1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 09/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Sao mèo nhà mọi người hay bị ốm thế, mèo nhà tớ nuôi từ trước tới giờ chả thấy ốm bao giờ cả, cả mèo mẹ lẫn mèo con, ba con mèo con mới sinh nhà tớ bây giờ béo ú rồi, nghịch như....mèo ấy .
    Công nhận mình cũng mát tay ra phết
  2. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Bác Cường bác ý đến tận nơi đấy, cần thì cứ gọi
  3. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Viêm tai thì khá nguy hiểm đấy, con mèo Nga của anh hồi trước cũng chết vì bị viêm tai (anh nghĩ thế). Đến nhà Bảo sinh (tự nhận là Vua mèo) có 2 đứa giúp việc tiêm cho 2 phát thuốc khỉ gió gì về 1 tuần sau bỏ ăn bỏ uống chết quay lơ thương quá, anh thề không bao giờ vào nhà Bảo Sinh nữa.....
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ nuôi em mèo đầu tiên khi 3 tuổi là một em mèo mướp, em này khôn như chó con biết giữ nhà, trẻ con hàng xóm đến là nó grừ rồi đuôi xù ra, khi nào tớ đùa vui là em ấy chạy đuổi như chó quanh nhà...Em ấy chết khi 11 tuổi, theo bác sĩ thì là bị viêm ruột..
    Nhà tớ có bí quyết tẩy giun sán cho các em mèo là ghiền 1 viên B6 của ngoại ra và cho em mèo uống, thế là ra hết...chẳng biết bây giờ còn hiệu nghiệm hơn.
    Các em mèo trắng là hay ốm nhất và khó nuôi, còn mèo đen tuyền tớ chưa nuôi bao giờ nhưng mèo mướp thường là bình dân nhất
    Chúc các em mèo đang bị ốm chóng khoẻ nhé !
    Hakunamatata
  5. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Em mèo đầu tiên mình nuôi là một thằng mèo bé tí tẹo. Bé lắm ấy, vì mình nhớ rằng hồi ấy mình còn bé lắm, thế mà em bé đấy vẫn chưa to bằng cái bàn chân của mình
    Lúc ấy, hình như vừa về quê lên thì nhìn thấy nó meo meo nép vào một góc nhà. Lúc ấy đã bít mèo là con gì đâu, chỉ lấy bàn chân ép nhẹ nó vào tường, sao mà ấm thế, mềm thế ko bít
    Chắc là từ ấy bắt đầu thích mèo rồi cũng nên

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời, em thì chính thức nuôi con mèo đầu tiên năm lớp 12 (hí hí, muộn quá nhở nói là chính thức vì hồi bé còn ở nhà bà nội ở trong mạn phố cổ thì em cũng đã được hân hạnh ở chung với mấy con mèo tác ta quái vật ăn vụng như ranh cào người như trảo chớp rồi). Trước đó thì nhà em toàn nuôi chó thôi các bác ạ, cho to, con nào trông cũng hùng vĩ cả. Thế rồi đúng năm đó, mấy con chó nhà em theo nhau đi về nơi xa hết (hic hic, sắp sửa đọc văn tế chó bây giờ đây này!!! )... con Ki già quá ốm chết, con Bo ăn phải bả , con Billy nòi Tây xịn thì bị bắt trộm (bọn trộm chó cứ tưởng con giời còn sinh lợi, nào có ai biết Billy là một công công chó hay tè dầm với ngủ mê đâu) ... túm lại là bọn chó ra đi hết, nhà đang có nhiều chuột phá phách quá, mà em thì không có con vật nuôi nào trong nhà là lăn ra ốm. Thế là cụ bà nhà em nhờ người mua một em mèo ở chợ Bưởi về, màu vàng nhạt có vằn, lưng dài ngoằng, người gầy hốc hác. Ấn tượng đầu tiên của em là em mèo đấy rất rón rén khép nép, cổ buộc một sợ dây nilon xanh lá cây, mặt mũi hơi sợ sệt. Em mèo ái già đấy ở nhà em khá lâu, đẻ 2 lứa, bây giờ (trộm vía) vẫn sống nhàn nhã béo tốt ở nhà bác em.


    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
  7. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Em miu_miu: đọc em tả chị mà cứ như tả cái ....avatar của em ấy, người khác đọc xong đến khi gặp chị khủng bố lại lăn đùng ra ngất vì thất vọng thì khổ ! Cứ phải hình dung như trận tối qua mới chính xác : 2 mụ béo gồm khủng bố và thiếu i ốt đánh phá từ hàng phở nọ sang hàng phở kia đánh đến trận thứ hai vẫn ngon lành trôi chảy (phải đánh hàng khác vì ngồi một hàng sợ....ngượng, he he, hoá ra vẫn biết ngượng ) Hề, tâm hồn ăn uống gặp nhau sướng thật, chứ đi với mấy đứa mới ăn nửa bụng đã kêu no (chả biết vì no hay vì điệu) chả có hứng mà ăn nữa.
    Ăn xong về nhà ngồi thở mới biết tình hình chiến sự ở nhà thằng Ruồi với thằng Phớt sổng tù đi chơi từ sáng, nhưng mà 2 thằng này vẫn được gọi là Phớt đại ca với Ruồi gia, giang hồ quen rồi nên không sợ, y như rằng đến 9h Ruồi gia đập cửa sổ đòi vào nhà, đại ca Phớt thì la hét om sòm ở ngay cửa...nhà tù, cả 2 đi bụi một ngày chán rồi tự nguyện về đi tù tiếp !
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  8. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Hề, bác còi chắc tại còi nên ăn nhiều mà không ngượng chứ nhà này một đứa thì như cái tàu lu một đứa thì to cao vật vã, lúc ăn no rồi thỉnh thoảng cũng hay ngượng lắm ấy chứ nhờ TIO nhờ eo ôi mà bác còi ăn đến 2 cái trứng với 1000 quẩy thì công nhận ác thật, he he
    Tôi thì ở với mèo ngay từ khi còn chưa biết gì cả. Tức là trước khi tôi ra đời đến cả 4, 5 chục năm thì ở nhà đã liên tục có mèo rồi, có khi có cả chó, nhưng thường xuyên có mèo nhiều hơn. Hồi bé tí thì chưa biết chơi với mèo, cũng chả yêu mèo, hồi ấy bị mèo ăn tranh thì có, sợ mèo thì có, kể ra thì lại thành đọc văn tế, nhưng mà đúng là hồi đấy mèo không có suất ăn, toàn tự kiếm ăn thôi, vì đến người còn đói. Cho nên nhớ nhất là có lần hồi tôi 3 tuổi, đang cầm khư khư miếng giò (được bồi dưỡng cải thiện) thì con Trấn lột (có con mèo tam thể tên như thế vì nó chuyên ăn vụng và ăn cướp) chạy xổ ra cướp mất, hồi đấy tôi bé tí, nó nhảy một phát là tôi ngã, thế là...hu hu hu... Mẹ tôi thì điên tiết bao nhiêu lần vì con Trấn lột làm lõm mất vô khối đồ ăn dành cho bữa cơm. Mãi về sau này thỉnh thoảng kể lại, mọi người lại bảo, hồi đấy chúng nó đói, chứ đâu có đến bữa phải mời ăn như ông Peppô bây giờ ! Thế mới thành chuyện "đọc văn tế", về sau mọi người thoả thuận không nhắc lại ngày xưa nữa...
    Hồi đấy có 3 con, Trấn lột, Ông già và Bà già, đều sống lâu lắm, đến tận hồi tôi 7,8 tuổi gì đó, thì đồng loạt chết vì bệnh nấm đầu. Sau đó thì bà nội tôi xin về một ông mèo đen trùi trũi, suốt ngày đi bụi, đâm ra cũng thành không có mèo. Sau ông mèo đen thì đến bà Tô Nhi mẹ ông Peppô bây giờ, họ hàng mèo nhà tôi sinh sôi từ đó, thành trại mèo từ đó, rồi đến họ nhà Bạch Xù - Lì lai Tây mới đem về...
    ...and they live happily ever after...
    &lt;P&gt;&lt;FONT color=firebrick face="Courier New" size=3&gt;Khủng bố bà bà &lt;/FONT&gt;&lt;FONT color=#b22222 face="Courier New" size=3&gt;Ôm con mèo già &lt;/FONT&gt;&lt;FONT color=#b22222 face="Courier New" size=3&gt;Cười khà khà...&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
    &lt;P&gt;&lt;FONT color=#b22222 face="Courier New
    Được terrorist1812 sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 17/12/2003
  9. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    2 đồng chí có tâm hồn ăn uống này hay nhể cũng biết ngượng à? anh tuy còi nhưng ăn phở cũng khiếp phết đấy: bữa sáng của anh là: 1 phở bò tái nhiều bánh + 2 trứng trần + 1000 quẩy, bát phở cũng hoành tráng lắm cho nên ăn ở một hàng thôi cũng được không nhất thiết phải đi 2 hàng đâu....
  10. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    2 tiểu yêu nhà tôi đây
    Khoang ơi tao ngửi thấy mùi thuốc lá trong này, hình như là 555
    tưởng gì...555 Việt Nam...thôi trả mày.....khét lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này