1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 09/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
  2. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
  3. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
  4. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, bác Sờ vờ đờ này, (nói thế bác tự hiểu là Sờ Vào Đâu Sờ Vào Đây Sờ Vào Đấy chứ ai lại nói toẹt ra chả phải tưởng tượng mất hay) móng nó tách đôi ra không phải là tại mài đâu, mà đấy là nó thay móng đấy, tức là móng nó không dài ra theo chiều dọc như móng tay của người mà là dày lên theo chiều ngang và khô đi, bong ra từng lớp. Nó chưa kịp bong mà cào mình thì thành bị 2 vết cào, thế thôi.
    Mèo bình thường đúng là không chịu mài móng vào một chỗ cố định, mà đi lung tung khắp nhà, nhưng nếu có cái thùng giấy cho nó mài thật sướng thì nó cũng tha cho các chỗ khác, mà bác quên mất là em Sâu đang bị nuôi nhốt trong phòng à, làm gì có nhiều chỗ để mài đâu.
    Ơ mà emmiu ơi, hơi ngạc nhiên là sao cái tủ quần áo của em chưa bị em Sâu cào nát đấy, nhà chị không dám dùng cái tủ đấy, vì có lần mới lắp lên được nửa ngày thì phát hiện thủng một lỗ to vật, nhòm vào trong thì thấy 3 con đang nằm ngủ ngon lành ! (hehehe, may mà em Sâu không biết chữ để đọc bài này nhỉ )
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  5. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Theo A hiểu là nó mài móng cho tung lớp móng cũ ra, sẽ có 1 cái móng mới săc nhọn ở bên trong. Thỉnh thoảng vẫn nhặt được mẩu móng mèo trong nhà. Nó mài móng còn đỡ, mấy hôm nữa ngứa răng nó cắn mới gọi là đau. Gặm ngón tay rau ráu như nhai xương vậy. Nhốt trong phòng thì mài vào chăn chiếu, quần áo, cặp, túi. Có nhốt vào toilet thì mới ko có chỗ để cào. Hôm nào mượn máy ảnh chụp em Hana nhà A , trông ko đẹp như em Sâu nhưng đưọc cái mặt lưu manh lắm.
    Bỏ lại sau lưng bước&nbsp;chân nhạt nhoà dĩ vãng
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta&nbsp;tan nát
    &nbsp;
  6. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Cái này là do nghệ thuật Nhiếp ảnh đấy ạ( ánh sáng, góc độ tốt). Ở ngoài nó ko được vàng như thế đâu, ai nhìn ảnh rồi nhìn ở ngoài cũng thấy... thất vọng ( cứ như quen 1 cô qua chat nhìn ảnh chụp studio í hehe).
    To Khủng bố bà bà: Trong phòng em có hộp carton đấy chứ, nhưng nó ko mài vào đấy Nó chỉ thích cắn với cào em thôi, thế mới điên. Cái món nhai xương tay thì đêm nào chả nếm, phát rồ cả người lên được.
    Hehe, hôm qua Cn em cho nó đi chơi, lên văn phòng. Cu cậu ngồi run như cầy sấy, mắt thao láo làm ai cũng tưởng là hiền , xong thì ra ngồi nhấn nhấn keyboard với cả vồ dấu chuột trên màn hình.
    Nói chung mỗi ngày con bé ngốc này nó đều nghĩ ra trò mới, hehe, cho nên em thấy thật là may mắn khi em đã giữ nó lại. Nhưng Sâu là boy chắc sau này muốn nuôi tiếp phải cho đi tịnh thân mới được.
    Yêu nó nhất là khi mình khóc, cu cậu ngồi thu lu sau cái gối, ló mặt ra nhìn. Xong bao giờ thấy nín rồi thì mon men bò ra chui tọt vào lòng ngồi im re. Ấm ơi là ấm. Có bạn như thế thật là thích ( còn keep secrets nữa chứ)
    ^s"->?->s""?"s"累?Y>>f?O?~强,S?己要"?<-So让你走
  7. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Hehe, Sâu trong nỗ lực moi được cái chìa khoá rơi dưới đệm.
    ^s"->?->s""?"s"累?Y>>f?O?~强,S?己要"?<-So让你走
  8. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Miu ơi, đừng dại nghe xúi dại thế chứ, cắt móng mèo đi nó bị đần đấy. miu thử kiếm miếng xốp lót thùng( bọt biển ý) Cho nó cào xem. Em cũng đang phát rồ vì 2 con mèo nhà em, năm nay đã phải thay 2 tủ vải rồi, 2 con hè nhau cào, cắn rách toang một cánh ra để chui vào làm ấp chiến hào đánh nhauCòn máy tính của em thay khoảng 5 con chuột rồi, vì bị mèo cắn(đến lượt con chuột quang chắc khi nào dùng mới cắm vào máy tính vậy), đường dây đt cũng thếCòn may là chúng không đi cắn đường điện đấy
    Được Assari sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 17/11/2003
  9. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng bị mèo cắn nát dây điện thoại không biết bao nhiêu lần, nói chung là đấy cũng chỉ là một chiến tích nhỏ thôi, hic hic. Ờ, cào mấy miếng xốp thì Sâu sướng nhưng mà Miu khổ, vì rác nhà kinh khủng ấy. Tôi thấy bọn tây có cái cột quấn đầy dây thừng xung quanh, chắc cào cũng sướng (hehe, nghe cứ như là mình cào ấy nhở, mà biết là sướng ) nhưng mà bọn mèo ta thì chắc chắn khoái trò phá hỏng đồ đạc của chủ hơn.
    Hôm nọ đi mua sách ở Tràng tiền, lúc về lấy xe ở bãi, đụng phải một cái xe máy có yên xe rỗ như mặt giặc, chi chít không còn chỗ nào lành, ở đầu còn toé cả mút ra ngoài, hehe, chắc chắn nhà này phải có thằng mèo phá phách nào đây...
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  10. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Đói quá bỏ tay ra nào!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này