1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo-Mọi người thông báo lại số lượng mèo mang đi off, xem trang 87.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Thế bác lấy thuốc ko nào
  2. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Hi hi! Miu gầy có vết vàng ở người nhìn cứ nhem nhuốc vậy đấy. Chẳng biết có phải lông nó trước đây cũng thế rồi không nhưng từ hồi mọc lông đến giờ phía bụng và chân cứ vàng vàng, tắm rửa kỳ cọ tốn bao nhiêu là sữa tắm mà vẫn vậy. Bây giờ chỉ nhạt hơn chút xíu.
    Em ở Avatar là tớ lấy trên mạng, chẳng có quan hệ họ hàng gì cả.
    Tớ mới túm được thằng Bipbi để chụp ảnh. Nó ở nhà có một lúc buổi tối nên chụp được có mỗi cái này ra hồn.
    [​IMG]
    Bipbi bây giờ người tròn như củ khoai, chẳng thèm nịnh nọt như hồi trước nữa. Hôm trước tớ đặt em bé trong nôi, mình ngồi bên cạnh, thấy Bipbi nhẹ nhàng đến, đứng hai chân ngửi ngửi nôi, ngó vào nhìn em. Ngắm nghía một lúc anh Bipbi thò tay vào khều nhẹ em. Có hôm tớ đặt tạm em bé cạnh Bipbi đang nằm để đi lấy quần cho em bé, dặn em tớ trông hộ nhưng khi chạy sang thấy anh Bipbi đang nhổm dậy nhìn em.
    Bipbi tớ mới dám để thế, chứ vớ phải chị Miu gầy thì thế nào chị cũng đánh em bé. Hôm nọ nó thấy em bé đang khua khoắng chân tay trên giường, phăm phăm chạy lại nhảy lên, làm cả nhà hết hồn vía. Nếu không gạt xuống dễ chị cho em vài cái tát lắm.
  3. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    He he có chứ. Tớ cũng đang lo hai đứa nhà tớ bị sán. Thanksss nhiều. Cậu PM cho tớ địa chỉ của cậu nhá, để tớ qua lấy. Cảm ơn cậu lần nữa...suýt quên, cảm ơn cả chị Bống đã gửi thuốc cho cậu nữa hi hi hi
    Được bauerin sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 27/11/2005
  4. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay đi Mai Châu chơi, không lên được net, thấy hội vẫn phát triển mạnh mẽ, không kìm được sung sướng post thêm mấy cái ảnh về con mèo nhà em.
    [​IMG]
    Híc, nhìn nó nằm thu lu trong cái thùng carton thấy thương quá.
    [​IMG]
    Nhìn nè, yêu chưa???
    [​IMG]
    Mọi người thấy mèo nhà em to không, chiều dài của nó (chưa kể đuôi) còn dài hơn cái ***g bàn loại lớn đấy.
  5. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Suy tư...
    [​IMG]
    Ngồi đần thối, mặt buồn thiu...
  6. princess_hn

    princess_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    OK chuyện nhỏ thôi, càng đông càng vui....nhưng mình ở HN, cách xa chỗ cậu quá nếu cậu ở đây thì để chúng nó chơi với nhau, mình và cậu ngồi ăn kem. Trời HN hơi lạnh lạnh, ăn kem trời này mới ngon.
  7. princess_hn

    princess_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cùng một nơi rùi, 2 ngày vừa rùi e cũng ở Mai Châu, tối qua về mệt wa nên ngủ luôn, không lên mạng được. Công nhận là ngày nghỉ nên trên đấy đông vui nào nhiệt thật.Bác có đốt lửa không? tối thứ 7 bọn e đốt lửa đến 12h đêm...Nhưng mệt quá, e leo hết hang này đến hang kia, cũng 2700 bậc thang chứ ít đâu.
  8. Hungmn

    Hungmn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Giờ em mèo mù đó vẫn đang ở nhà mình. Béo tốt, sạch sẽ hơn trước rồi. Nó đã biết tìm ra thức ăn, tìm chỗ đi vệ sinh nhưng thỉnh thoảng đi xa quá vẫn ko mò về được. Mình gửi ảnh cho các bạn xem nhé
    (mù nên thường thì bị nhốt trong phòng bé thôi)
    [​IMG]
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Hi meolemlinh, thế là ỉm luôn vụ gửi em miu gầy cho tớ đấy à? Dạo này sao rùi, lâu lắm ko gặp nhé, em bé ngoan ko? bé trai hay bé gái thế? Em Miu gầy trông có nét giống Mí nhà tớ phết. Cái vụ loang lổ vàng vàng đấy có khi là dấu tích của một thời em ý bị ruồng bỏ ko ai chăm nom đấy mà, có khi meolemlinh cắt bớt lông của em ý đi, chỗ bị bẩn ý, nó mọc ra cái mới sẽ trắng trẻo như cũ. Hihi hôm nào post ảnh em bé lên cho mọi nguời xem với nhé, vào đây ... cũng được
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    To kinh! Giống thằng Simba nhà chị (thằng mèo ở HN nhà chị, nhưng giờ nó viên tịch mất rùi,híc), mèo mướp nhưng có khoang trắng tinh ở cổ với lại ở 4 chân. To uỵch ra,hôm nào muốn bế nó âu yếm thì phải lên gân trước 3 ngày mới bế nổi. Bế nổi nó đi 3 vòng quanh nhà thì cơ bắp cứ gọi là cuồn cuộn chả kém gì Phạm Văn Mách. Đẹp giai cực, mỗi tội toàn bị quở quang là, mèo... chửa to thế

Chia sẻ trang này