1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 09/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hự hự, con bé TIO nó không nhắc, làm em quên béng mất cái vụ ọp của Hội yêu mèo
    Mà cái giống mèo đến lạ, mùa hè thì ỏn ẻn chạy ra xa,, gọi khản cổ cũng không thèm vào. Đến mùa đông lại sán vào mình, đuổi cũng không thèm đi.
    Mà lại còn cái tật điệu đà làm dáng nữa chứ. Hôm trước em đi ăn phở, có em mèo mướp cứ nhìn mình lom lom. Gọi ko thèm đến, cho miếng thịt gà thì rón rén chạy vào chộp rồi lại chạy vù đi. Chờ mãi ko thấy cho ăn nữa thì quên hết cả sĩ diện, sán lại gần, rồi lại nhảy cả lên lòng người ta nữa.
    Còn em vàng trắng hàng xóm thì nhìn thấy mình vừa ngheo ngheo vừa cắm đầu chạy, nhưng chạy được hai bước là đứng lại, ngoái đầu lại... chờ
    Ghét không chịu được

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  2. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Chào hội iu mèo
    Hi hi hi , Kat nghe mấy cô nương kể chuyện oánh nhau , phi thân từ lầu 2 xuống đất , tại điểm hẹn mà nhớ lại hoạt cảnh trong Crouching Tiger Hidden Dragon , lúc mà cô bé giả trai Zhang Ziyi oánh mấy chục người , trong đó có cả một ông sư , đổ đình đổ quán nhà người ta mà không nhịn được cuời đấy !! Thế này thì làm sao Kat dám về thăm Việt Nam đuợc nhỉ !!! không được an ninh cho lắm đấy nhé hi hi hi ...
    Đây là hình mèo ù Fi Fi đang nằm lim dim chờ phone xem có ai rủ đi ăn kem không này
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 08/12/2003
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    WoW mèo FIFI giống Anton nhà tớ quá! Mèo Anton là con trai, tớ đang định cho tịnh thân hihihi nhưng lại sợ nó NGU đi
    Ở đây, mèo con gái đến kỳ ong **** thì người ta phải cho uống thuốc pillule, một loại gần như thuốc tránh thai ... mà không rẻ đâu nhé gần 100 nghìn đồng VN một liều đấy
    Hakunamatata
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Em phản đối!!! Tình hình là mèo đang khan hiếm, số lượng quán tiểu hổ gia tăng. Thế mà các bác lại mưu đồ chia loan rẽ thuý, ngáng trở tình duyên là thế nào?

    Tequila Sunrise
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa em kính mong các bác xét duyệt cho em gia nhập Hội yêu mèo.
    Em thì không có pic mèo đẹp, hiện tại nhà em có một con mèo nhưng mà em lại chưa được nhìn thấy nó lần nào. Em chỉ có những câu chuyện về mèo và nuôi mèo mà em đã từng trải qua thôi. Hôm nọ chị TIO mắng em vì em kể chuyện nghe ghê rợn quá. Em xin lỗi. Bây giờ em kể một chuyện khác được không ạ?
    ***​
    Em thấy các bác toàn nuôi mèo theo kiểu quý tộc tiểu thư. Con nào con nấy trông mũm mĩm đáng yêu nhưng đích thị là loại khuê các nên hơi nhạt nhẽo. Bây giờ em kể về một con mèo mà em quý nhất. Một con mèo xấu xí và tàn tật.
    Năm đó hình như là em học lớp 5 hay lớp 6 gì đó. Được nghỉ hè nên em nằm nhà, trời mưa rào rất to, và em ngồi ngoài thềm chuẩn bị các chiến thuyền để khi tạnh mưa thì đua thuyền búng tai với bọn bạn. Lúc đó đột nhiên em nghe thấy tiếng mèo con kêu rất thảm thiết.
    Em vứt chiến thuyền, đội nón và đi theo hướng có tiếng kêu. Và cuối cùng thì em gặp một con mèo mướp nhỏ, ướt lướt thướt run lẩy bẩy, nằm trong một cái mũ vải rách, dưới một bụi rậm. Con mèo tội nghiệp này bị người ta vứt đi.
    Thời đó, ở HN mèo còn nhiều lắm, người ta thường hay vứt bỏ những con mèo xấu hoặc bị tật. Đây là một con mèo mướp rất xấu, bị khoèo chân và chột mắt trái, lại rận rệp đầy người.
    Em cầm nó lên, và quả thật nhìn nó kinh quá, em lại đặt xuống bỏ đi. Nhưng cuối cùng thì em lại quay lại, em thấy thương nó quá và không đành lòng.
    Em mới mang con mèo con dị tật xấu xí kinh tởm đấy về, nhét vào gác bếp, một nơi mà chỉ có em và các con mèo của em là lai vãng tới. Em định cho nó ăn, nhưng nó không ăn được. Em lại quấn nó vào vải ấm, rồi đốt những viên gạch nhỏ trên bếp điện cho nóng để sưởi ấm xung quanh nó. Hôm đó chiến thuyền của em thất bại thảm hại và em bị tất cả ba mươi cái búng tai, vì em cứ chốc chốc lại bỏ thuyền chạy về xem mèo.
    Cuối cùng, đến tối ngày hôm đấy thì nó có vẻ khoẻ khoẻ hơn, tất nhiên là cũng không đi lại được. Em ăn trộm sữa trong tủ lạnh (thời đó chỉ khi ốm thì em mới được uống sữa, mẹ biết mắng chết), pha ấm ấm và cho nó uống dần. Em dùng bông để lau sạch gỉ mắt trên cái mắt trái bị tật của nó. Thậm chí em còn định nắn lại cái chân khoèo của nó nhưng không thành công, nó kêu đau hehe.
    Suốt một tuần liền em đi học về là lọ mọ chăm sóc mèo. Mà chỉ những lúc không ai ở nhà thôi. Vì nhà đã quá khổ vì nạn mèo con, lại thêm con tàn tật kinh tởm này thì ghê quá. Cho nên em giấu, cũng may vì em chăm sóc tốt và nó cũng biết điều nên không kêu gào bao giờ.
    Sau một tuần, nó trở nên sạch sẽ hơn. Em tắm cho nó và bắt sạch cả rận trên người nó bằng tay không. (Em là cao thủ trong môn thể thao bắt rận chó và mèo). Cái mắt chột của nó dần dần khô và không chảy nước nữa. Lông mượt ra và nó bắt đầu béo lên. Nó bắt đầu đi lại được.
    Các bác ạ, em bí mật nuôi nó trong ba tuần. Rồi một ngày khi em đi học về, thì em không còn thấy nó ở đấy nữa. Cho đến bây giờ em vẫn không hiểu là vì lý do gì. Có thể nó đã khoẻ mạnh và nó tìm đường về với chủ cũ, hoặc với mèo mẹ của nó. Em hy vọng là thế. Thực tình lúc đó em suýt khóc, em cảm thấy rất tủi thân vì em chăm sóc nó như thế mà nó không thèm ở lại với em.
    Hồi đó em đang nghiên cứu Tam Quốc. Em thấy Tào Tháo đối đãi tử tế thế mà Quan Vũ vẫn bỏ đi tìm Lưu Bị. Cho nên em cũng an ủi phần nào khi con mèo con bỏ em mà đi. Em cũng nghĩ rằng, con mèo của em đã khoẻ và bỏ đi được, thì nếu có bị vứt tiếp, nó vẫn có thể sống được.
    Tuy nhiên, em cũng buồn trong thời gian khá lâu. Và thực tình đấy là con mèo em yêu quý nhất, hơn cả con mèo tam thể năm đẻ bốn lứa của em.

    Tequila Sunrise

    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 09/12/2003
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ,
    Em biết là sự tham gia của em ở đây hình như hơi lệch sóng. Nhưng mà khi em mò vào đây xem pic mèo, thì lập tức em như sống lại tuổi thơ của em (nghe sến vật hê hê). Vì thế em nhớ lại những kỷ niệm nhỏ nhỏ tuổi thơ của em, với các con vật nuôi, các bác đừng bực mình nếu em cứ nói năng lung tung nhá.
    Em cảm thấy hình như nhiều bác ở đây kém tuổi em thì phải, nhưng mà chuyện nuôi các con vật thì toàn là chuyện hồi em bé bé thôi. Nên các bác cho phép em kể cho thoải mái.
    Thực tình em luôn coi các con vật em nuôi là bạn của em. Dù nó chỉ là một con cá chọi, một con bọ ngựa đi nữa. Tuổi thơ của em, nhà nghèo, nên em đã giúp mẹ em và ông bà nuôi rất nhiều con vật. Từ mèo, chó, lợn, gà cho đến ngan ngỗng... tóm lại là tất cả các con vật nuôi mà nguời ta có thể nuôi được trong thời gian toàn xã hội nghèo khó. Lớn lên thì em ít nuôi hơn, chỉ nuôi chó mèo và cá. Nhưng những kỷ niệm hồi nhỏ của em với bọn chúng thì nhiều lắm.
    Em chẳng biết các bác có giống em không. Em thì nuôi các con vật từ bé. Những lúc bị điểm kém, bị cô giáo phạt mời bố mẹ, đánh nhau thua trận, bị trấn lột ngoài đường, bị bố đánh đòn, bị mẹ mắng, ... thì người chia sẻ với em bao giờ cũng là những con vật nuôi của em, dù chúng không nói được.
    Chuyện của em với các con vật thì buồn nhiều vui cũng nhiều, kinh dị cũng nhiều. Mong các bác cho em tham gia chơi cùng với nhá.

    Tequila Sunrise
  7. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Tequila
    bác Tequila kể chuyện hay và có duyên lắm ...xin bác cứ tiếp tục kể về chuyện mấy con vật đáng yêu hồi bé đi nha ...Hồi bé nhà hàng xóm của alleykat cũng có 1 chú chó fox trắng tên Bi đẹp lắm ....hay chơi chung với tụi này chạy tung tăng trong cỏ bên 1 nghĩa địa vắng gần nhà ...thế rồi một buổi sáng , thấy anh hàng xóm xách hai chân sau chân thằng cún Bi vào nhà , nó đã bị xe chẹt chết ...hình ảnh buồn đau đó chẳng bao giờ quên đuợc các bạn ạ ...Tụi này đem Bi qua nghĩa địa đào 1 hố nhỏ trong góc duới 1 bụi cây mà tụi nhóc tỳ này hay đi bắt cắc kè làm chỗ yên nghỉ nghìn thu cho nhóc cún Bi ....một chú mèo muớp trong xóm tự nhiên lăn đùng ra chết cũng đuợc đem chôn ở đây ...con mèo đó thì vài tháng sau cái xuơng sọ trắng hếu đuợc đào lên đem rửa sạch để bày chơi trên bàn học đẹp lắm !!! tuổi trẻ quái dị chưa ?? Hồi còn bé alleykat cũng hay đi bắt ốc sên bỏ vào 1 cái lon sữa bò luộc lên bằng nên , cho cỏ vào làm rau, rồi cho mấy nhóc tì chó trong xóm ăn , mà chả con nào chịu ăn cả ...thế thì ai cứ bảo ngu như chó đâu hihihi
    chúc các bạn 1 ngày vui nhé
    alleykat
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 03:26 ngày 09/12/2003
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Vâng bác Alleykat, tự nhiên bác nói về chó đâm ra em lại muốn kể chuyện về chó. Đây là hội yêu mèo, thế mà em lại kể về chuyện nuôi chó thì là không hợp cảnh. Nhưng em nghĩ, phàm đã là những con vật nuôi mà mình yêu, thì chó hay mèo hay cá hay bọ ngựa cũng không quan trọng. Đối với tuổi thơ của em thì chúng cũng bình đẳng như nhau thôi. Đêm nay em tự dưng mất ngủ, em lại kể chuyện về chó.
    Em sẽ kể tóm tắt thôi. Vì con mèo cái tam thể lăng loàn của em, thì em gắn bó với nó trong suốt 18 năm kể từ khi em bốn năm tuổi. Và con chó của em thì sống với em 16 năm. Con mèo hơn thằng em em một tuổi, con chó thì hình như là bằng tuổi.

    Tequila Sunrise
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng đầu tiên của em về con chó, là khi em ba tuổi, em chứng kiến cái chết của một con cún con. Hồi đó bà ngoại em thường đèo em đi chơi phố (thằng em em không có diễm phúc này). Một lần khi em ngồi sau xe bà ngoại, em chứng kiến cảnh một con cún con băng qua đường và bị xe com-măng-ca đâm chết. Bà chủ của nó chạy từ vệ đường ra gào lên: "người ta đâm chết chó của tôi rồi!" Trí nhớ của em in đậm hình ảnh này.
    ***
    Rồi nhà em cũng có một con cún con, do ông nội em mang về nuôi. Một con chó "bốn mắt", "huyền đề" cực kỳ khôn và rất thân với em. Em nhớ nó thường ngồi cạnh em, mỗi khi cụ nội em (cụ bà) bón cơm cho em ăn (cụ nội thường ăn xôi với chuối một món ăn mà em không thể nào ưa nổi). Và từ lúc đó em vẫn có thói quen cho nó ăn chung với em, em cắn một miếng to thì lại cho nó một miếng nhỏ.
    Thế rồi không hiểu sao mà người ta lại có pháp lệnh cấm nuôi chó. Người ta cấm nuôi chó (hình như vì bệnh dại) và mọi nhà có chó đều phải tiêu diệt. Em cũng không biết đâu. Nhưng một hôm về tự nhiên ông em bảo em dụ con chó lại để đeo dây thừng vào cổ nó. Em làm theo. Và rồi dây thừng siết lại. Cho đến giờ em đã từng này tuổi mà em vẫn không thể quên được ánh mắt con chó lúc đó. Em giận dữ và đau đớn nhưng hồi đó em không làm gì được. Chỉ biết cự tuyệt khi cả nhà và hàng xóm cùng ngồi vào mâm ăn thịt con chó của em.
    Về sau em cũng thích ăn thịt chó, và hay đi nhậu với bọn bạn. Nhưng em vẫn không thể nào tưởng tượng được là người ta có thể giết thịt con chó con mèo mình nuôi. Thật là một sự kiện tuổi thơ mà em không thể quên được. Năm đó, thằng em em còn chưa ra đời.
     
     
     

    Tequila Sunrise
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, dù ít hơn nuôi mèo, nhưng em cũng nuôi khoảng 20 con chó. Vì con chó cái nhà em cũng đẻ khoảng năm sáu lứa (dù về sau thì em cố tình chia loan rẽ thúy và cố gắng không để nó giao tiếp với con chó đực nào trong thời kỳ romantic của nó mỗi năm).
    ***
    Đúng rồi, con chó ấy em nuôi bắt đầu từ năm 85, kém thằng em ruột em một tuổi. Lúc đó em học lớp một. Một buổi tối, mẹ lấy trong tủ ra 500 đồng (một khoản tiền khá lớn) để đưa cho bố em, và hai bố con đi lấy chó về. Em còn nhớ lúc đấy là buổi tối, em ôm con chó mới vào lòng để đi về nhà. Nó là nòi bẹcgiê nhưng vì lai lai sao đó, mà lông trắng như tuyết. Rất đẹp và rất đáng yêu. Em đề nghị đặt tên nó là Nicki theo tên con chó cũ bị làm thịt, nhưng bố mẹ bảo vì nó là con gái nên đặt tên nó là Nicka. Vâng, Nicka, con chó của tuổi thơ em.
    Nó là một con becgie cái rất khỏe mạnh, rất duyên dáng dù không thật to cao. Một hai năm sau, sức của nó vượt quá em rất rất nhiều. Những buổi sáng em đưa thằng em em đi học mẫu giáo, thì nó thường phi ầm ầm từ đầu ngõ đến cuối ngõ dọc theo con đường. Nhiều khi em không tránh kịp và nó đâm sầm vào chân em, khiến em bị hất tung lên trời.
    Cả em và bố em đều không đồng ý xích cổ nó. Vật nuôi nhưng mà nó phải tự do. (con chó này từ khi sinh ra đến khi chết vì già, rất hiếm khi bị xiềng xích). Nhưng vì thế mà nó rất hay trốn nhà đi chơi, đi lang thang hoặc đi bắt chuột. Các bác không biết chứ, lúc đấy em còn bé mà cứ chạy rong khắp khu, ra cả ngoài phố chính để tìm chó. Và mỗi khi tìm được thì em tốn biết bao công sức để rong nó về nhà. Sức của nó ngang bằng với sức của một thằng mười tám tuổi. (Về sau khi em lớn thì em cứ việc xách cổ nó lên và thế là nó phải phục tùng em.)
    Rồi con chó Nicka sinh con. Con mèo tam thể cũng sinh con. Các bác chắc hiểu là bọn chó mèo, khi chúng nó đã xin ăn thì không thể từ chối được. Vì thế biết bao nhiêu năm tuổi thơ, hễ em ăn một miếng thì chó ăn một miếng, mèo ăn một miếng. Miếng cơm em ăn cũng là miếng cơm của bọn chúng. Mà nhà em thì hồi đó nghèo, thịt cá chẳng có mấy để ăn đâu. Được cái con chó Nicka này biết ăn cả khoai lang, ngô, lạc rang. Tóm lại em cho ăn gì thì chúng ăn thế. Tuy nhiên, chó becgie cũng khác với chó ta. Mẹ thường đi chợ mua đầu cá ươn về nấu cho chó ăn. Nồi cơm cá ươn của chó, thường có mùi không chịu nổi. Và em xin thề là cho đến giờ, cả em và thằng em em, đều tưởng tượng ra rõ ràng cái mùi của cá thối nấu cho chó. Em thường bịt mũi để trộn cơm cho con chó ăn. Và mỗi khi xong việc, em thường chạy vội ra chỗ khác vì quá kinh.
    Mỗi khi con chó Nicka sinh nở, em thưòng chăm sóc nó rất đặc biệt, mẹ em cũng thế. Nhưng mỗi khi nó cắn chết mèo con, thì em cứ vừa khóc vừa vác gậy đánh nó, dù biết nó là con vật và nó chẳng có tội gì cả.
    Còn một vài điều khác em xin lỗi các bác vì em kể ra. Mỗi một năm, con chó của em có một kỳ động dục. Mà vì em chủ trương không bao giờ giam hãm nó, nên máu của nó rơi khắp nhà và em là thằng đi lau. Mẹ em rất sạch sẽ nên em tuyên bố em sẽ làm việc đó. Tất nhiên nó chẳng thể hiểu em chịu những gì vì nó. Mặt khác, nhà em nghèo chỉ có đầu cá ươn và lạc để cho nó ăn thôi, nên như mọi con chó khác, nó đi ăn bậy. Tức là ăn phân các bác ạ, chó mà. Không biết bao lần nó đi chạy rong, em tìm về và tự tay em rửa mồm cho nó. Nhưng không chỉ có thế, nó còn nôn ra. Biết bao lần em cay quá em vác gậy đập, vừa đập vừa thương. Rồi em lại lúi húi xúc cát về dọn. Có khi nó còn nôn ọe toàn phân tươi ở bên nhà hàng xóm, và em phải dọn cho kỳ sạch sẽ trước khi bà mẹ thằng bạn đi làm về. Thưa các bác, năm em học lớp sáu, trường bắt lớp em đi dọn nhà vệ sinh, em là thằng không cần bịt mũi và làm việc rất năng nổ. Con chó của em còn bắt em làm nhiều việc kinh hơn. Tequila Sunrise
    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 07:06 ngày 09/12/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này