1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo-Mọi người thông báo lại số lượng mèo mang đi off, xem trang 87.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Chị cứ làm em gái chị khó xử. Biện pháp cuối cùng thì có khi cũng phải thế thật í chứ.
  2. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Dưới đây là cảnh mèo chui gầm bàn:
    Nhìn chầu trực để được ăn, "ghét" nhờ. Vì bố em cho nó ăn nhiều hơn em(em đi làm cả ngày mờ, phải thanh minh kẻo mang tiếng chít) nên lúc cả nhà ngồi ăn cơm, hai đứa cũng ngồi thu lu dưới gầm bàn nhưng toàn ngồi bên phía bố em:
    [​IMG]
  3. daulauxuongcheo

    daulauxuongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Bipbi quá! Ngày thứ 3 rồi!
    Được daulauxuongcheo sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 01/12/2005
    Được daulauxuongcheo sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 01/12/2005
  4. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Hic hic! Chị thì chị cầu cho chúng nó hoá thành chuột, con cháu chúng nó cũng hoá thành chuột...
    Nghĩ đến Bipbi thấy ruột gan cứ quặn hết lên.
    Vậy là hai chị em nhà meolemlinh đều lên đây than mất mèo.
  5. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Thời gian: Sau khi xem xét kỹ để lựa chọn thời gian:
    1. Vào ban ngày để còn ngắm mèo
    2. Sát tết: cho có không khí và mọi người vui vẻ, các bạn đang đi học thi xong học kỳ...
    3. Ngày nghỉ cuối tuần cho thoải mái, thảnh thơi
    =>> BTC (mỗi mình em hị hị hị) quyết định chọn ngày 22.1, là đúng ngày 23.12 âm, tức ngày ông Công ông Táo. Em sợ ngày này các nhà bận rộn chuẩn bị cúng ông Công ông Táo, nhưng em chả chọn được ngày nào khác vì tuần sau đó là tết rùi.
    Ai có ý kiến gì khác xin lên tiếng đi ạ.
    Thống kê thành viên tham gia off nha:
    1. chị Bống: mình chị í
    2. bauerin + 2 đứa Vàng và Đen, có thể là sẽ thêm vài đứa bạn cũng ăn ngủ với mèo
    3. wildchild: có mang em gì í nhỉ (tớ quên tên rùi, sorrry) đi không wild ???
    4. belladona85 + em bé nhất nhà em í
    5. nhin_gi_ma_nhin: ngắm + vuốt ...và làm gì thì làm, cả kể chuyện em mới nhận nuôi nữa, nhờ.
    6. bluemoon85: 1 đứa chưa biết chọn đứa nào
    7. pittypat: nhớ quá đến ngắm, sờ
    8. loakendensi: 3 em có sẵn, nếu off ở quán bác í
    9. doyouremember + em Xù hoa hậu
    10. cadmank3: >1trong 5 em nhà bác (kỷ lục hơn nhà chị Bống rồi, khâm phục)
    11....
    Tiếp tục danh sách nào nhanh nhanh không khóa sổ
    Được bauerin sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 02/12/2005
  6. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà fải sorry, nó làm gì có tên, cả nhà gọi nó là MÈO thôi, mèo mà. Nhưng có lẽ không mang được đâu, mèo nhà tớ chỉ quanh quẩn trong nhà ngoài ngõ thôi, chưa bao giờ dám đặt chân ra đường cả. Nếu bắt nó đi có lec phải gây mê mất nếu không nó vùng vẫy thì hết hâm, nó khoẻ lắm.
    Chúng ta cứ off ở quán bác Loa cho nó lành. Một quán khá hay ho bác Loa nhờ???
    Nếu làm sau đó 1 tuần (31/1) thì đúng SN tớ đấy
    Được wildchild sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 01/12/2005
  7. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    cô này chọn ngày cứ như lên xe hoa vênhàchồng ý nhỉ / làm sao mà cứ phải gần tết với cả sau tết / chuyện của mấy thằng mèo thôi là cứ phải làm liền tay.........../ mà đi off ko mở trò gì cho lũ mất dạy nghịch/ đua xe chẳng hạn ,anh bắt vợ anhnhốt ***g 5 con mang tới đua với mèo nhà các cô các chú/ 5 thằng nhà anh thường nửa đêm tụ tập dưới hiên nhà ,rủ thêm 1 thằng cụt đuôi nhà bên và 1 ********* nhật của con bé dở hơi bên kia ban công chạy rầm rầm tren mái nhà, các cô thử nghĩ xem 1 đàn chuột chạy thì thế nào ,trong khi đây là 1 lũ toàn 4 kg trở lên , lần nào đua xong mái nhà cũng tan thương như sau khi bị tập kích b52 / thảm ko chịu nổi/ vợ chồng anh nằm ôm nhau ,mắt nhắm tịt chờ trời sáng để rồi hàng xóm qua "nhắc nhở"/ ngoài ra bọn mèo nhà anh còn có trò dân ca quan họ bắc ninh , khi đến giờ cơm mà vợ anh quên ko về cho ăn thì 5 liền anh liền chị oa oa kêu đòi ăn / lần nào vợ anh cũng than " yêu thì yêu mà ghét thì cực ghét" cũng maymà nhờ bọn mèo mà vợ chồng anh gặp nhau chứ không thì tiểu hổ hết / thôi anh đi ngủ đây, hình như đêm nay chúng nó tổ chức đua xe chào mừng seagame , lại khổ rồi đây , lúc tôi 2 vochọng ăn cơm thâychúng nó nhấm nháy nhau, tưởng gì hoá rachúng nó nghe bản tin thể thao thấy việt nam có 48 vàng, mặt thằng nào cũng hí hửng / đấy ..1 con nổ máy rồi........hôm nay sớm ghê
  8. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    hị hị hị em còn bé anh cứ đổ vấy cho em, em ngượng.
    Thế chị gái nhà anh có đi không, để em còn biết đường lên danh sách. Hai anh chị đúng là "Đồng vợ đồng chồng-nuôi năm thằng lông nhông". Giỏi, giỏi...Em sau này cũng mong kiếm anh nào yêu mèo thui hị hị hị nhưng yêu "mèo" người, chê "mèo" nhà thì em tống cổ
    À, tiện đây, anh kể cho cả nhà nghe mối thiên duyên nhờ mèo của vợ chồng nhà anh đi nào...xem em út có học tập được gì không
    Được bauerin sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 01/12/2005
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Gái hư nhở, chị định 23/1 mới lượn ra . Gay quá, nếu thế thì chị sẽ phải đi trước thêm vài ngày, vậy là tổng cộng cả đi cả về sẽ khoảng 20 ngày, bọn trẻ nhà chị sẽ ra sao nếu một ngày thiếu vắng những la hét mắng mỏ của chị . Thôi, cô liệu đuờng mà tìm người trông mèo cho chị đi, ko lôi thôi
    Mà vào ngày 23 tháng chạp cũng chả sao đâu, bây giờ cúng tế đơn giản ý mà, nhà nào đem cá đi thả thì mau, chứ... chế biến sau khi cúng mới lâu, cứ ngày đấy đi gái ạ, hoàng đạo phết!
    Vụ nhốt năm thằng vào cũi xách đến off của anh Cad khả thi đấy chứ, hii, hôm qua em đi mua bim bim và cát cho bọn nhóc, em cũng ngắm nghĩa mãi cái cũi họ bày bán ở đấy. Đêm về nằm mơ luôn, chả hiểu giết người cướp của gì bị truy nã, mà việc đầu tiên là...chạy ra chỗ đó mua cũi, bim bim, cát để mang theo cả mèo trên đường đào tẩu
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Em ơi, cái mặt thằng đen này thộn y chang mặt thằng Bee nhà chị , đây này:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này