1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 09/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bất lịch sự quá !!! ko mặc áo mà đứng giữa nhà thế à?
    Nói lại còn nườm à .đá bay ra cửa bây giờ
    Được cu-ty sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 07/12/2003
  2. kien_gio

    kien_gio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.955
    Đã được thích:
    0
    mèo có tên khoa học là photoshop
    署名.,O, ?封.,O,F_87 のzの^Kien_gio
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời, vẫn chưa ai tường thuật vụ hẹn hò hôm qua à? Kinh dị quá!!! TIO đến bây giờ vẫn thấy thon thót... Chả là đang ngồi thì trong quán xảy ra laọn đả. Bàn ghế bay vèo vèo, cốc chén vỡ tung toé, tiếng la hét om sòm, rồi có 1 đồng chi phi thân từ gác 2 xuống thoát thân (nhìn dáng nảy còn nhanh nhẹn và êm ái hơn mèo ý chứ!) À mà túm lại thì Hội yêu mèo hôm qua tụ tập được 5 người, theo thứ tự tuổi tác là: bác Mèo xù, bà Terrorist1812, TIO em, cô Pittypat và em Mèo con ham ăn (èo, một mình bác xù lạc giữa đám con gái, thương ghê!!!) Hồi mèo chúng ta đã quyên góp được 213.000đ và 1USD để cứu trợ cho TTVN. Mai em sẽ chuyển cho quỹ, còn bây giờ em đi đua xe đây (Việt Nam thắng chán quá nhưng cứ đua!)


    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hic hic, bà chị TIO lại tường thuật thiếu rồi! Căn bản chuyện nó là bàn ghế bay loẻng xoẻng từ tầng 2 xuống đúng chỗ cái bàn của chị em chúng cháu ở tầng 1. Không chỉ thế, báo cáo các bác là cái bàn đó của chị em chúng cháu còn bị sứt một miếng, TIO và em M (căn bản xin lỗi em M vì chị ko nhớ nick em lém) nhờ cẳng dài đã chạy thoát, bác meoxu và pittypat em nhờ ơn giời ngồi gần cái trần nhà hơn cả nên chỉ cần dạt vào là thoát nạn. Hic hic, cũng may sống với mèo nhiều đâm ra nhờ ơn mèo, tai thính, phản xạ nhanh nên hội 5 người chúng em đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc (). Dựa theo đôi mắt tinh như mắt mèo của TIO thì trong cuộc ẩu đả có sự xuất hiện của một con dao dài chừng này này... cc/-------------> (trông giống kiếm hơn nhỉ).
    Thôi dù sao thì mọi sự cũng thành công tốt đẹp với số tiền quá tốt đẹp. Bravo!
    ...Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa ai ta càng thấy yêu ai...
  5. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Đấy ....mình đã cảnh báo các đồng chí đi OFFLINE phải mặc đồ bảo hộ vào rồi mà không nghe...xin lỗi các đồng chí là hôm đó mình không thể đi được... còn vụ quyên góp tiền ủng hộ mình không biết gặp ai để nộp đây....Và cũng đề nghị Box nhà ta hành lập quỹ nhỉ....để có ngân sách chi cho các vụ offline...tui xin đóng 50K...
  6. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Đúng là kinh hoàng, híc nghe loảng xoảng tưởng đánh rơi cốc, theo bản năng dạt luôn vào góc. Thì 3, 4 cái ghế rơi xuống. Rùi híc một thằng nhảy qua lan can xuống. Rồi bọn nó đuổi theo có một con dao nhìn con dao tự nhiên bao nhiêu kungfu Wingchun của mình tập bấy lâu biến đâu cả ( dao dài vãi....). Dưng nói chung dân mình té nhanh ngang mèo nên an toàn cả.
  7. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Nắng ấm áp
    Đêm lạnh giá
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Đã có tên Hội yêu mèo trong Danh sách đóng góp, còn trên bảng vàng công đức thì em chưa thấy, để em thử giục bác Admin tí tị... Còn bác Còi chưa đóng thì có thể liên hệ với em 0912236349 (hỏi Thiếu iốt), được không ạ?
    http://ttvnol.com/Quy/296856.ttvn


    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
  9. tamsha

    tamsha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Hơ hơ, thế thì chỉ còn cách bỏ mèo đi thôi bác ạ. Đem nó ra sông Hồng, vứt một phát xuóng, đảm bảo là anh yêu của bác sẽ rất vui đấy, Lác với chả Hiếng thì cũng chẳng bằng anh yêu mà, nhở! Em đã từng phát biểu một câu "trứ danh" thế này: "Hai con mèo nhà mình đưa lên cân cũng chẳng nặng bằng một phần tư chàng" ... hơ hơ... nhưng bây giờ thì chàng bỏ em chàng đi, chỉ còn 2 con mèo ở lại...
    Khiếp cái nhà bác này, đúng là cực đoan không cãi vào đâu được nhé. Người ta phải tính cách giữ được cả hai chứ. Nói thế thôi chứ anh yêu nhà tớ cũng hơi hơi thích mèo. Đấy là khi không bị nó xin ăn, không bị nó cào chân cào tay hay nhảy vào lòng. Tớ còn nhớ là khi Lác còn bé, nó với Ngố - chị nó nhảy lên lòng hắn đùa mà hắn không đuổi đâu nhé. Hắn cũng ngồi với tớ nhìn chị em chúng nó đánh nhau rồi cười khoái chí. Vậy chắc là không đến nỗi không cải tạo được đâu nhỉ.
    Lần sau cho em di offline với nhé
    Được tamsha sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 08/12/2003
  10. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    ối zồi ! chả phải cực đoan đâu em ơi, TIO nói nghe hơi bốp chát thôi chứ thật đấy, hỏi cả cái hội mèo này mà xem có ai ủng hộ người yêu kiểu đấy không, yêu mèo cái lúc không bị xin ăn , không bị cào, hic hic, thế thì em mua cho nó một con mèo bông, nhá ! Dĩ nhiên là được cả đôi đường là tốt nhất, nhưng làm thế nào thì làm chứ để nó lấn lướt thế bây giờ nó tát mèo rồi ít nữa nhớ nó bụp luôn cả mình thì ...ò e ...ò e í e....
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này