1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 09/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Đây là ảnh em sâu nhà em
    Lòng cuồng điên vì nhớ
  2. conyeume

    conyeume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Ối, thế bạn ấy là bạn nào, chỉ cho tớ quen với
    Chán nhờ, thế chắc là hết hy vọng rồi. Mà hôm nọ cũng được bế mèo một phát, sướng thế. CHuyện là hôm đấy vừa đóng cửa nhà để chuẩn bị lượn đi chơi, thì nhìn thấy trước cửa nhà hàng xóm có một đống gì đó nằm lù lù, trông hay lắm. ĐI gần thì hóa ra một em mèo lông mượt lắm, màu trắng với ghi., béo ú na ú núc. Thế là vuốt cổ nó mấy cái chẳng thấy phản ứng gì, bế lên luôn. Mà em đấy to tướng, nặng chắc khoảng 6cân, hiền ơi là hiền. CHẳng biết là mèo của ai nên tớ bế luôn về nhà tớ . Về đến nhà, chưa kịp ôm ấp gì em mèo, đã bị mấy đứa bạn nó kêu ầm ĩ lên, nào là mèo nhà người ta mà mình bắt về nhà mình là đi tù đấy, rrồi thì mèo hoang mà đem về nuôi là xui lắm (không hiểu sao VN mình toàn kêu mèo là xui nhờ), rồi thì vv.vvv....Thế là thôi, lại phải bế trả trước cửa nhà hàng xóm. Hóa ra mèo của nhà đấy thật, thế mà xuýt nữa thì mình nuôi rồi. Cú thật (chẳng hiểu cú cái gì, chỉ tức là mới được ôm mèo một tí sau bao ngày thèm )
  3. NguoiConGaiNgoNgan

    NguoiConGaiNgoNgan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  4. NguoiConGaiNgoNgan

    NguoiConGaiNgoNgan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    NguoiConGaiNgoNgan: Ôi cái em mèo này trông duyên tệ, nhìn mặt buồn cười quá cứ giống một em Mông Cổ ý nhỉ. Mặt cứ " ngây ngây thơ thơ" ( Toả Nhị Kiều)
    Em Sâu trông malin chắc cũng một bọn với Anton rùi
    Hakunamatata
  6. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái giè mà nhìn
    Xời ,tinh vi ...
    Không cho nhìn thì thôi...đi ngắm thằng khác..cũng đẹp đẽ giè đâu cứ làm choè
    -ê..nói đùa đấy ..ra đây anh bảo cái này này
    -không thèm !!!!
    Này thì không thèm nàyyyyy ....
    -Ơ ..Ơ cái thằng này vô duyên chưa ...từ từ thôi lào
    cứ làm người ta phê thôi ....Ghét quá đi ...!!!!
  7. meongoan

    meongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, bác cu_ty uim mèo nhà bác trông hay nhể? thế mấy nhóc ấy tên gì sao bác không nói ra cho dễ xưng hô?
    A` còn bác thieu_iot ui, em mới xem lại rùi, hoá ra không phải là 2 anh em ( mờ chỗ này cũng sai nữa, là 2 chị em) ý em là không phải là 1 con gái 1 con trai , mờ là 2 "ả tố nga"
    Ban đầu em cũng hơi là lạ, vì thường thì mèo đực mặt tròn, nhưng Oddie mặt lại hơi dài. Thế là hôm đấy có cái bác gì ở quê mới bảo là Oddie là con gái. Em thì em cũng không chắc chắn, vì em toàn nhìn dáng, nhìn mặt với nhìn màu lông mờ đoán thui, chứ không bít xem kiểu "truyền thống" kia! Nói chung là 2 con gái, bác có lấy không ?
    Nếu lấy thì để sang tháng 2 bác nhá, cụ thể là ngày 13-2, vì khi ấy 2 đứa mới được đúng 2 tháng tuổi. Bi giờ nhà em co bao nhiêu là người( nhà em làm mứt sen mờ) , nhung cũng may mà có một bác yêu mèo( nếu bác ý mờ không bận thì có khi em lại dẫn bác ấy lên chơi ! ). thế nên 2 đứa nhóc nó có đi lung tung thì bác ý cũng nhẹ nhàng mờ bế vào .
    Còn một tin nữa mờ em muốn báo cho các bác đây: nhóc Tinh Tinh nhà em ( mẹ của Lacy và Oddie ý) đang bị đau chân. Nếu em không nhầm thì hình như em ý bị sái chân hay gẫy chân gì đó, tội nghiệp con bé, trời sinh ra đã vụng về không bít leo trèo gì, có lẽ bị ngã khi nhảy lên ghế đây mờ
    Thế nhưng mờ em lại không đưa em ý đi bác sĩ được, vì nhà bác sĩ ở tận đường Giải Phóng cơ, lại chẳng ai đưa em đi ( nhà em bận lắm! ) . Thế nên có bác nào bít có bác sĩ mèo nào đến tân nhà không nhỉ ? ( phai thật tốt cơ) , giới thiệu cho em dzới, mờ sắp tết không bít người ta có làm việc không , chứ cứ để thênày thì nguy hiểm lắm các bác ạ, Tinh Tinh bị gãy chân phải hơn tuần rùi ý
  8. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Mèo bị sái chân thì không sợ đâu vì mèo có sức đề kháng rất tốt, nếu em cần người đưa đi thì cho địa chỉ nhà em anh sẽ đến đưa đi, xe ôm tình nguyện đây
    mobile; 09042256625

    [​IMG]
  9. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    lũ quỷ con nhà tớ

    [​IMG]
  10. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    cục xương này to quá mày ơi

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này