1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 09/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    mấy thằng Fifi, Bonbon là loại mèo lông dây thép hay sao ý chứ..Mèo mướp bé = con chuột, đâu như chúng nó
    Juliette, when we made love you used to cry You said "I love you like the stars above, gonna love you till I die"
  2. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Đây là chú nhóc Bun Bunn của bạn em ạ. Hắn mới 4 tháng thôi, nghịch khiếp nhưng mà cũng tình cảm lắm cơ. Hôm em đến nhà bạn em chơi, tối ngủ lại thì chẳng có tối nào nằm yên được với hắn. Nào là nhảy bụp một phát lên người mình, ko thì thấy cái gì lòi ra là cắn, em trùm chăn lại thì tối ngủ hắn lại cắn chân em, chả ngủ được gì cả. Điên tiết lên thì em ngồi dựng dậy, hắn nhảy ngay xuống để trốn. Mà đến khi mình vừa nằm xuống một phát là đâu lại vào đó.
    Nhưng đến khi em sắp đi khỏi thì hắn lại tỏ vẻ hiền lành lắm cơ ạ.
    Tuy trong lòng cũng ghét ghét cái tên phá phách đấy nhưng mà cũng thương hắn. Đúng là cái giống mèo!!!
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    êu có ai có cách gì chống chúng nó tranh nhau nhảy lên cái PC monitor không? ban đêm em thức làm việc nó cứ ngồi trên đấy nhìn mình thao láo, thỉnh thoảng lại thò tay xuống nghịch :-B Có lúc nó còn quay ngược lại, thò đuôi xuống :-B
    Hôm qua nó kéo cả 1 con mèo nào lên tận phòng em, 2 đứa tranh nhau trèo lên cái monitor :-B Chả mấy mà hỏng đồ nghề của em mất Hôm nọ 1 cái mo ở cái máy tính để phòng bên cạnh tự nhiên tạch, chắc cũng do nó hay phi thân lên :-B
    Juliette, when we made love you used to cry You said "I love you like the stars above, gonna love you till I die"
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ có 2 cách này rất hiệu nghiệm với con quỷ Anton của tớ, nó cũng rất hay xông vào cái máy tính của tớ và nhẩy làm đứt dây nối internet ra, tức lắm , nhất là những lúc đang chat lãng mạn tự nhiên bị té đùng
    Nhá, bây giờ đang mùa quít ở đây, tớ bóc vỏ quít ra, lừa lúc nó không để ý bóp vào mắt nó, thế là nó bị cay và rất sợ, lần sau nó chuẩn bị tiến tới gần máy tính là tớ giơ quả quít ra nó chạy biến luôn. Nhưng mà cách này không hiệu nghiệm lắm vì nhiều hôm tớ quên mất ăn hết quít và vứt vỏ đi mất.
    Cách thứ hai là tớ có 1 lọ nước hoa ( không quý lắm), cũng xịt vào mắt nó cho nó bị cay trước, rồi sau đó để cạnh máy tính.. Nó sợ lém Nhưng mà cách này làm mình lại thích nó và đòi ôm nó vì nó thơm. Thôi tuỳ bạn chọn nhé
    Hakunamatata
  5. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Trời ! Cả vỏ quýt và nước hoa đều có tác dụng, nhưng mà hơi.....dã man , như thế nó cay mắt lắm ! Tôi hay doạ chúng nó bằng dầu cù là, không cần bôi vào mắt đâu, cho ngửi thôi là mấy thằng béo chạy toé khói ra rồi. Hầu như đứa nào cũng sợ mùi dầu cù là hết. Ngửi phải mắt chúng nó cứ nheo tít lại trông buồn cười lắm.
    Mà bác Romeo bị ngồi lên PC còn đỡ, ông Peppo nhà tôi chuyên ngủ trên nóc TV,xong còn cao hứng mài móng luôn vào cái loa trên nóc, bây giờ cái loa nát như tương ra rồi ! ,mà chả ai nỡ đuổi ông ấy đi cả !
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  6. OtardK

    OtardK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    mèo nhà tôi lắm rận quá, làm thế nào để tống cổ chúng nó đi hở các bạn ???
    ******************************************
    Cuộc đời là một chuỗi các phấn đấu, là một chuỗi những cay đắng,vui vẻ,khổ sở.
    Cái gì không thuộc về mình thì có cố cũng chẳng níu kéo được.
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Nghe ghê rợn vật
    Thế thi? tha? tớ xịt nước hoa va?o mắt tớ co?n hơn
    Juliette, when we made love you used to cry You said "I love you like the stars above, gonna love you till I die"
  8. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Ai lại làm thế, yêu mèo thì cũng phải hy sinh cho chúng nó 1 tí chứ, tớ cho mèo treo lên Monitor với TV vô tư, thỉnh thoảng húng lên con nhay sổ dẫm đạp lên bàn phím nữa. CŨng đành đẩy nó ra chú ai lại nỡ dùng biện pháp mạnh như LadyMướp. Nó bổ cho 1 cái vào mắt đỏ ngầu, chẩy máu còn chả đánh nữa là.
    Khủng bố bà bà ôm con gà nấu canh cà ko đi Horny Moon hay sao mà lên sớm thế, về nhà chồng nuôi đưọc mấy con mèo rùi.
  9. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân ơi
    Muốn tập cho mèo đừng leo lên những nơi bạn không muốn, thì lấy 1 lọ nuớc (nuớc lã thôi đừng bỏ hoá chất gì vào nhé) xịt xịt để gần trong tầm tay, khi nào mèo đến xịt 1 phát vào mặt nó , và mèo rất ghét nuớc !!! nên từ từ sẽ biết và sẽ không leo lên những chỗ các bạn không muốn nữa (hy vọng vậy !!!) nhưng mà giống mèo hay chóng quên và cứng đầu hơn chó nên khó dạy lắm !!!
    chúc 1 ngày vui
    alleykat
    All you need is Love . . .
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Ui bác mèo ơi, con mèo nhà cháu nó ko sợ nước thì làm thế nào ạ? Cháu nói thật đấy, nó thích nước là khác vì lần nào được tắm nó cũng rất khoái trá, cháu rửa tay xong vảy vảy nước vào người nó cũng chẳng phản ứng gì cả.
    Hì mèo nhà chị khủng bố giống mèo em nhà em thế, suốt ngày trèo lên nóc TV nghịch rồi thò đuôi xuống trông ngố vô cùng. Đuôi nó xù xù ngoe nguẩy giữa TV làm ai cũng phải cười Mà tay chân mèo em nhà em cũng khỏe lắm, thấy cái gì cũng thích vờn thế là bao nhiêu khung ảnh, lọ hoa rồi mấy thứ linh tinh em để trên TV trang trí đều lần lượt bị nó quệt cho 1 phát xuống đất luôn.
    Em mèo lười nè, . suốt ngày ngủ thui
    Được britneybritney sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 17/01/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này