1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 09/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danbeo

    danbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Ở bên này nhiều mèo vui quá đi mất, cho tôi tham gia với nhé, đây là Tun và Tin của nhà tôi đấy.
    Có ai tắm chung không.
    Đợi tí đã, em đang bận
    Xem này 2 con ngố
    Nào có nghe lời không thì bảo?
    Gì thế hả em
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Giây phút xám hối hiếm hoi của Anton ( con mèo đang cải tạo)
    Mình có lỗi thật không nhỉ?

    Sao cuộc đời lại nhiều sự cấm đoán thế
    Thôi mình chẳng dám nghĩ nữa
    Nào xin cái kẹo rồi đây phắn, nghĩ ngợi cái giề, mệt đầu
    Hakunamatata
  3. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    HIx, cái chính là nhà người ta có mấy tầng lận, thế thì làm sao mà em bít Nheo Nheo ở đâu để tìm cơ chứ!!!
    CĂM THÙ BỌN CÂU MÈO!!!
  4. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Nghe lady kể về Anton thấy thật là sung sướng, đúng là mèo vừa thông minh vừa cool
    Thế mà khi em kể chuyện mèo cho bọn bạn em nghe thì chúng nó toàn bkêu là mèo biết gì, mày cứ tưởng tượng ra.
    Thôi lên đây kể với các bác vậy
    Số là em hay có cái trò bạn đến nhà đón, nhá đt một cái là em đi ra, đóng cửa, đi luôn 1 mạch
    Hôm qua em Sâu đang nằm trên giường, nghe thấy chuông đt, nó đang ngủ, bèn nhỏm dậy kêu ầm ĩ lên, cào cấu em, em biết là nó ko muốn em đi, bèn bế nó lên nựng nịu mấy câu, sau đó đặt xuống giường, thế là con bé nhảy phắt xuống, chạy ra ngồi ngay chặn ngay ở cửa, kêu ầm ĩ. Hehe, bà bạn đang nằm trên giwừong phải kêu lên: Ko thể tưởng tượng nổi, nó ko cho mày đi kìa
    Hehe, lại phải bế ẵm nựng nịu một lúc mới chịu yên, mới đi được
    Đây là ảnh của nó đây, cái mặt xị ra
    Lòng cuồng điên vì nhớ
  5. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Quần áo vứt lung quá chị ạ
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  6. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Không phải là em không cho tun Tin đi khám đâu ạ. Mà em biết bệnh này của nó là do không có cổ gà "nhắm rượu" mà ra đấy mà . Mèo Rừng cơ địa của nó rất khác mèo nhà, hồi em mới nuôi mèo rừng, nó bị ốm, không biết, vác ra một ông thú y tiêm cho mấy mũi, mèo của mình khỏi ốm thật ,nhưng đồng thời cũng khỏi thở luôn Mà em thấy ở Vn mình người ta vẫn coi thường động vật lắm, kể cả bác sỹ thú yThuốc cho chó mèo cũng thế, rất lung tung và hiếm khi thấy có date.
    À mà các bác thấy Tun Tin nhà em thế nào có đẹp khôngHai cục Cưng của em đấyMà chăng r hiểu do lỗi mạng hay gi mà em không xem được ảnh nhỉ
    Ước gì anh ở đây
  7. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Không xem được ảnh trang 92, chẳng bít mặt mũi em Tun Tin nhà bác Assari thế nào cả .
    To TIO : Nếu bạn em mua lại được 0 ạ
    To Mr Coi77 : Anh cho em số đt nhầm hay sao ý ạ , làm em nhầm hít cả lên
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  8. danbeo

    danbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Không phải là không xem được đâu em, tại lúc anh dưa Tun và Tin lên mạng anh đã dùng máy chủ ở WWW.ttvnol.com chứ không phải ở địa chỉ www3.ttvnol.com. Anh vẫn xem được mà, em thử vào lại từ địa chỉ www.ttvnol.com đi nhé. Mai anh sẽ cố thư tải lên lần nữa xem sao.
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ, có lẽ tớ phải cho Anton nói lời tạm biệt Hội yêu mèo, tớ định chuyển nó sang hội yêu chó ạ vì có một vài biểu hiện lạ:
    Thoạt tiên đó là dạo này bị xích nên tiếng kêu của Anton không còn giống mèo nữa các bác ạ, nó không kêu Mieoooooo , mieoooo nữa mà kêu gắt gỏng từng tiếng một MEO, MEO, MEO, giống như chó sủa gâu, gâu ý ạ.
    Sau đó là mỗi lần được thả ra chơi thì có một trò mới là chơi cái kẹo chocolate, tớ cứ vứt ra xa là nó lại chạy theo để nhặt về giao tận mặt tớ, cắn tay bắt ném tiếp và chạy ***g lên đi nhặt về. Trong buổi sáng nay nó đã đòi chơi kiểu đó 32 lần ạ.
    Còn điều này nữa,tớ không dám nghĩ đến nữa ạ, đó là lần nào được thả ra là cũng chạy thẳng vào toillet của tớ như tìm kiếm một cái gì đó ....Có khi nào...Trời ơi! không thể như thế được...
    Tớ thề những điều trên đây là sự thật đấy ạ...
    Hakunamatata
  10. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua vì mấy con mèo mà mất ngủ nên sang nay vào đây trút bầu tâm sự vậy.
    Tớ thì không ghét cũng chẳng thích mèo cho đến thời gian gần đây tớ liên tục bị đánh thức bởi mèo.Tớ càng không phải là bác sĩ thú y nên chẳng biết thời gian này có phải là thời gian mèo động đực hay động cái gì không mà cứ nhằm 2-3 giờ sáng bọn nó đến ban công nhà tớ kêu gào thảm thiết như tiếng trẻ sơ sinh khóc ầm ĩ hết cả lên.1 đêm ngủ được bao lâu mà cứ phải 2-3 lần dậy đuổi bọn nó đi.Mà bao nhà cũng có ban công còn đẹp hơn nhà tớ nó không đến nó gào mà cứ nhằm nhà tớ nó sang là sao.Thui chịu nó nốt lần này,đêm nay mà nó còn thế tớ sẽ phải có biện pháp mạnh.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này