1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 09/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chu*a gọi điện update tình hình em VOI được, sozy bé meo_sieu_ngoc nhé .
    To Thieu_iot : bác ui , bạn em nó thích mèo lắm , cái ngu*ời lấy em VOI ý ạ . Để em gọi cho nó , xem nó nuôi thêm em TAI DÀI 0 bác nhé.
    To Coi77 : Hôm nào ạ , có gì fone cho em 1 tiếng nhé.
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Em mèo của bác Kat có mũi hồng xinh quá, trông giống thỏ ngọc nhỉ
    Tớ chưa tha thứ cho Anton đâu huhu mọi người cứ làm tớ áy náy, tại nó hư chứ bộ
    Mấy hôm bị xích Anton hay lườm nguýt tớ lắm, cứ đi qua là nó lại tranh thủ cào trộm vào chân một quả, sáng nay bị tớ chưởng cho một chưởng rồi, lủi thủi ngồi im re, thương quá thả ra thì nhẩy phốc lên giá sách làm đổ cả lọ ô mai của tớ dành dụm bao lâu
    Thôi tớ đi nhặt những quả ô mai cuối cùng trong ngầm giường lên đây, biết vậy ăn hết từ hôm nọ cho xong Đời thật éo le
    To bác SVD: các em mướp khôn và khoẻ lắm đấy, bác hay sống về đêm thì nên cẩn thận
    Hakunamatata
  3. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Thưa HNvatoi, nói mèo gặm tay cho nó lịch sự chứ thực ra là cắn cả bàn tay, đau ghê gớm. Phúc cho A là cái ngón tay cái gia truyền chưa bị nó cắn lần nào nhưng tay với chân thì xước bét nhè luôn.
  4. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Mời mọi người xem cái này.
    Hix, em Nheo Nheo vẫn chưa về!!!!
    CĂM THÙ BỌN CÂU MÈO!!!
  5. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà, mấy hôm nay em mệt quá cơ, cả hai em Tun Tin đều ốm.Tin thì bị lạnh nên nôn suốt từ sáng, còn Tun vẫn bị đau bụng. Em phải cho chúng nó uống thuốc từ sáng đến giờ, may quá, có vẻ ổn ổn nên mới có thời gian ra buôn chuyện với các bác đây
    Ladymeomuop ơi, Em Anton thế vẫn còn ngoan chán bác ạ, hai con yêu tinh nhà em á, nếu tính số bát đĩa cốc chén chúng nó làm vỡ chắc giờ em mở được hàng cơm bình dân rồiMà từ hồi nuôi em Tin đến giờ em phải bỏ cả sở thích cắm hoa ở nhà ( trong khi mình mở của hàng bán hoa mà nhà thì cấm có bông hoa nào), lý do là em Tin rất thích nghịch hoa, có lần em ngủ trưa dậy cứ ngỡ mình là Bạch Tuyết vì thấy xung quanh mình toàn là hoa, hoá ra là con khỉ đấy đã cặm cụi rút đủ 30 bông loa kèn trong lọ và tha lên đệm của em nằm nghịchNhưng nhìn nững lúc nó ngạm cành hoa ngang miệng chạy loăng quăng trong nhà thì yêu lắmEm Tin đã có thành tích chui vào tủ vải và để quần áo của em và máy giặt cắn không biết bao nhiêu áo của em rồi, có khi dang ôm nó ngủ, thây nó không cắn tay minnhf nữa, tưởng nó ngoan, ha ra nó đang nằm nhấm tay áo mìnhÔi, nếu mà kể tội của bọn này ra thì có khi hôij mèo của mình phải dọn sang Box 5, Box 6 mấtThế nên thôi Meomuop ạ, bọn này bé thì nghịch thế thôi, đến khi khoang hai tuổi thì đỡ đi nhiều lắm. Thôi, bác tạm tha cho nó đi mà, hay là cả hội mèo bên này mua ômai gửi sanng cho bác để chuộc tội cho Anton nhé
    <P><FONT color=darkgreen size=4>Ước gì anh ở đây</FONT></P>
    Được Assari sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 11/02/2004
  6. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Trùi, thế bác Assari vẫn chưa đưa 2 em ấy đi bác sĩ à???
    Hix, em phát hiện ra là nhà hàng xóm bắt Nheo Nheo ccs bác ạ. Nhưng mừ đã 10 ngày rùi, không bít phải làm sao giờ!!!!
    Em sang hỏi thì người ta lại bảo là không thấy mới chết chứ!!!
    CĂM THÙ BỌN CÂU MÈO!!!
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Xông hẳn vào nhà nó, mồm bù lu bù loa lên đòi, tay thì bế con mèo đi thẳng về chứ còn làm sao nữa. Ngồi khóc ở đây thì nhà bắt mèo nó tự mang Nheo Nheo dâng về trả cô chắc?
    Em Tai Dài đang tị nạn tạm thời ở nhà em. Hôm qua có bác wildkittenhn38 gọi điện cho em bảo là sẽ xin em Tai Dài về cho bạn bác ấy, người đã cưu mang em Voi. Em hí hửng mang thông tin hay ho đấy về nói với mẹ em, cụ bà bĩu môi xoẹt một cái rồi bảo: "Để đấy bán, được nhiều tiền hơn!" Thật không còn hiểu ngoài tiền ra có gì quan trọng với cụ bà nhà em nữa hay không?!
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy các bác phải điều tra cho kỹ đã nhé nhỡ nhà họ cũng nuôi mèo thì sao? Ngày trước tớ có em tam thể giống hệt nhà hàng xóm, đến khi nhà đấy mất mèo ngày nào cũng sang nhà tớ nhòm ngó và nhìn tớ căm thù Ức vật Người còn giống nhau nữa là mèo nhể
    Nói chung mất mèo là nỗi đau rất lớn nhưng cũng nên bình tĩnh nhé, vì không dễ oánh nhau như chơi
    Như tớ mà mất em Anton thì tớ cứ xông vào nhà bác AlleyKat mà bế em Fifi về vì giống nhau mừ
    Hakunamatata
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Hí hí mấy bác đáng yêu quá cơ, Anton bị phạt mà còn có người xin cho nữa
    Anton thật ra có một cách khác để làm cho ngoan tức là cho nó xem phim, Anton thích nhất là Finding Nemo ( giống chủ nhỉ) Nó có thể ngồi xem đi xem lại Nemo không chán, thỉnh thoảng lại lăn kềnh ra vì mỏi ( tớ đã đăng hình rùi đấy). Nếu muốn Anton ngoan không nhẩy nhót thì phải bật Nemo, mà chỉ thích Nemo bằng tiếng Pháp thôi nhé ( tớ có cả Nemo bằng tiếng Anh nữa), hôm nào tớ mở Nemo bằng tiếng Anh thì cáu loạn lên, chạy ra cắn dây
    Phim thứ hai Anton thích nữa là phim bộ Hongkong, hồi tớ về năm ngoái mang theo bộ Bước ngoặt cuộc đời, gần 30 đĩa, Anton xem chăm chú lắm, thỉnh thoảng mới chạy ra ngoài toillet Khi nào đĩa hết thì nhẩy ra cào TV và kêu nhặng lên Có hôm tớ cho ăn cũng không thèm ra, tớ vào nhà thì thấy đúng đoạn hôn nhau ( hí hí)
    Nghĩ thì cũng thương đấy, nhưng dạo này tớ đang bận, không thể chiều nó bằng cách bật phim tối ngày được nên vẫn bị xích thôi
    Thôi chết rồi bây giờ mới nhớ ra, hồi nó bé tớ hay xem phim chưởng ạ Hèn gì...nó như vậy May mà không xem phim......ấy các bác nhể
    Hakunamatata
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ha ha .. zui quá đi mất ... các bác làm em nhớ tới mấy con mèo và chó đã quá cố của KID quá ... híc híc ... Một thời gắn bó và lắm kỉ niệm vui bùn ... giờ thì chẳng có điều kiện mà nuôi bọn chúng nữa ... híc híc ... Lỡ mình đi chơi và mấy đứa bạn nó đói lại thịt mất thì đau lòng lém ... híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này