1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo-Mọi người thông báo lại số lượng mèo mang đi off, xem trang 87.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    hị hị tên em hay thế mà bác havuongha đổi thành Baurin, chán bác.
    Chúc bạn gì nhận nuôi chăm em í tốt nhá.
  2. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, mách nhá, tên người ta đẹp thế, mà đọc lại nghe nó có vẻ liên quan đến chú Tào
  3. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Được rùi belladonna85. Tớ đã nhận được PM (thế mà chị Bống PM cho tớ lại ứ được, lạ thật) Có gì tớ sẽ báo lại.
    Cũng đang tìm quán cho vác mèo đến mờ. Hôm nào úp ảnh em Rùa béo nhá Chúc bạn thi tốt. À nick tớ: BAUERIN. Tớ ít khi phải dùng becberin lắm vì tớ tốt bụng
  4. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Vâng , cám ơn lời " bàn luận dễ xương " của anh Hà Vương Hà .
    Giờ thì em đã biết tên con mèo xinh xinh đó được đặt tên trước là Veo .
    Về cái áo đó , thì nếu anh có nhu cầu tặng lại cho Veo thì em xin thay mặt Veo cám ơn anh Hà Vương Hà .
    Nhưng có điều là Veo ko thể tự ăn được nên chiều nay em đã phải đi tìm gấp mấy con mèo mẹ . Kết quả là sau 3 tiếng đồng hồ ,em đã tìm được con mèo mẹ nuôi quý Veo ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên .
    Thứ hai là em ko nuôi Veo mà em đã chuyển nó sang cho cô em nuôi vì nhà cô em có con mèo mẹ đã ưng Veo rồi .
    Thứ ba là Veo rất gầy còm do bị bỏ đói lâu rồi , nên Veo bú sữa của mẹ nuôi cũng ác liệt .
    Thứ tư là ai cần tra vấn em thì xin mời ... Kể cả là anh Hà Vương Hà ...
  5. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Ơ, hóa ra là ấy nhận à. Ấy tranh chấp với tớ nhá . Con mèo nhà hàng xóm về chưa ấy? Em í may nhờ, kiếm được bà mẹ để bú, sướng. May mà ấy nhận chứ nếu là tớ chắc cũng chỉ cho nó uống sữa thôi. Thỉnh thoảng cho mọi người biết thông tin về em í nhá. Tớ thay mặt...bản thân tớ hoan hô và cảm ơn nhin_gi_ma_nhin.
    Được bauerin sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 30/11/2005
  6. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Hix,hội mèo phát triển ghê quá ha..1 ngày lên mấy trang liền...Vui quá...vui quá ha...Trước đây cứ vắng teo,lòng bùn mang mác quá......Có bác bauerin(đúng nick rùi nhỉ) và chị bống xinh thường xuyên online thế này thì hội phát triển ghê cơ,đông vui nhộn nhịp hơn hẳn..Chúc hội yêu mèo ngày càng lớn mạnh....
    À,để hôm nào rảnh em đi gửi thuốc cho bác bauerin nhé,sẽ sớm thui..Có thể sẽ gửi trong tuần này thôi..
  7. havuongha

    havuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    To nhingimanhin !
    Many thanks ! Vậy là Veo đã ổn rồi, một lần nữa xin lỗi vì đã nghi ngờ bạn. Hi vọng một ngày nào đó được nhìn thấy Veo trên box HYM. Cho mèo Tom nhà tôi gửi lời hỏi thăm em Veo nhé, chúc tình yêu mèo cháy mãi.
  8. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời! Con ơi là con! Con với cái đi chơi chẳng chịu xin phép, mới đầu thì đi gần, sau rồi đi xa, rồi đến lúc không về được nữa có khổ tôi không?
    Bipbi nhà tớ chắc là bị bắt mất rồi. Bình thường nó đi đâu cũng về nhà ăn, chưa bao giờ bỏ bữa. Thế mà nó đi từ trưa hôm thứ 2 đến giờ rồi.
    Đêm qua tớ không sao ngủ được, nghĩ đến nó đau lòng quá. Tớ đã mất bao nhiêu là mèo rồi, nên cứ nghĩ đến nó tớ lại nhớ đến những đứa bạc phận khác. Có khi bọn bắt mèo giết Bipbi của tớ rồi cũng nên.
    Cả nhà tớ ai cũng buồn. Ai đi đâu về câu đầu tiên cũng là hỏi người ở nhà "Bipbi về chưa?". Miu gầy và Chíp cũng buồn rầu, chẳng đứa nào đùa nghịch cả. Khi Bipbi ở nhà Bipbi hay đùa, lúc đến vật thằng này, lúc lai cắn đứa kia. Chẳng biết có bao giờ tớ được thấy lại cảnh đó nữa không.
    Vừa mới trưa hôm chủ nhật, Miu gầy và Bipbi cùng nhảy lên nóc tivi nằm với con chó bông, đùa nhau rung lệch cả tivi. Đùa chán rồi cùng thò đầu ra ngó xuống, nhìn trên nóc ti vi có ba cái đầu ngộ lắm. Tớ bảo tớ chụp ảnh mà chưa được.
  9. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    anh hoàn toàn thông cảm với cô / chính thằng mất dạy MUI BÉO nhà anh cũng đã cho cả nhà tá hoả 2 lần vì đi " chơi gái" gần 1 tuần mới lò mặt về / thường thì trước đó to gan lắm cũng chỉ hơn 1 ngày là bị gái đá đuổi về ,thế mà lần đó nó làm 1 phát từ thứ 2 tới chủ nhật ......cứ tưởng là mất nhau luôn rồi /
    hôm đó là tồi chủ nhật ,khoảng 2h sáng, khi cả nhà đi ngủ hết chỉ còn anh ngồi vào mạng đọc ttvnol thì tự nhiên meo..meo... nghe quen quen/ anh vội chạy ra mở cửa nóc thì thấy ngay thằng "khốn nạn" mặt xanh nanh vàng , râu tóc bẩn thỉu đang lù lù trước mặt, anh thì ghết cái sự bẩn lắm nhưng lần đó cũng phải xúc động ôm nó vào lòng..(kể thì cũng hơi hôi) . hai hôm sau anh gọi ngay ông hàng THIẾN vào , ..phựt..meo meo... ...hết 10 khìn...thế là từ đó đến giờ chẳng lo gì cả ...........
    quay lại trường hợp của cô anh nghĩ cũng có thể nay mai nó về ,ma cũng có thể never ....nói chung chuẩn bị sẵn tinh thần....
    ( mà sao cô mất nhiều mèo thế, hay là sống bạc với mèo)
    @ bống :bao giờ ọp ẹp đây bống xinh ơi.........!
  10. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    hị hị Ban tổ chức (tự bầu ) chả hỏi, đi hỏi chị Bống, xa tít mù khơi.
    Vẫn chưa có ngày giờ cụ thể anh (chả biết phải anh không nữa cơ) Cad. ạ. Anh cho cái gợi í đê. Yên tâm hôm í anh sẽ được thỏa lòng hội ngộ chị Bống. Chị Bống nhà em "hiền rịu" lắm Em hiền gần bằng hế hế hế

Chia sẻ trang này