1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 09/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    hình mèo ù Fi Fi đang nghịch ngợm
    All you need is Love . . .
  2. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Trông mèo chuột ăn chung ngộ nhỉ. Ông Peppô nhà tôi hồi trước còn cho chuột bạch bò trên bụng cơ. Phải đến chục năm trước rồi, tôi nuôi rất nhiều chuột bạch, dĩ nhiên là ở trong ***g rồi, bọn mèo ngồi nhìn thèm phát điên mà không bắt được. Chỉ có mỗi ông Peppô là không có phản ứng gì, từ đó mới được gọi là hoà thượng. Đầu tiên là mang ra để gần, không thấy động tĩnh gì, xong cho bò ngay trước mũi, vẫn thế. Cuối cùng thì tôi cho một con chuột bạch bò ngay trên bụng mà ông ấy vẫn thản nhiên như không, nhìn cứ như là hoà thượng ngồi thiền trước đĩa thịt chó ấy ! :D Nói có khi không ai tin.
    Nhưng mà có mỗi ông này từ bi thôi, còn mấy đứa khác thì thấy chuột bạch cứ như là mất hết lý trí, có lần tôi hé cái ***g để cho ăn, mà một thằng rình mò sẵn từ đâu xông đến đạp bay tôi ra thò tay vào ***g múc ra được đúng con khôn nhất đàn, tha đi chén mất. Hic, hic, chủ nó kêu khóc om sòm mà không biết làm thế nào, chuột bị ăn thịt cũng xót mà đánh mèo thì cũng xót ! Từ đấy không nuôi mấy cái giống thù hằn nhau trong nhà nữa.
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  3. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    sao hoi yeu me`o lau chang co ai vao vay??? hay la chet het meo roi? cho tui gop vui moi duoc ho^ng????
  4. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Thang vo va nha` tui nghich nam! no keo'' duoc ca 1 qua ta 5 kg day, chay bang bang
    he he trong thang cu ngu suong khong? het say con ba 7
  5. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    con` nua ne`!
    2 thang om nhau ngu trong tom khong???
    anh chup cach day da gan 1 nam roi. 2 ten nay` bay gio di tan gai suot ngay rui`! ten trang nang 3,6kg, ten va`ng nang 3kg cung khong duoc to cho lam. hi hi
  6. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng có chung nỗi khổ y đấy. Em Tun, con mèo rừng to ý,đã từng chén mất một con chim cuốc của tớ, đồng thời suốt ngày rinhậpem culi, trông bọn này phát khổ. Cuối cùng đành phải chấp nhận, nuôi mèo thì phải tha hết bọn thú khác đi
  7. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Hè cho tớ địa chỉ mua mèo rừng đi. Tớ muốn nuôi 1 con cho mấy con chó hôi rình nhà bên biết mặt. Híc mấy con khốn đấy đấy đã cắn chít một con con mèo nhà tớ
  8. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Hè cho tớ địa chỉ mua mèo rừng đi. Tớ muốn nuôi 1 con cho mấy con chó hôi rình nhà bên biết mặt. Híc mấy con khốn đấy đấy đã cắn chít một con con mèo nhà tớ
    [/QUOTE]
    he he nuoi me`o rung thi` cung chien duoc voi lu cho dau. Chi co cach la` tau mot thang Dog that chien va`o thi` moi co kha nang! To nuoi 1 thang Bulldog phe lam ca khu cha co nha` na`o dam nuoi cho'' ca! phe chua! tha ho nuoi me`o
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hic, chó mèo nhà em từ trước đến giờ về cơ bản là hoà thuận. Nhưng hôm qua, con Cáo (con chó tên là Cáo) nhà em đã táp em Xám nhọ một phát. Hic, chỉ vì một ít cơm trộn cá kho. Chả là lúc đấy em trộn cơm cho Xám nhọ, đang sẻ ra đĩa cho nó thì Cáo tuột xích, chạy xộc vào... Và thế là, cuộc chiến kinh hồn bao gồm răng và những tiếng gầm gừ diễn ra trong vòng 20 giây. Em vận dụng hết khả năng chiến đấu hồi bé để xông vào, kéo hai con ra. Khổ thân Xám nhọ, bị táp một phát vào chân, may không chảy máu, chỉ đau một lát. còn con Cáo, hừ hừ, em cầm roi ra định oánh cho nó chừa cái thói vừa ăn cướp vừa la làng, nhưng mà, hic, không nỡ. Chỉ đập đét vào đít nó một phát thôi. Rõ khổ vì chó với mèo!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  10. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Ai đánh nhau vậy ? sợ quá !!! thật ra em Fi Fi này cũng du côn lắm, đi ngang chỗ em rottweiler kia phải đứng lại , xù lông đuôi lên rồi khà 1 phát thật to , xong ù té chạy mất , dù em kia đang bị xích lại rồi !!!
    All you need is Love . . .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này