1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 09/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    2 tên mèo này cũng có sở thích giống chú hanoivatoi đấy
  2. meo_con_ham_an

    meo_con_ham_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hi các bác ui, nhóc Tinh Tinh nhà em cũng sinh rùi
    1 nhóc boy 1 nhóc girl. Em bít được không phải nhờ cái mẹo của các bác đâu, vì 1 em màu vàng tuyền, em bít đó chỉ có thể là boy, còn 1 em là tam thể, đương nhiên là girl.
    Hix, đấy là tin vui, còn tin buồn là 2 nhóc mèo con nhà em bị ốm rùi Phải làm gì bây giờ các bác ơi!!!
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hai nhóc bé đấy bị ốm ra làm sao? Triệu chứng thế nào? Em phải kể rõ ra thì mọi người mới giúp được chứ? Thế gọi bác sĩ mèo chưa? Nếu chưa thì gọi đi, số điện thoại này:
    Bác sĩ Vĩnh: 5580051 (ở Hà Nội)
    Tạm thời thế đã, chị tìm số đt nữa rồi post lên sau.


    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Gọi số 7342411 gặp bác Cường. Hai còn mèo nhà mình đều qua tay bác ý chữa rồi. Một con rơi từ tầng 3, một con suy giảm bạch cầu. Giờ thì hai con ăn vụng như ranh.
    Cái này là TIO lấy ở trang 29 của "nhà cũ", bài của bác meoxu đấy nhá!
    [topic]20513[/topic]


    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
  5. meo_con_ham_an

    meo_con_ham_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa nhà em bị viêm tai bác Thieu_iot ạ, đấy là thằng em, vì thằng em bị trước nên người ta bảo thế, mà em cũng thấy con chị cứ lắc lắc đầu mãi nên đoán con chị cũng bị như vậy. Em đưa thằng em đi bệnh viện, người ta bảo phải tiêm liền 3 mũi trong 3 ngày, đáng lẽ ra hôm wa phải đưa thằng bé đi tiêm mũi cuối cùng rùi, nhưng lại chẳng ai đưa em đi. Mà ở đó xa lắm, tận Trường Chinh cơ, em không biết có thời gian để đưa con chị đến đó không, mờ thằng em còn chịu ăn tí cháo, con chị lại chẳng chịu ăn gì, cứ ngang như cua, lại hay đi chơi, em chẳng biết phải làm sao để ép con bé ăn giờ! Àh mà nếu em đưa con bé đến chữa nhà tư nhân thì có đảm bảo không các bác nhỉ? Số điện thoại mờ bác thieu_iot cho em ý, cái ông bác sĩ ý có đến tận nhà để chữa không? Nếu không thì địa chỉ của ông ý ở đâu vậy ạ?
    úi mờ bác thieu_iot ui, từ hòm thư làm sao để gửi ảnh lên đây được ạh?
  6. meo_con_ham_an

    meo_con_ham_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Hí Hí, đây là em và nhóc Mon nhà em đấy, chỉ tiếc là Mon đã bị pá pa đem đi cho từ lâu lắm rùi
  7. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Bị viêm tai à? Ngoài lúc lắc đầu thì còn biểu hiện gì nữa ? Có nằm bẹp một chỗ hay là bỏ ăn không ? Thằng mèo em không chịu ăn gì à, cậy mồm nó ra đổ sữa và B1 vào cho nó. Hồi trước mấy đứa nhà chị cũng bị kiểu thế, chả biết có phải viêm tai không nhưng mà thấy tai nó đỏ lên, chảy nước, chảy dử lung tung và .....bốc mùi phát khiếp lên được. Chúng nó cũng có mệt nhưng chưa đến nỗi bỏ ăn, mà cái bệnh này lây ghê lắm, một con bị là các con khác cũng bị luôn. Nếu hai đứa nhà em ham ăn cũng bị thế thì bắt chước chị đi, mua oxi già về lau tai cho chúng nó, 500đ một lọ, mua độ chục lọ vào, cộng thêm một đống bông, mà lúc lau thì tốt nhất là nên ...mặc áo mưa và trải báo dưới chân, vì chúng nó sẽ lắc đầu như điên, cái thứ dung dịch trong tai chúng nó sẽ bắn ra tung toé vào người mình và vào bất cứ cái gì xung quanh ! Đừng có đổ thẳng vào tai nó mà thấm vào cái bông ấy, xong rồi vắt khoảng 2-3 giọt một lần vào tai nó, cho nó sủi lên, rồi lau đi. (dĩ nhiên là nếu giữ được không cho nó lắc đầu chứ nếu nó lắc đầu thì chả cần lau ) Lau vài ngày đến khi tai nó hết đỏ và hết mùi thì thôi.
    Nếu triệu chứng giống thế thì em thử xem, chưa cần gọi bác sỹ vội, chị sợ bác sỹ lắm, hơi tí là đè mèo ra tiêm, hic hic
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Ôi mèo con nhà bác coi77 xinh quá!
    Nhìn bọn mèo con chơi với nhau cả ngày, tớ không chán mắt. Nhưng trời mùa mưa phùn bọn mèo nhà tớ ngày xưa hay bị bệnh lắm. Cái mùa mà cứ có những con cóc con, bọn mèo con đuổi theo, thế là bị dị ứng miệng cứ lở hết ra, bệnh này không nguy hiểm tính mạng nhưng làm cho bọn mèo con bẩn và gầy đi , xấu lắm!
    Dạo này con mèo Anton nhà tớ hư quá! Nó ăn vụng, làm đổ mọi thứ trong nhà, tớ không biết phải làm sao, nó thì péo lắm, đánh nó tớ cũng đau tay Hôm qua, nó vừa làm đổ cả một nồi thịt bò kho của tớ Pó tay
    Hakunamatata
  9. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Thường thì mèo con hay bị rối loạn tiêu hóa, do mèo mẹ ăn uống không tốt. Mèo con dễ bị đi tiêu chảy, kinh nghiệm của mình hay cho uống viên thuốc becberin bọc đường của trẻ em (liều lượng: pha 1 viên với 3 thìa cà phê nước ấm) và cho uống orizon (pha liều lượng như chỉ dẫn của thuốc; có thể pha với nước cơm) mèo con chỉ cho uống được 4thìa cafe là tốt rồi. Mình hay bơm bằng xilanh vừa nhanh và tiện.
    Chúc bạn thành công
  10. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Mọi người à , hình như nuôi mèo đen là ít bị bệnh nhất hay sao ý , tui nuôi em Mốc từ bé mà chẳng thấy em ý bị bệnh tật gì cả . Thường nuôi mèo vàng và mèo tam thể rất hay bị bệnh vặt . Hồi trước có nuôi em tam thể em ý ốm suốt nhưng cho em ý vào nhà chùa thì em ý khỏe hẳn , chắc bị nhốt nhiều quá nên trầm cảm cũng nên .
    Em Mốc nhà tui dạo này hư lắm . Nó cắn bằng được cái xích để thoát đi chơi , cửa nẻo cứ phải đóng kín, nó phát rồ lên chạy xô cả chăn màn giường chiếu , khoẻ vật . Mình bắt nó nó còn cào cho mấy phát
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này