1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 09/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình có hai chú miu, một chú Nga và một chú Việt Nam. Papa thì hay gọi là thang Vova và thằng Tễu. Thằng Vova phải công nhận là hay nghịch ngầm, thích bày tỏ tình cảm bằng cách cào cắn vào tay những người nào vuốt ve nó...he he emmiumiu bao gio ra HN thì cứ cẩn thận nhá..... Còn em vàng Tễu thì thật là tình cảm, chỉ cần nghe tiếng còi xe máy của mình về đến đầu ngõ là chạy ra cửa nghênh đón (bà giúp việc nhà mình nhiều khi gọi khản cả cổ chẳng thấy ra mở cửa) em Vàng ríu rít cọ co người vào chân mình kêu khe khẽ vui mừng, đến khi nào mình cúi xuống vuốt ve hắn thì hắn mới thôi....Hôm qua đi xem trận Việt Nam - Malayxia về nhà muộn, me mình bảo hắn cứ ngóng ở cửa chờ mình về trong khi thằng vova lia chỉ mở mắt và chui ra khỏi ổ khi mình cầm cái hộp Whiskas thôi, phải công nhận là mèo Ta vẫn khôn hơn mèo Nga. Mấy hôm vừa rồi Hà Nội có gió mùa đông bắc mấy em mèo tha hồ chui vào chăn ngủ.....grừ grừ grừ.....grào grào..tiếng cối xay bắt đầu hoạt động
    Được coi77 sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 10/12/2003
  2. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần phải làm gì đâu bạn ạ , mèo nó chỉ kêu lúc đầu thôi , còn lúc nó đủ ấm rùi thì nó 0 kêu nữa đâu
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  3. meo_con_ham_an

    meo_con_ham_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hihi, mèo ngủ như thế người ta gọi là ngáy đấy. Chẳng hiểu mọi người thấy thế nào nhưng em thích nhất là nghe tiếng ngáy ấy của mèo. Mấy nhóc mèo nhà em, chẳng cần ngủ, cứ ôm nhóc trên tay là nhóc lại ư ử, nghe yêu lắm, cứ như là đang làm nũng mình ấy!
  4. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Hí hí, em sâu nó không kêu ư ử mà nó kêu ứ ứ. Làm cho miu cũng bắt chước theo, bây giờ thích cái gì cũng nói ứ ứ :)
    Bây giờ em yêu anh.
     
  5. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Co miu nhá....yêu đương thì cung phai lo lau chân cho em Sâu nhá....không phai là anh nào đấy rủ đi chơi là ứ ứ rồi bỏ em sâu ở nhà một mình đâu.... Em Sâu mà ốm anh cho ănm đòn đấy....hỏi có thich ăn roi không đừng có mà ứ ứ với anh nhá
  6. meo_con_ham_an

    meo_con_ham_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hix, mới có mấy ngày không vào (được ) trang này mà các bác đã có nhiều tin mới wá. Á a , bác thiếu iot nì, bác mèo xù nì, kể hết cả chuyện hôm đi offline rùi, lấy đâu để em kể nữa giờ... không bít đâu, phải nhường trẻ con chứ Tham lam wá, đã thế em gửi ảnh mấy nhóc con nhà em lên cho đỡ tức vây,
  7. meo_con_ham_an

    meo_con_ham_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    chết rùi các bác ui, cứ coi như chưa xem bài của em nhá! EM gửi nhầm ảnh của ng` khác rùi đây nè
  8. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý ngay thôi, chỉ sợ mọi người nhin thấy em Tun Tin xong lại không dám mượn ý chứ, nhất là em Tun ấy, mặt sát thủ lắm. Nuôi bọn mèo rừng nầy không khác gì nuôi chó, nobiêts trông nhà đấy, nhưng rất lạ là càng lớn chúng càng hay tránh người lạ, chỉ ở xa nhìn thôi, không cho lại gần đâu.Mà em thấy bọn đấy có tính cách hơi giống với chó Rottweller, tính độc lập cực cao
    Em có bà bác ruột rất đáng ghét, cứ chực chực chờ không ai để ý là đánh trộm chó mèo nhà em( có vẻ giống ai đó của ai ở đây nhỉ ) Mấy lần em đã nói rồi mà vấn thế, em bèn thả em Tun ra, cứ kể cho nó chạy lung tung trong nhà, y như rằng vừa giơ tay định đánh nó nó bèn xù lông lên , nhe răng ra doạ( mà em Tun đã có thành tích doạ mấy vị yếu bóng vía tí nga cầu thâng rồi. Bà bác kính yêu của em sợ qua kêu ầm lên , em bảo ngay : may mà bác chưa đánh nó đấy, con này thù dai lắm, bác mà đánh nó cháu không chịu trách nhiệm đâu. Thế là từ đó bà bác em sợ xanh mắt
  9. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    em bé này đang dơ tay muốn nói Hello với em Sâu đấy !!!
    All you need is Love . . .
  10. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bác nè!
    ...Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa ai ta càng thấy yêu ai...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này