1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 09/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Không phải chỉ chờ đợi và hy vọng đâu bác Xù ạ, ngoài ra còn phải tối nào cũng trèo lên mái nhà gân cổ cò lên mà gọi chúng nó, để chúng nó có ham chơi ở đâu thì còn nhớ mà về. Hoặc là mang cái nồi cơm (bát cơm) của chúng nó ra gõ thật to vào, chúng nó đói thì sẽ mò về thôi. Nhà tôi mèo đi chơi nhiều lắm, có khi nửa đêm về, lục cơm ăn một bụng xong lại đi tiếp vài hôm !
    Còn mèo anh nhà Brit nữa, sao nghe tiếng nó mà không có cách nào bắt được về (kể cả đột nhập vào nhà người ta không khác gì ăn trộm, chị đã từng dám làm như thế đấy !) không thì sang nhà người ta gọi ầm lên, nó sẽ trả lời thôi.
    Còn xấu nhất, nếu vài hôm không nghe tiếng kêu thì có thể họ đã mang mèo của mình đi bán, lúc đấy phải ra ngay chợ Mơ, chợ Bưởi, chợ Đồng Xuân mà tìm, nếu cũng không có nốt thì đành chịu vậy.
    Được terrorist1812 sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 02/12/2003
  2. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi cứ xông vào nhà người ta mà tìm. Meoxu hồi trước cũng thế. Họ khăng khăng bảo không có mình cứ đòi vào bằng được dưng mà híc lần đó đúng là ko có thật (Trước đó còn bí mật trèo qua lan can ngó vào cửa sổ rồi)
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, tớ đang có một vấn đề mà tớ suy nghĩ rất lâu và trải qua nhiều kinh nghiệm nuôi mèo ''(từ khi 3 tuổi), đó là làm sao để giáo dục mèo thành một con mèo ngoan.
    Số là tớ bây giờ hoàn toàn bất lực với Anton, bọn mèo là một động vật khá khôn, nó biết ai yêu và chiều chuộng vì vậy nó rất hay " được đằng chân, lân đằng đầu". Vẫn biết bọn mình cưng yêu chúng nó lắm nhưng nhiều khi chúng nó hơi quá khiến mình rất bực mình.
    Con Anton có những điểm ngoan là không ị bậy, nhưng thât ra ở đây, tớ vẫn mua loại cát riêng cho mèo, trong đó có chất kích thích cho mèo....
    Còn điiểm hư là thường xông vào cắn người già và trẻ con...nhiều khi nó làm mình rất ngượng với khách vì chủ mà không bảo được.
    Cắn nát hết giầy, tất và giấy tờ....
    Nói chung Anton không phải là một con mèo ngoan vì tớ cưng chiều nó quá....Vậy theo ý các bạn, nên dậy dỗ mèo ra sao và có nên đánh nó không và cách đánh ra sao??
    Tớ hỏi nghiêm chỉnh đấy nhé...chúng mình cùng trao đổi để cùng chăm sóc Mèo tốt hơn!
    Hakunamatata
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Đấy vừa nói xong thì tớ thấy Anton đang điên cuồng gặm giầy, tớ định giơ tay lên đánh thì nó nằm bẹp xuống như vô tội lắm ý
    Hakunamatata
  5. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi Anton của bạn trông béo chả thua gì Sumo Fi Fi cả đâu nhé ...mà Fi Fi cũng có cái tật là hay tự dưng đang đứng lại ngọam 1 phát vào chân mình đau điếng ...theo Kat nghĩ thì giống mèo rất khó dạy ..chúng nó giả vờ ngu chứ thật ra có lẽ chúng khôn hơn chó vì cho dễ dạy hơn nhiều , cho 1 cái bánh là bảo gì cũng làm , còn mèo thì còn hơi lâu đấy !!!!
    và đây là Cléopâtre mèo , đang xụ mặt có lẽ không thích đội mũ làm bằng vỏ bưởi này đâu
    All you need is Love . . .
  6. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Mừng quá là mừng các bác ơi Con yêu tinh mèo nhà em đã tìm thấy rồi. Đúng như bác Terrios nói chúng nó mà đi chơi không về là minnhf trèo cả lên mái nhà khản cổ gội chúng nó, rồi mang cả bát cơm ra gõ...Em còn mang cả nồi thức ăn của chúng nó ra đun sôi lên cho thơm phức hi vọng nó ngửi thấy mùi mà bò vềMà bọn rừng rú này ở trong nhà thì rất nghịch chứ ra ngoài thì lại rất nhát, chúng rất sợ ngưòi lạ ( chắc giống chủ, hay e thẹn )Cạnh nhà em có hẳn một xóm người ta mua để xây chung cư nhưng đến 2 năm nay vẫn chưa thấy xây dựng gì, để không, chỉ có một nhà ở đầu xóm thôi, nhà đó lại có một con chó kỵ sỹ giống chó Đức ý, to mù. Hôm qua em thấy con mèo của em thấp thoáng ở bên đó. Chạy sang gọi cử xin vào bắt mèo nhờ, nhưng họ không có nhà. Không biết làm thế nào, chạy về thấy cái thang nhà hàng xóm để ngoài sân , em mượn luôn, mang bác tù sân nhà em sang sân sau nhà đó, trèo sang, phát hiện con Tin hâm nhà em đang cố thủ trong cái bếp người ta bỏ hoang, gọi kiểu gì cũng không ra, thấy chủ gọi chỉ ngồi trong đấy thưa thôi, chắc nó sợ quá, em đành phải trèo vào. Mà cái bếp đấy bỏ hoang 2 năm nay rồi, bẩn khủng khiếp. Họ lại còn ngăn bàng cót ép nữa chứ. Em chui được vào bắt được mèo thì không sao chui ra được, phải gọi mẹ em sang cứu. Cứ tuởng đêm qua được dự Hallowen với chuột ở bên đó rồi.Mà lúc trèo sang cũng không sợ người ta nghĩ mình sang ăn trộm vì cũng biết em hay sanng đó tìm mèo rồi, mà chỉ sợ con chó nhà đó sổng ra thôi. Nó mà sổng ra thì giờ nnày em đang ở đâu đó và phù hộ cho TTVN quyên góp được đủ tiền rồi
  7. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mèo của Ngân đã dzề

  8. meo_con_ham_an

    meo_con_ham_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hihi, thanh xì các bác Thieui_ot, bác Terrorist....... lém lém lém. Hihihi.ùm, 7h30 ngày 6-12 o quán Dilmah 65 Quán sứ các bác nhá! Các bác nhớ đến đấy! Còn về chuyện đem theo mèo thì... em nghĩ là không nên đâu. Chỉ sợ các em mèo hoảng quá nên chạy mất thui, tội nghiệp cả chủ lẫn mèo. Ùi, muốn làm sao để nhận ra nhau hử? Hay là các bác cứ gào tướng lên : tui yêu mèo tui yêu mèo tui yêu mèo... , được không nhỉ? Đùa chứ, tốt nhất là đứng ở trước cửa quán nhá. Riêng em, các bác chỉ cần tìm 1 con bé 13 tuổi , lúc nào cũng thèm ăn, thía là okie! Nhớ đến nhá các bác nhá !
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Oái, các bác tụ tập vui quá nhẩy
    Chúc mừng em Tin đã trở về nhé !
    Hakunamatata
  10. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0

    Ở đây có nhiều bác cùng sở thích với mình quá , thế mà bây giờ mới biết . Cho em góp vui bằng ảnh mấy cực cưng của em nhé ( ảnh hơi xấu thông cảm , chưa kịp cắt sửa gì cả )
    Nhà em có 4 con mèo cơ ( và càng ngày càng nhiều ) tên già nhất là Tích Chu _ mèo Xiêm , mắt xanh, lông cực xù , cực béo cực xinh ghét mỗi tội hay đánh dáu lãnh thổ , 6 năm rồi , nặng 6 cân nếu bị nhốt thời gian dài , chỉ cần thả ra 2 ngày sau chỉ con 3 cân hic hic ( trong cái ảnh đó hổng có thấy rõ , chỉ thấy mỗi cái lưng thôi ) . Thứ 2 là nàng PiPi ( tiếng Pháp là .......... ) , trắng tinh , lông xù , 4 cân 2 tuổi ( đẻ như vịt hic hic ) , nó được em nuôi bàng sữa bò từ khi mới đẻ ra => con em đấy . 2 Thằng bé , 1 trắng tinh , 1 đen cổ trắng , chân trắng => 2 tên này mới được có 6 tháng ( hic hic , chưa biết mặt mình ) , cả 2 đều tên là Caca ( tiếng Pháp là ...... , Pipi và caca là những thứ người ta thải ra sau khi ăn hahaha tên xấu cho ma đỡ bắt )
    Hơn 1 năm nay chưa được sờ vào con mèo nào , thèm quá hic hic
    " Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ "
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này