1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 09/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
  2. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Sao trong đấy lại tậm tịt thế nhỉ, không có vòng cổ à? :-(( Ghi địa chỉ đi bà bà gửi vào tặng emmiu và em Sâu mỗi đưa một cái ! he he. (Sâu thì để đeo cổ, còn miu thì cắt nó ra vứt xuống gậm giường ấy. Cái phòng bé thế mà bị rận mèo thì khủng khiếp lắm )
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  3. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    hic hic, em có xịt cái nước hoa diệt ve chó mèo ấy rồi nhưng ko hiểu sao nó vẫn có, mà tình hình là sáng nay em xịt thẳng vào con ve ấy mà con ve vẫn sống, vẫn lủi mất được, thế mới điên.
    Đi vắng mấy ngày về cái phòng em không khác gì cái sọt rác của em Sâu, hị hị. Giấy vệ sinh, chun buộc tóc, báo... chui hết xuống gầm giường, trên giường thì đầy dấu chân của em ấy ( em ấy đi tè xong phi luôn lên gối ặc ặc). Phàn nàn thêm 1 tý nhé, em khổ vì mèo quá, chân em giờ có 11 vết cào, tay thì ko đếm nổi, mọi người cứ hỏi em sao bị rạch ở tay nhiều thế.huhu
    À các ông ông bà bà ơi mọi người bảo em Tết có nên mang em Sâu ra HN ko? Hic hic, xong rồi lại phải mang vào lại chứ để ngoài đó thì em bùn chết.
    To Bà Bà: em PM cho chị địa chỉ của em nhá, chị gửi vào cho em đi huhu ko có là em mang rận ra offline với mọi người đấy:P
    Thank iu vinamilk
    ^s"->?->s""?"s"累?Y>>f?O?~强,S?己要"?<-So让你走
  4. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Rủ ve của em Sâu oánh nhau với ve của em cún Khoang nhà anh đê
  5. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Có ve rận cũng hay chứ sao. Ngồi bắt cho bọn mèo mà vớ được chục con rận béo fê lòi mắt. Mà xổng con rận béo thì ôi thôi thế nào con mèo cũng ăn đòn, vì cái tội ngọ nguậy làm xổng mất rận.
  6. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    HÀNG MỚI VỀ
    Mới lang thang chôm chỉa được
    ước mơ cua em Sâu và em Miu
  7. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Bắt xong cho vào miệng nhấm nháp nhể, bùi lém....
  8. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Bác còi lại spam ảnh mèo trên mạng rồi ! thế này thì chả mấy chốc lại phải dọn nhà mới cho hội mèo thôi, he he.
    Hôm nọ ngứa tay chụp bọn mèo một lô một lốc, nhưng bỏ quên ở nhà rồi, đang định up lên thì.... hừ... tối nay vậy !
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  9. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đi ngủ, nghe tiếng mèo con kêu meo meo tội nghiệp lắm, tưởng em mèo nào mới về nhà mới còn nhớ mẹ nên kêu.
    Sáng tỉnh dậy mới biết, thì ra em bé của nhà đối diện, chả hiểu cái nhà ấy đi ngủ kiểu gì mà tống mèo ra cửa, chỗ khoảng sân nhỏ chỉ dành để để xe. Nhòm mãi chả thấy cái ổ nào cho mèo nằm, mà đêm thì lạnh thế. Cú vật vã.
    Chẳng bù cho bác hàng xóm nhà chếch phía bên tay trái, có 3 em mèo vàng bé xíu giống hệt nhau, suốt ngày vật nhau đùa nhau dưới nắng, xinh không chịu được, thì lại cực kỳ quý mèo. Hôm đi học về chỉ thấy hai em, hỏi một em đâu, bác buồn buồn: "Bị xe chẹt chết rồi cháu ạ. Chả hiểu mắt mũi nó kiểu gì mà lùi xe chết mất con mèo". Nhưng chắc là nó chết nhanh lắm, chẳng đâu gì cả.
    Vài hôm sau, chỉ còn lại mỗi một em, em kia bị cho đi mất (Nhà bác đã có 2 mèo lớn rồi, một bố một mẹ). Nhìn ba em, hai em quen, nhìn một em vàng lủi thủi chơi một mình, trông thương lắm.
    Và hôm sau nữa, phanh kít xe lại hỏi, "bác ơi, con mèo con đâu rồi?". Bác cười vừa ngượng nghịu, vừa như có lỗi: "Bác cho nốt rồi cháu ạ!"
    Ừ thì rồi cũng phải cho đi chứ. Nhưng sao buồn thế nhỉ?

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  10. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp bác coi77 ở đây, vui nhỉ. Nhà có mấy bể cá mà còn nuôi mèo nữa, đã bị mèo xơi tái phát nào chưa.
    Con mèo nhà em mới đẻ ba con, một con trắng tuyền (thực ra không trắng tuyền đâu, đuôi nó hơi vằn vàng, con mẹ nó tam thể mà), một con vàng trắng, một con vàng chỗ vàng đậm chỗ vàng nhạt, chả hiểu làm sao.
    Nhìn bọn mèo con này buồn cười thật, chỉ muốn ngoạm cho một phát, he he.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này