1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 09/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Chick có muốn nuôi em Sâu nhà em ko? Queen đang ở đây, hình như mai ra. Nếu nhiệt tình thì nịnh nọt ông ý đi em gửi em Sâu ra cho.
    Tình hình là bác nào biết ở SG chỗ nào bán cái vòng diệt ve ko vậy? Hoặc chỉ cho em cách diệt ve của em Sâu cái? Hoặc Khủng bố bà bà mua hộ em 1 cái gửi vào cho em đê.
    Cái con dở hơi này bây giờ ăn lắm ỉa nhiều. Điên cả người, mở cửa phòng ra thấy sực cái mùi thức ăn của nó. Lại còn cái tật gắt ngủ nữa chứ, nó nằm cạnh em, em có tin nhắn tạch tạch thế là nó tỉnh ngủ, kêu ầm lên xong cào mấy phát vào cái đt xong lại ngủ tiếp Làm mình phải chuyển sang silent
    EmMiu chị của emHeo và emSâu
  2. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chắc ở đây ai cũng thích mèo hết phải không....chả là như vầy nhà em có vài chú" mèo(7-8 chú gì đó) bác lào muốn nuôi thì liên hệ với em nhé....hehhe
  3. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Em mê em Sâu nhà bác quá đi mất. Để em về nịnh mẹ em xem mẹ em mà cho nuôi nữa thì bác gửi ra cho em nhéMà em Sâu có ve à. Bác vào siêu thị mua lọ xịt ve cho mèo ý,hiệu ngiệm lắm,,hết cả ấu trùng mà không nhẩy lunng tung ra nhà đâu. Mà này nuôi mèo thì trong phòng phải có mùi mèo chứ. Bác mà nuôi hai con mèo rừng nhw em thì chắc chết ngạt vì mùi nước đái của chúng
  4. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Nhưng ảnh này trông em Sâu dẽ thương nhất. A` Miu oi nếu không tìm được thuốc xịt ve cho em Sâu thì gửi tin nhắn địa chỉ của bạn cho tui , tui gủi vào cho:0912228339. Tui yêu em Sâu quá di
  5. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    hai con mèo mèo nhà Assari giống con này nè . HÌnh này là 1 chú mèo rừng con nằm bên mục "ai thích động vật"
    All you need is Love . . .
  6. kien_gio

    kien_gio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.955
    Đã được thích:
    0
    đẹp ghe nhẩy
    to chick : nếu nuôi lại thì chọn mèo xù mà nuôi nhé
    署名.,O, ?封.,O,F_87 のzの^Kien_gio
  7. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, em mèo bệnh viện Xanh Pôn nghỉ bắt chuột, nhưng đến CN lại thấy yên vị ngồi chỗ cũ. Lần này còn thấy thêm một em mèo xám mướp bị xích ở gần đấy. 2 con đều được nuôi trog hoàn cảnh giống nhau, mà con mèo ta thì béo, không đến nỗi bẩn lắm, lông vẫn mượt, con mèo tây thì gày, đen thui, thế chả phải lũ mèo tây đần độn không biết tự chăm sóc là gì nữa. Nhà tôi 4 người, ngồi trong bệnh viện với con em nhưng mắt trước mắt sau cứ nhớn nhác nhìn ra ngoài cổng.
    5h chiều. Một đoàn quân hùng dũng nhằm hướng cổng BV tiến tới....
    Quân chia làm 3 cánh, một cánh tiếp cận em cháo lòng (là tôi), một cánh tiếp cận em xám mướp (bà chị gái), một cánh gồm 2 người có vẻ hùng dũng oai nghiêm nhất (là bà cô và ông chú tôi) tiếp cận mụ chủ quán...
    - E hèm...e hèm ... chị ơi... mèo này nhà chị nuôi ạ ?
    - .... (hất hàm, vênh mặt, gục gặc đầu)
    - Con mèo xù kia chị có bán không ạ?
    - ..... (vênh hơn lúc nãy, lắc quầy quầy)
    - Chị ơi....
    - (khụt khit, lắc đầu)
    - Chị.....
    - (nhăn mặt, lắc đầu)
    - ....Mấy cháu nhà tôi thích nó quá, hay chị xem thế nào để lại cho chúng tôi được không hả chị?
    - (vênh váo, khịt mũi, nhăn nhó) Không bán, không bán đâu nhớ ! (nguẩy bottom đong đưa đi vào trong)
    ...........
    - Thôi nhớ, 2 đứa kia, bỏ con mèo cháo lòng ấy ra, đi về! nhà đã chả loạn lên vì mèo rồi hay sao mà còn đòi rước thêm về hử? ...
    Hic, hic, thưa bà con, trên đây là chiến sự chiều qua của gia đình chúng tôi. Kế hoạch cứu rỗi con mèo xù đã bị thất bại thê thảm trước sự từ chối phũ phàng của kẻ địch, khiến quân ta hậm hực ra về nhưng vẫn nghĩ tiếp kế hoạch khủng bố mụ cai mèo phát xít, mở đầu là trận chửi rủa tối qua của Khủng bố tôi và em Thiếu i ốt, (chắc mụ cai mèo đó tối qua phải hắt xì hơi đến chết đi sống lại mà không hiểu tại sao)
    Đả đảo lũ cai mèo độc ác !
    Được terrorist1812 sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 20/10/2003
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, hôm kia, con mèo giai nhà em đi đâu mất tiêu. Bà ngoại em gọi meo meo suốt đêm không thấy. Đến gần sáng, em dậy đi tè (hừ, em bị bệnh thận, các bác thông cảm, miêu tả hơi mất vệ sinh tí!), thấy lục cục ngoài ban công. Chạy ra, ối giời ơi, thằng giời đánh mèo nó về, kéo theo 2 thằng địch thủ (kiểu như hành tẩu giang hồ và bị cừu nhân truy sát ý). Gào rú một lúc, 3 chàng chạy vồ xuống ăn hết sạch bát cơm thừa của con Xám nhọ rồi chạy đi tiếp. Tối hôm qua, chàng nhị thể mặt dài nhà em mới dẫn xác về. Lần này về một mình!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  9. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Em Sâu đâu rồi, Miu, hôm nay lai lười không gửi ảnh em Sâu hả. Thế em Sâu đã hết ve chưa?
    Cảm ơn Alleykat nhéẢnh Alleykat gửi là ảnh em mèo rừng lúc khoảng 3 tháng, dang thay lông giở, chứ lúc chúng bé xíu thì giống con sâu róm lắm, xấu điên cuồng. Nuôi bọn này vất vả lắm. Phải nuôi chúng từ khi mới bắt đầu mở mắt mới dễ thuần. Lúc đó chúng vẫn ăn sữa, phải cho ăn 2 tiếng một lần, kể cả ban đêm , đông cũng như hè( mèo thì chăm thế đấy , không biết ít nữa có con em có chăm được thế không)Mà phải là sũa Vinamilk không đường cơ. Bọn này vẫn quen cuộc sống thiên nhiên vô cùng hoang dã nên chế độ ăn phải rất cẩn thận nếu không rất dẽ bị bệnh đường ruột ( kinh nghiệm nuôi 5 con của em bảo thế, chẳng biết có đúng không nữa). Đến khi bọn nó ăn được, nhiều người hay cho ăn thịt sống cho dễ, nhưng em thấy là không nên vì se làm con mèo dữ hơn và dễ bị bênh đường ruột . Nếu cho nó ăn cơm thì chỉ cho ăn ít thôi, vì dạ dày bọn nó chưa quen đâu, dặc biệt chú ý cho bọn nó ăn thêm đầu gà luộc, chúng nó rất cần canxi. Nói cái này hơi mất lịch sự một tẹo, nuôi bọn này rất phải để ý đến phân bọn chúng, nếu lỏng quá thì tất nhiên là dẽ chết, nhưng nếu quá khô, hay bị táo, có nghĩa là lượng canxi quá nhiều, chúng sẽ bị liệtTừ khoảng nhỏ nhí đến tầm 3 tháng tuổi chúng cũng dễ bị ốm, nhưng sau 3 tháng tuổi dứt khoát phải tiêm phòng cho chúng( Em mèo thứ 2 của tôi đã chết vì không được tiêm phòng đấy)Em Tun, em mèo đực gần 2 tuổi của em, một lần bị sốt dịch của mèo phải đi truyền nước và đạm mất một tuần đấy, may mà nó đã tiêm phong nên mới cứu được.
    Các bác nghe thấy nuôi chúng thế thì chắc cũng ngán, nhưng khi thuần hoá được rồi chúng khôn như một con chó, và trung thành với chủ vô cùng. Mấy hôm nữa em sẽ gửi ảnh chúng lên cho các bác xem, đẹp lắm
  10. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Kat nghe bạn Assari tả cách nuôi mèo rừng mà sợ quá đấy ! thật là công phu và khó quá ...và nếu chú mèo này khi lớn lên thì chắc phải giữ trong nhà chứ không thể thả đi rong trong xóm vì có lẽ chú sẽ làm thịt hết mấy sinh vật khác !!!
    hình một chú mèo rừng bobcat đã trưởng thành (to gần bằng con chó ta) đuôi ngắn
    All you need is Love . . .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này