ cảnh trong khi tớ đang ở nhà ấm áp thế này...nó lang thang bên ngoài...tớ lại thương lắm...
    may mắn thì có ngưòi nhận về nuôi, chỉ mong thế thôi nhưng mẹ tớ bảo mèo đến nhà xui...tớ lo lắm
    nếu bây giờ không thể tìm được, chỉ mong em mèo sẽ được một nhà nào cũng yêu mèo nuôi...được yêu thương, chắm sóc như ở nhà mình thôi!!!!!!!!!!!!
  3. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhá..mèo nhà bác bauerin xinh thật đó!!
    Em nhìn mấy bức ảnh mà yêu quá..EM đen lẫn vàng đều xinh thật..Mà đóng phim cũng rất tự nhiên,chuyên nghiệp..Muốn đến xin chữ kí quá.....Em thấy ảnh nào cũng phải click click,save,save....
  4. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng bác puss nhé..Rất tiếc cho bác..Nhưng em mèo đi mấy hôm rồi ạ..Mèo ở bên Anh ạ??
  5. bacplus

    bacplus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hi các bác, em cu mèo nhà em đang bị ốm, nó bỏ ăn 3 ngày nay rùi, hic hic, cả nhà đang cho uống B1 và chăc mai phải cho đi bác sỹ. Các mác nuôi mèo tuổi thọ cao làm ơn chia sẻ kinh nghiệm giùm nhé, vì chu miu nhà em mơi hơn 3 tuổi mà đă lừ dà lừ dừ rùi.
    Theo em biết thì chú này la chú mèo khoang đen trắng cuối cùng có 1 đốm đen như nhọ nồi ở mũi vi anh em chú bác của nó đã chết sạch vi ăn phải chuột bị đánh bả. Nếu bác nào có mèo voi đặc điểm tương tự, đặc biệt là đốm đen ở mũi thi post ảnh lên nhé!
    Cảm ơn các bác nhiều!
  6. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Sao để em ý bỏ ăn đến 3 ngày mà chưa đưa đi bác sĩ vậy em? Đi ngay đi, kẻo muộn!
    @ Bauerin: Ê, hay thật đấy,thằng Bee nhà chị, giống hệt em Vàng nhà em, từ màu lông đến vài đốm vàng ý, để mấy hôm nữa chị post hình lên mà xem, mỗi tội mặt Bee trẻ hơn và... ngu hơn tí
  7. hly

    hly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Thế là Sếp quyết định tống cổ em Bông nhà tớ rồi. Có đồng chí nào muốn nuôi ko nhỉ ! Chán quá cơ . Bông chỉ nghịch ngợm và lười biếng chút thôi nhưng Sếp ko chịu . Năn nỉ mãi mà ko đc . Buồn quá
    Mất bạn rồi giờ tớ ngủ 1 mình chán quá chẳng có ai chờ tớ mỗi ngày nữa Làm sao đây [​IMG]
  8. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    hi hi hay tụi nó có họ bắn 1735 phát đại bác chị nhỉ...Em mong xem ảnh mấy đứa nhà chị lắm đấy. Mà cậu (cô) vàng này chẳng ngu đâu, khôn lỏi thì có. Nó nhát người cực, dù em là đứa hôm nào cũng cho nó ăn. Em muốn túm cổ nó để vần vò cũng phải lừa lừa mới túm được đấy. Cậu đen lại hiền, gọi câu là ra liền, hic hic sợ sau này dễ bị các em mèo và bọn săn mèo cho vào bẫy lắm... Chị mà ở ngoài HN thì em nuôi hộ chị em ... Mí liền...hi hi để em í không bắt nạt được em Me nữa. Đùa vậy chứ em nhận em Me (đời nào chị cho em Mí đi ở, nhỉ) để coi em í nữ tính đến đâu, em còn học tập theo em í chị ạ. À, có người lâu lâu rùi, bị mèo cắn, dám gọi mèo là ác miêu đấy chị ạ, xử lý giùm em nha
    To mammeo...: hi hi, tớ mất mấy tiếng để săn chúng nó mới chụp được mấy tấm này đấy. Cô vàng ghê lắm, cứ thấy dơ máy ảnh lên là biến đi chỗ khác không cho chụp hoặc chụp toàn mất đầu mất thân. Cậu đen thấy dơ máy ảnh lên lại xán vào lòng tớ,,,cũng lại chẳng chụp được nốt. hi hi vì tớ không muốn chụp em í với cái chân tớ
  9. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bống về nhà cho mèo ăn ngay ! Báo cáo các bác là mèo nhà bống xinh đẹp thì đẹp thật nhưng khổ sở lắm cơ, cứ suốt ngày phải ăn chay thui Thêm vào đó lại bị cấm đoán tự do nữa chứ. Đến khổ cho thân phận mèo dưới tay...bống (Mèo hoang) Hehe
  10. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    ma ma - meo à, mèo nhà tớ mất 3 hôm rùi. Em là gốc mèo nga, lông trắng hơi xù
    lúc nào mở điện thoại ra cũng thấy ảnh em đang nhìn mình, buồn quá ấy ạ.
    Buổi tối đi ngủ, thấy mình chăn êm nệm ấm lại không biết giờ này em đang ở đâu, khó ngủ quá...

Chia sẻ trang này