1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 09/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mk3

    mk3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    bác Coi77 tìm được hình buồn cười quá đấy ! còn em đi hoang sang box công nghệ sinh học thì gặp kí này hay hay đem về tặng các bạn có mèo ù như Anton, Fi Fi , Bon Bon, em Sâu, Em xám nhọ !!!
    mk3
    Động vật có bị những loại bệnh như người?
    Có. Mèo là một trong những loài bị béo phì và u xơ nhiều nhất.
    Ở châu Âu, đặc biệt là Venise (Ý), có những con mèo nặng đến 20 kg do bị u mỡ. Mèo và chó cũng thường ăn thịt nên hay bị sâu răng, viêm quanh răng (viêm nha chu). Các loài linh trưởng thì bị khối u trong não, xuất huyết não. Mèo trắng hay bị ung thư da, chó berger Đức hay bị ung thư lá lách và cũng được điều trị bằng phương pháp xạ trị. Một số loài như chuột, hươu cao cổ, kangourou dễ bị vẹo cột sống, dị tật ở cổ chân. Hổ, báo, sư tử thỉnh thoảng bị đục thuỷ tinh thể, cườm mắt, loạn thị. Đặc biệt, một số loài chó và lợn rừng còn bị? liệt dương.
    Ngoc_Nam
    Life is beautiful
  2. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0

    Ôi trời em Voi xinh quá, nhìn chỉ muốn ôm. Ai đang nuôi em này có thể cập nhật thêm ít thông tin không?
    Dạo này thấy Hội yêu mèo lười post ảnh mèo thế, hic hic

    ------------------------------
    Lazycat
  3. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Dạo này sâu lớn chả có ảnh đẹp để post các bác ạ, với lại sau những lần nó làm cho tay em giống như là vừa bị đánh ghen xong, với cả thả dây buộc tóc của em vào bát nước của nó thì em hết muốn ch ụp
    Đây là quả Sâu đang cáu kỉnh
    Lòng cuồng điên vì nhớ
  4. scooby_doo

    scooby_doo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bớ Xám Nhọ, ngươi là con mèo của chủ ngươi, con mèo nhà ta là con mèo của ...ta. Ngươi được ủng hộ ít vải len, cớ sao con mèo (đói meo thì kêu meo meo) nhà ta lại k0 co?
    chủ nhân hay nổi nóng(kí hộ)
    mồm đầy âm thanh và tâm hồn đầy hạnh phúc
  5. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Ui, mèo nhà bác Asari bị thiếu can xi à? Nhóc Tinh Tinh nhà em cũng thía, người ta bảo là thiếu can xi sau sinh đó. Bác đem đến bệnh viện, tiêm cho 1 mũi, rùi người ta cho 2 loại thuốc đem về uống, hết liền!
    Địa chỉ là :
    Công ty cổ phần dược và vật tư thú y ( Hanvet)
    Địa chỉ : Nhà H 10 ngõ 102 đường Trường Chinh
    Điện thoại : 8687201
    Ngoài giờ: 8687428
    Giờ làm : sáng : từ 7h30'' đến 11h30
    chiều: từ 1h đến 5h
    Đảm bảo cứu chữa chất lượng. Em đây đã cho Tinh TInh nì, Cún Con nì, Nheo Nheo đi chữa ở đó rùi đấy ạ.
    Hix, nói đến Nheo Nheo , hix hix, em ý đi đến hôm nay là ngày thứ 6 rùi !!!! . Chẳng lẽ lại mất thật sao các bác?????
    Ừ mừ có bác nào bít cách gửi ảnh vào mail bằng máy di động không? Hình như là loại Nokia 7250i thì phải, pá pa em mới mua, cái loại chụp được ảnh ý, em chụp rất nhiều ảnh các bé nhưng mừ không bít cách gửi vào hòm thư mới chết!
    CĂM THÙ BỌN CÂU MÈO!!!
  6. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Em VOI hiện h chưa được tắm ( trời lạnh quá ), theo lời người nuôi thì em VOI rất ngoan , 0 nghịch như em SÂU , chỉ ngủ thôi , hum nào trời nắng ấm sẽ được tắm táp rùi up ảnh bé lên cho mọi người xem .
    Các em mèo mùa lạnh rất ngoan thì phải, ngủ suốt ngày , nhưng mà em MỐC nhà em hình như mất khả năng bắt chuột , chẳng bù cho hồi trước nhìn thấy thằng chuột nào thì sáng cả mắt lên , bi h chỉ chực chạy vào thùng nằm cho ấm .
    To meo_sieu_ngoc : Các em mèo nếu nuôi lâu thường rất quấn chủ , 0 sợ em NN bỏ đi luôn đâu , trước đây chị nuôi em Chìa Khoá ,nó bỏ đi gần nửa năm mới về (mặc dù về rồi lại đi hoang tiếp) . Mang cái bát cơm lên trần ngồi gõ ầm lên , hàng ngày trộn cơm rùi cứ để cái bát trên trần ý , em ý đói sẽ mò về .
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  7. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Ui, nhưng mà em Nheo Nheo nhà em có bao giờ đi hoang như thế đâu, lần trước em PiPi , tức pá pa của em Nheo Nheo cũng đi như thế, rồi cũng đinh ninh là sẽ về , ai ngờ..... Mà bọn câu mèo có bao giờ trèo lên mái nhà để bắt mèo không ạ? Vì các em ý chỉ trèo lên sân nhà này sang sân nhà nọ thui ạ, hay là nhà người ta lại đem bán em ý đi ?
    Em muốn đi tìm Nheo Nheo lắm chứ, nhưng khổ nỗi mấy nhà hàng xóm kiểu rì ý, 1 nhà mà có 2 hộ lận, nên muốn hỏi cái hộ ở tầng trên khó lắm ạ. . Mừ cái cách ra chợ nhìn thì em không dám, ai đời lại đi xăm xoi từng cái ***g một, em sợ lắm! . Lại còn cách gõ bát cơm, trước giờ em ít khi cho em Nheo Nheo ăn cơm lắm, chỉ toàn ăn bim bim thui, mừ có cho ăn cơm thì cũng chẳng bao giờ gõ bát, toàn gọi bằng miệng thui. Mấy hôm nay em có trèo lên sân gào ( hix, vừa gào vừa run!) nhưng mà không thấy em ý trả lời. Nếu như mọi khi thì em ý sẽ Nheo Nheo mấy tiếng rồi xuất hiện cơ! Em nhớ cái hôm thứ 2 em ý mất tích, em cũng trèo lên sân gọi, cũng nghe thấy tiếng mèo, mà em đoán, đúng hơn là hi vọng là tiếng của Nheo Nheo, nhưng khổ nỗi, đêm đấy trời lại mưa rét, em lại mặc mỗi cái áo phông mỏng dính! ( vừa tắm xong) , sân thì tối , em lại hay tưởng tượng ma quỷ lung tung nên..... Em thật hèn quá phải không các bác ???? BIết đâu khi đấy nếu em chịu đứng lại thêm chút nữa, em Nheo Nheo về thật thì sao??? ...
    To bác wildkitten: mùa lạnh thế này mà bạn của bác lại định tắm cho em Voi ý ạ? Em ý còn nhỏ wá mà, nhỡ bị viêm phổi thì sao?????
    CĂM THÙ BỌN CÂU MÈO!!!
  8. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Em Voi phải bế ( nhu* con mọn ) , 0 bế em ý kêu ầm ĩ lên , dạn nguời lắm , 0 sợ ai cả .
    To meo_sieu_ngoc: em VOI 0 được tắm mùa này , lạnh lắm .
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời, điện thoại của em hết hạn gọi rồi bác Assari ạ, còn những băm mấy nghìn mới cú chứ!
    Em Xám Nhọ nhà em dạo này trộm vía ăn ngoan ngủ ngoan mà lại dễ bảo lắm. Trời rét nên suốt ngày nó nằm ỳ một chỗ. Hôm trước em nhận quà sinh nhật có cái hộp to, chưa kịp bỏ hết quà ra thì chị chàng đã chui vào đấy chiếm làm căn cứ. Nghịch một lúc trong cái hộp chán lại chui ra, đòi chui vào chăn nằm cùng em. Ngủ chung với mèo mùa đông công nhận là cực ấm, cực sướng!
    Còn em mèo trai Tai Dài thì đang có nguy cơ bị bán đi, can tội kêu nhiều quá làm mất giấc ngủ của chú dì em (đại gia đình em ở gần nhau, bà ngoại ở sát nhà chú dì). Em cũng chẳng hiểu tại sao em ý kêu nhiều. Ăn uống đầy đủ, béo múp. Chắc lamèo hoang không quen bị xích. Mà thả nó ra thì nó toàn song phi vào đồ đạc rồi ***g chim hoạ mi của chú em. Mà chú dì em thì chẳng thích mèo. Thế đấy!
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  10. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    HÌ hì, có khi nào là do mình không nhỉ? Lúc đầu , mình mới gặp em Voi ý, thấy xinh wá nên ôm luôn, từ đó 2,3 tiếng không bỏ ra lúc nào, 2 chị em cứ dính lấy nhau------>có khi bện hơi người từ đấy! à xin thông báo là em Nhọ đã được đem đến chủ mới 1 cách an toàn.
    CĂM THÙ BỌN CÂU MÈO!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này