1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo-Mọi người thông báo lại số lượng mèo mang đi off, xem trang 87.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aventura

    Aventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nhờ cả nhà giúp đỡ ạ,
    Tớ có một em miu ta (mèo VN ấy) tự nhiên mấy hôm nay không kêu được meomeo nữa, mặc dù vẫn di chuyển được (nhưng chậm chạp và có vẻ mệt mỏi lắm) Tớ đã cho nó uống sữa với B1 rồi mà vẫn không thấy khá hơn gì cả
    Có ai biết nó bị làm sao hay biết chỗ nào khám bệnh cho em miu của tớ không? nếu biết thì share thông tin giúp tớ nhé (Sẽ cảm ơn và hậu tạ)
    Thông cảm đừng có nói tớ quan trọng hoá hay thừa thời gian. Vì em miu này tớ được một người yêu quý tặng cho khi cuộc sống vất vả và buồn nản nên tớ yêu nó nhiều lắm.
    Cảm ơn ạ
  2. byallmean

    byallmean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    xem nó có bị tiêu chảy ko? nếu là tiêu chảy mua thuốc gấp, ko là tiêu đấy. Đừng cho uống sữa, cho ăn thịt và uống nhiều nuớc
  3. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Hình này đẹp nhờ
    Cái đùi con gái nhà ai mà nhìn đẹp quá
    Mà các bác chỉ mãi khoe mèo, không bác nào kể vài cái giai thoại về mèo nhà mình cho bà con nghe à
    Trong suốt sự nghiệp nuôi mèo, nhà em có lắm giai thoại đấy
  4. Aventura

    Aventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn you đã tư vấn, nhưng tớ nghĩ em miu của tớ không có vấn đề tiêu chảy vì nếu nó bị thế thì sẽ biết ngay. Lúc đầu tớ cũng có quan sát nhưng mà không thấy. Hôm trước em miu đi chơi về khuya bị ướt hết, không hiểu có phải bị cảm lạnh không nhỉ?
    Tớ đang lo nó đi chơi lang thang ăn phải cái gì đó nên bị hóc xương ở cổ hoặc bị ai đó đánh nên mới thế. Đến hôm nay là ngày thứ ba rồi, nó vẫn không kêu meomeo được, cứ grừ grừ trong cổ họng thôi
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Bạn vào topic yêu mèo phần I trang 12 có địa chỉ và số điện thoại các bác sĩ đấy. Ngoài ra tớ còn được giới thiệu thêm mấy bác sĩ tốt này nữa:
    Bác sĩ Thương: 8686041/ 0913537837
    Bác sĩ Thà: 0903222229
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 06/09/2005
  6. Aventura

    Aventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    thanks bạn thân mến nhé
    Có lẽ tớ chờ nốt ngày mai mà em miu của tớ không khá hơn thì tớ sẽ điện thoại theo địa chỉ ấy cho vậy. Nhìn nó ốm yếu thương lắm, hix, nhà tớ cũng ít người nên em miu cũng được coi như một thành viên vậy
  7. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Em chả nghĩ bác là thừa hơi,hay thừa thời gian gì cả,yêu mèo và lo lắng cho nó là chuyện rất tự nhiên,nói thì em cũng vậy rùi
    Mèo ko kêu được ạ,em thì ko có kinh nghiệm gì mấy nên cũng chỉ khuyên gọi bác sĩ ngay thôi..Càng sớm càng tốt,nhỡ mắc bệnh gì mà để muộn thì sao??Còn ko bệnh thì tốt..Chúc mèo nhà bác sớm bình phục..Nó có hay kêu nhiều ko ạ,đi lạc,đi chơi cả ngày mà kêu gào ý.Nếu gào nhiều quá thì nó mới có thể là khản giọng....
  8. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    hehe , ban đầu thì gầm gừ nhưng chắc vài hôm là lại thân nhau ngay í mà , mà mấy con mèo nhà em ko sợ chó đâu nhé , chó đuổi thì đuổi lại >.< , dựng đứng lông lên gầm gừ chó sợ chạy mất dép , ngày xưa có con Múp còn suốt ngày lên trên trần chơi vật nhau với con fốc cơ
    trông cái mặt con Anton kìa , chỉ muốn béo cho một cái
    muốn xin 1 em xù , nhưng phải đợi mèo mẹ đẻ đã
    [/quote]
    Chị cũng hy vọng chúng nó hoà thuận với nhau. Hiện giờ thì Bipbi và Chip thân nhau lắm, chỉ sợ Bipbi mà khè Miu thì Chip xông vào bênh, đánh nhau toán loạn lên thôi.
    Mẹ chị đang bảo chị phải "cống nạp" mỗi tháng 100.000 tiền mua Whiskas cho hai đứa. Hi hi, cả hai đứa đều do mình đưa về mà.
  9. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Hôm nay cả nhà tớ được bữa cười vỡ bụng vì anh em nhà Chip và Bipbi với Miu.
    Miu về nhà được vài tiếng thì đã quen nhà, phớt lờ cả anh chó. Chip không tỏ thái độ gì là khó chịu cả. Như vậy là cả nhà tớ yên tâm thằng anh.
    Còn Bipbi thì đi chơi chưa về. Mãi đến lúc 4 giờ Bipbi mới về. Cả nhà hồi hộp phỏng đoán sự vụ gì sẽ xảy ra khi Bipbi thấy có thằng mèo lạ trong nhà mình. Ba tớ thì đoán là Bipbi sẽ đánh Miu còn Chip bênh Bipbi. Mẹ tớ thì đoán là Bipbi sẽ đánh Miu, còn Chíp ngồi xem.
    Kết quả ngoài sức tưởng tượng. Cả nhà có hình dung nổi không? Bipbi vừa lò dò xuống cầu thang thì thấy Miu nằm dưới đất, vội chững lại. Miu phát hiện ra thằng mèo lạ, chạy lên. Hai thằng ngửi ngửi nhau chừng 5 giây, sau đó Bipbi và Miu cùng "khè". Bipbi bỏ chạy trước, thế là Miu chạy theo, đuổi Bipbi từ phòng nọ sang phòng kia, từ tầng này sang tầng khác. Bipbi chui vào gầm giường, nằm bẹp xuống. Miu chui theo vào, vừa khè vừa giơ tay tát. Mẹ tớ thấy tội nghiệp Bipbi quá, thò tay vào tóm nó ra. Khi ôm nó vào lòng, nó nằm im thin thít, còn cái con mèo ở nhờ nhà kia vừa đứng nhìn vừa quật đuôi vừa gầm gừ. Đanh đá hết chố nói! Đã đi ở nhờ lại còn đánh cả "chủ nhà"
  10. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    hi.. hi công nhận Miu nhà bác ghê gớm thật ngay cả chủ nhà cũng bắt nạt ko tha .

Chia sẻ trang này