1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 09/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Vài hình ảnh về tội ác của Anton
    Còn đây là vừa làm đứt tung dây nối internet ra
    Và sau đó lên trên giá cao ngồi để chuẩn bị lao vào đầu tớ
    Hakunamatata
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Đây là những vết cào của Anton
    Đã cào xong, yên tâm nằm nghỉ ngơi
    Hakunamatata
  3. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, mèo nhà em ngày nào chả chui vào chăn nằm với em, cả mấy mẹ con nhà nó, đuổi bọn nó ra thì lại sợ bọn nó lạnh, thôi đành chịu hôi một tí nhưng được cái tiếng yêu động vật.
    Động vật còn yêu như thế huống chi là người .
  4. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0

    tay ai đẹp quá
  5. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Emmiu đâu rùi, đã có quyết định nuôi or ko nuôi em thỏ chíp chíp chưa?
  6. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    He he homm qua sinh nhật cô em gái mình, lũ tiểu yêu được một bữa quậy tưng bừng. Sau đây là một vài hình ảnh
    Nghịch xong mệt quá lăn ra ngủ rồi đây
    Tranh thủ giới thiệu khuôn mặt em gái tớ
    Chú hanoivatoi đang nhăm nhe xin làm em rể anh đấy
    Được coi77 sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 22/12/2003
    Được coi77 sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 23/12/2003
  7. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Con mèo đen nhà anh coi77 giống hệt con mèo đen nhà em, nhưng con đen nhà em đi mất từ mấy tháng nay rồi, không biết là bỏ nhà theo gái hay là bị bắt mất, bây giờ nhìn lại thấy nhớ.
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời, các bác chuẩn bị nghe em tường thuật chuyện hầu mèo đây này!!!
    Chả là em Xám Nhọ nhà em mấy hôm nay được thả rông chạy chơi (cái này là nằm trong chương trình giảm cân và diệt chuột do cụ bà nhà em chủ trương). Hôm kia, vầng, chính xác là đêm 20 rạng sáng 21 tháng 12, sau khi xem trận bóng đá giải goại hạng Anh giữa Fulham với lại Chelsea, em đi tuần 1 vòng quanh nhà xem động tĩnh. Đến phòng ngủ của cụ bà nhà em, ối cha mẹ ơi, trên chiếc giường xinh đẹp cùng với cái chăn Everon Hàn Quốc mới toanh và một bộ vải trùm giường mềm mại.. hic hic... chềnh ềnh một bãi... hic hic... chất thải của bim bim mèo... *********... do con giời Xám Nhọ... con mất dạy... bậy ra! Em tưởng chỉ mỗi thế nên định thu dọn rồi đem cái trùm giường (ơn Chúa lòng lành, ông nào nghĩ ra cái này phải đem tặng huân chương vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ!)... ờ, nói đến đâu rồi nhỉ? À, em định đem cái trùm giường đi giặt thì phát hiện ra là không chỉ đi nặng, con giời Xám Nhọ ý còn đi nhẹ (như kiểu nó theo nguyên tắc mà Trạng Quỳnh đã đúc kết được - nặng dứt khoát phỉ đi đôi với nhẹ!). Vệt loang của đám nước tè đã to đúng bằng người con mèo và ngấm xuống cả lớp ruột chăn trắng nõn nà lẫn ga trải giường rồi. Ặc ặc, lúc đấy, em gào khóc ư ử nhưng không quên cảm ơn giời phật là mẹ em đi vắng và cái điện thoại còn gọi được. Em gọi cho bà Khủng bố bà bà (KBBB) rên rỉ một lúc hòng lấy lại tinh thần và tìm ra giải pháp cho cái đám lộn xộn trên giường. Được sự xúi bẩy của KBBB, thay vì chờ trời sáng để mang cái ruột chăn ra hàng giặt khô và nhét đống còn lại vào máy giặt rồi cả người cả mèo sắp sẵn va li chờ cụ bà về nhà để "chào mẹ con tự nguyện ra đường", em đã đánh liều thu dọn hiện trường theo nhời dạy của KBBB: "Làm đi, làm ngay trong đêm ý, chứ đợi đến sáng mai thì hối không kịp" . Đầu tiên, em đem mớ vỏ chăn, ga và trùm giường tống vào máy giặt với chuyên gia giặt tẩy vết bẩn, sau đó, em pha một chậu nước nho nhỏ với loại sữa tắm mà cụ bà nhà em thường dùng, đem vào gột cái ruột chăn. Rồi cái tấm sưởi từ thời Goóc ba chốp được lôi ra, quạt bàn Điện Cơ bật lên, chạy hết công suất, vừa hong vừa sấy cho cái ruột chăn. Trong lúc làm khô ruột chăn thì em chạy ra trông cái máy giặt và buôn đt với KBBB phát nữa. Rồi thì mà là xong cái ruột chăn, đến lượt vỏ chăn và đám lùng nhùng còn lại cũng được vắt lên tấm sưởi. Rồi thì mà là em hì hục ***g lại chăn, trải lại giường... Thậm chí có mấy chỗ chưa khô hẳn còn phải lấy máy sấy tóc thốc vào. Đến 4 giờ sáng thì xoá sạch dấu vết! Em thề với các bác ở đây là về sau em chắc chắn sẽ là một người vợ tốt, vì cái thằng chồng em nó đi uống rượu về rồi nó nôn mửa ra thì cũng chỉ bằng với vụ này thôi!


    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
  9. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Thiết iôt đang lăng xê cái ba đảm đang của mình đây, hi hi. Mà con mèo nào mà mất vệ sinh thế, người ta thường bảo dấu như mèo dấu ... vậy mà con mèo nhà Bướu cổ lại mang ra tiếp thị giữa giường, . Người ta thường bảo, vâng, lại người ta thường bảo, chủ nào tớ ấy, hihi, nhưng có lẽ trong trường hợp này ngược lại nhể Bướu cổ nhể .
  10. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Đồng chí Còi sinh năm 77, còn Hanoi sinh sau 1980 , chị gái Còi chắc phải từ 78 trở xuống, vậy là định cưa cả bà chị già hơn 4 tuổi . Định làm Kamikaze à. Hôm trước xem ảnh mèo thấy 1 nàng công chúa ngủ trên giường tưởng là vợ của đồng chí Còi nên k zám bình phẩm zề.
    Đồng chí Thiếu dinh dưỡng phải đào tạo mèo đi chứ ai lại để ị bậy trên giường thế. Tốt nhất là nhốt trong Toilet 1 tuần, nó sẽ đi vào miệng cống, cho nó quen đi. Mèo đi Toilet ở đâu cũng cũng được chứ đi ở trên giường thì chỉ có vào nồi mới điều trị dứt điểm được. Chúc may mắn, thịt mèo ăn thanh và bổ hơn thịt chó, măm măm măm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này