1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 09/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0

    Chẳng hiểu mèo nhà các bác thế nào , mèo nhà em đầu gấu lắm, dũng sĩ diệt cây cảnh , nhà có cái cây nào là cho gẫy hết , bới tung đất , cả nhà có mỗi 1 con chó bé tẹo mà chúng nó cứ thi nhau đánh hic hic cậy to hơn chó mà , ra tát 1 cái , vào tát 1 cái . Có con rùa thì cứ thi nhau đòi kéo cổ nó ra , làm nó chẳng dám thò mặt ra để ăn nữa hic hic . Cứ vài ngày lại thấy giữa sân có 1 con cá chết hic hic chẳng là nhà bên cạnh có cái bể cá giữa sân ( còn cá nhà em bé quá , nó đếch thèm bắt ) . Thạch thùng , gián , **** thì sáng nào mở của cũng 1 đống ngoài sân . Nhưng con nào con nấy cứ nhìn thấy chuột là chạy mất dép mới sợ chứ , chẳng có con nào dám bén mảng đến gần cái bẫy chuột cả . Đến chán mấy đứa được gọi là mèo nhà em . Được cái chưa tên nào 1 lần ị bậy cả , đứa nào cũng ị đúng trên náp cống ( ai bảo mèo giấu c ... chẳng thấy mèo nhà em làm thế bao h cả )
    Tặng mọi người mấy tấm hình nhé . Ở đây chẳng có con mèo nào cả , cho nên chỉ sưu tập ảnh mèo thôi . Xem tam cho đỡ buồn

    " Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ "
  2. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Chú mèo mun tên Củ Chi, 7 tuổi này bị nhà nước Do Thái cấm không cho chạy lang thang ngòai xóm chỉ vì lý do vì nhiều người cùng xóm sợ mèo mầu đen tuyền !!!
    Kooshi, a seven-year-old mixed breed shorthair cat, hisses from his perch on the window ledge, inside his home in Rishon Letzion, Israel, Tuesday, Dec. 2, 2003. The Israeli cat was banned by a local officials from circulating freely outside, apparently because its jet black color was frightening the residents
    All you need is Love . . .
  3. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, giống con nhẻm nhà mình quá, nhưng con này bóng hơn
  4. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Assari nhá ! lần này nhớ nhốt chúng nó cho kỹ vào. Hic, mà sao con Tin này ,...hèn giống Sún lừa nhà tôi thế không biết, thằng Sún thì đi mái nhà thường xuyên rồi, nhưng có hôm lỡ chân đi xa, thế là cũng lạc sang nhà hàng xóm phía sau có chó to, hic hic, gọi nó đến 4 ngày không thấy về, chỉ nghe tiếng trả lời thôi, cuối cùng thì tôi quyết tâm đi tìm, lại trèo mái nhà nhà người ta (có xin phép hẳn hoi, mà người ta cũng cho chắc tại thấy mình ..máu quá ) trèo qua mấy lần mái nhà, chui vào được phía trong, vừa tối vừa bẩn, mang đồ khô ra nhử mãi mà thằng mèo hèn vẫn không chui ra, chỉ ngồi dưới gầm bể nước nhà người ta kêu khóc om sòm. Cuối cùng thì tôi phải bò hẳn ra thò tay vào gầm bể nước, kéo được cái tay nó, mà lúc đấy nghĩ, cho dù kéo ra nó có gãy tay thì về bó bột chứ thả ra thì khó lòng mà bắt lại được, thế là cứ thế lôi thật lực, chắc cậu đau quá nên đành chui ra vậy, hihi, chụp cái túi vào, lồm cồm bò xuống, xách về, xong !
    Vào đây mới thấy hoá ra ngoài mình ra cũng còn đầy người vất vả vì mèo !
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  5. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác nhiều. Hoá ra bác Terrios và em co nhiều điểm khổ vì mèo giống nhau nhỉLúc em chui vào cái bếp đấy không nghĩ gì đâu, giờ nghĩ lại mới kinh, nó mà sập xuống đầu thì...Mà em cũng phải mang dưa hấu ra dụ em Tin mới chịu chui ra đấy ( nó mê ăn dưa hấu kinh khủng, có lần thèm ă n quá đã tự vần quả dưa từ trên bàn xuống, tí nữa thì vỡ đầu ), em cũng chỉ túm được mỗi tay nó thôi, thấy nó đau cũng xót lăm ,nhưng thả ra là mất mèo luôn, thế là kéo thật lực.
    Ngày trước em mèo nhà em xổng ra, chạy sang nhà hàng xóm, cái nhà có con chó to đùng ý ,em nhin thấy rõ ràng nó chạy vào đấy mà ào hỏi thì thằng con chủ nhà nhất quyết bảo không, tim không thấy mèo, nghi cho nhà đấy bắt mà không biêt làm sao em về dạy con Cà Cưỡng biết nói nhà em gào : Hà ơi giả mèo tao. Đến khi nó nói sắp sõi câu đấy thì em tìm được mèo May mà mèo về không mình lại gây thù chuốc oán thêm một người
    Được Assari sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 03/12/2003
  6. meo_con_ham_an

    meo_con_ham_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    có ai dạy em cách chèn ănh đi!
    Muốn khoe mèo mà cũng không được là sao???
    Em đã làm theo đúng chỉ dẫn của bác Thiếui_ot rùi, nhưng mờ chẳng hiểu gì sất!
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ơi, cái cô Mèo ham ăn này nhiễu sự quá! thế có biết attach file trong mail không, nếu biết thì gửi cho metalhead2311@yahoo.com hoặc nhatkytinhyeuhn@yahoo.com rồi tôi up lên cho!



    Á á á, em vào đây để khoe với các bác, em Xám nhọ nhà em bắt được một con chuột bằng độ 2 ngón tay. Hic hic, đầu đuôi là sáng sớm em ngủ dậy, thấy em ý ngồi chầu ở cửa (mấy hôm nay cụ bà nhà em bảo thả em ý ra để em ý chạy cho giảm cân, chả là dạo này con bé béo quá - đến Khủng bố bà bà 20 năm kinh nghiệm ôm mèo còn phải mò mẫm mãi mới dám kết luận là nó không có bầu cơ mà ). Em thấy Xám nhọ ngồi ở cửa thì theo thói quen bế nó lên nựng nịu cấu chí một tí. Đến lúc bế ẵm chán chê ra rồi thì mới nhìn thấy có 1 cái xác chuột nát toét nằm bép dí giữa sân!!! Hic, sáng ra mắt mũi kèm nhèm nên không tia sớm được, lỡ hun hít Xám nhọ mất rồi.


    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    AlleyKat ui, FiFi nhà cậu có ăn vụng không? Dạo này Anton nhà tớ hư quá! Ăn vụng và nghịch điên cuồng, nó không chịu ngủ gì cả híc híc Tớ đang định cho nó uống thuốc an thần đây !
    À tớ nghe nói mèo bắt chuột trù thì không ăn đâu nhé vì chê nó hôi, chỉ ăn chuột nhắt thôi. Ngày trước nhà tớ có em Tam thể có đêm em ấy bắt 7 con chuột trù, để xếp hàng ngoài sân, kinh lắm !
    À tớ mới đọc một bài báo còn ca ngợi thú ăn thịt mèo (http://www.tintucvietnam.com/Xem-An-Choi/2003/12/26940.ttvn)
    Tớ định hỏi các cậu có định làm gì để đả đảo không? Ví dụ lấy chữ ký hoặc làm đơn gửi hội Bảo vệ động vật?
    Thương lũ mèo đấy quá !!
    Hakunamatata
  9. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    chào bạn Ladymeomuop
    Trước hết là alleykat xin chia mừng với nhà bác Thiếu Iốt đã làm nguời thứ Tư hôm nay nhé !!!! và mèo Fi Fi không thể ăn vụng được vì có gì thức ăn để ra ngòai đâu mà ăn !!! thành ra đói quá ăn cả hộp carton như trong hình đấy !!! Fi Fi cũng chả biết bắt chuột luôn vì có lần con chuột đứng ngay trước mặt mà chỉ đưa chân ra khều khều ...may mà chưa bị chuột ta cắn cho mất ngón chân !!! và các bạn nhớ đừng bao giờ cho mèo hay chó uống thuốc của nguời mà có thể chúng nó sẽ bị bệnh nặng hay chết đấy , không nói đùa đâu !!!
    Về việc ăn thịt mèo hay chó thì chắc chúng ta không làm gì được đâu , chỉ còn trách loài người quá tham ăn !!!! và văn hóa mỗi nơi mỗi khác, nếu bên Mỹ này mà đánh mèo là police bắt bỏ tù ngay và phạt tiền nữa đấy chứ đừng nói là ăn !!!
    chúc các bạn một ngày vui
    All you need is Love . . .
  10. tamsha

    tamsha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ có em Lác vì hai mắt hai màu khác nhau. Trông nó yêu lắm, hiền ơi là hiền chứ không quái vật như con mẹ của nó. Hôm nọ vì tội đi chơi đêm nên bị ba mẹ tớ lôi ra ...thiến. Hic hic, thương wá đẹp zai thế mà bi giờ thành Công công. Tuy nhiên thế còn hơn là thành Tiểu hổ.
    Hôm nọ đi công tác tý nữa thì bị ăn thịt mèo. Ở vùng đó, mèo bị coi là đặc sản mà, khách trung ương về nên mới được ưu ái. May cho chúng tớ là hôm đó không sẵn mèo nên không bị chén, và thế là thịt mèo bị thay bằng thịt chó. Tớ thì chó cũng chẳng ăn cuối cùng được ăn thịt gà hà hà...
    Hôm nào phải post ảnh em Lác Công Công nhà mình lên mới được. Khổ một nỗi là anh yêu nhà tớ không thích mèo một tý nào. Sang nhà tớ ăn cơm hắn chỉ rình rình tát Lác nếu em đòi ăn chực. Hic hic, bên anh bên mèo bênh ai bây giờ?. Hắn doạ là về sau lấy nhau không cho tớ nuôi mèo, chết mất!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này