1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part III

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 18/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, trông em Nhim ngộ nhờ. Mắt to nhá, tai cũng to nhá, mặt thì tròn, em ý là boy hả bác lười?. Trônng mặt ngây thơ ( vô số tội ) thế kia, không biết thực hư thế nào nữa! .
    Hhu hu, cuời thì cười thế, hôm nay em lại thông báo 1 tin buồn nữa : em Tinh Tinh và em Cún Con nhà em mất tích rồi! . Tinh Tinh mất tích từ sáng sớm hôm qua, Cún Con thì sáng hôm nay biến mất. Tinh Tinh thì nhịn đói 2 ngày, còn Cún Con thì nhịn từ sáng tới giờ! . Tinh Tinh lại còn bị tật ở chân, cả ngày chỉ ở trong nhà, thế mà, hu hu, em ý có biết leo trèo gì đâu!
    Nhà em dạo này gặp hạn hay sao ấy, đầu tiên là em Nheo Nheo, rồi đến Oddie, bây giờ lại đến Tinh Tinh và Cún Con. Em chán quá rồi!
    RẦU THÚI RUỘT ĐÂY!
     
     
      
     
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Ui thương bé Mèo ngốc quá Ngày trước mỗi lần một em mèo của tớ đi mất là tớ đau thắt cả tim, cứ thấp tha thấp thỏm, đêm ngủ chỉ chong chong mong thấy tiếng các em ấy về thôi.
    Mọi người làm một tour giới thiệu lại các em mèo đi, được không? Tớ tham gia hội mình hơi trễ, nên một số em mèo không nắm được hết. Mèo nhà KBBB ý, tớ không nhớ hết, mà Xám nhọ cũng lâu lâu rùi không có hình ảnh gì. Ông meoxu cũng vậy, lười quá đi thôi
    Bùn quá, Meoxu chẳng chịu cho Nhẻm tham gia tán tỉnh các em xinh đẹp gì cả
    KBBB bỏ các em rùi
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hì đầu tiên mèo nhà em cũng không có tên, mà đúng hơn là đặt tên cho nó nó cũng ko hiểu, em có gọi cái tên nó nhiều như thế nào nó cũng không quay lại, nhưng vừa gọi "mèo!" một phát thì nó lập tức meo meo đáp lại Thế có đáng ghét ko cơ chứ Nhưng thực chất nó vẫn có một cái tên là Milơ, hì đây là cái tên con chó của em ngày xưa, em đặt lúc đọc xong chuyện Quận chúa Milơ trên báo Nhi Đồng thì phải Em yêu con chó ấy lắm nên cũng yêu cái tên luôn, chỉ thích đặt cái tên này cho các con vật mà mình nuôi thôi, hì tính em đã quen với một cái gì thì chỉ thích cái đấy thôi
    Mèo nhà chị khủng bố đến 15 tuổi rồi cơ á? hihi nó chỉ kém em có 2 tuổi thôi đấy chị ạ , bằng cả tuổi em mèo ngốc nhà mình Em mèo nhà em mà cũng sống được mười mấy năm thì sướng nhỉ, em chỉ sợ nó đi mất thôi, chắc lúc đấy bố mẹ em lại phải chịu nghe em khóc tùm lum Hì cái hôm bạn bè anh em đến chia tay trước khi anh ý đi học, chưa bước vào đến nhà đã nghe thấy anh em hét "Bọn mày chia nhau đi tìm con mèo về cho tao! Nhanh lên, mèo mèo, con em tao về mà ko thấy mèo nó khóc um lên thì sợ lắm" Em nghe các bạn anh ý kể lại mà thấy buồn cười thật, chắc tại một lần làm mất chó của em nên ko dám làm mất mèo nữa
    Xem lại ảnh mấy em mèo lúc bé xinh thế!!! Nhất là em Nhim thì khỏi chê luôn, trùi ui, trông ngây thơ dễ sợ hehe , em Milơ hồi bé trông cũng thế, ngoan ui là ngoan, suốt ngày nhảy lên người em ngủ khì, bây giờ nó vẫn nhảy lên như thế nhưng mà em cho nó ngủ khoảng 15'' thì phải bế xuống, hic em sợ bọn giận nó nhảy sang người lắm , hôm nay em lại vừa bị cấm ôm mèo xong nhưng mà cứ nhìn thấy nó thì ko thể nào bế được, xù lông nó lên sướng vô cùng!!! Tìm được cái ảnh này lúc em Milơ còn bé này, ảnh này hình như em ý được 4, 5 tháng thì phải


    There can be miracles when you believeThough hope is frail, it's hard to killWho knows what miracle you can achieveWhen you believe... somehow you willYou will when you believe....
  4. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    hix hix hix. Cuối cùng thì em Zô nhà tớ đã ra đi vào buổi đem hôm qua sau 6 năm sống ở nhà tớ. Đang buôn điện thoại với bạn tớ thì papa gọi ra vì thấy em Zô vẫn bỏ ăn. Từ Tết tự nhiên nó bị liệt 2 chân và không đi lại đuợc, ăn uống thì vẫn tốt, thậm chí còn mập lên. cách đây 1 tháng thì thình trạng bắt đầu xấu đi vì do em nằm lâu quá nên các chỗ tiếp xúc với đất bắt đầu lở loét, chân tay bị phù lên và bỏ ăn 3 hôm. Tớ muốn thông báo cáo phó này ở hội yêu mèo vì em Zô tuy là chó nhưng rất yêu quý mấy nhóc mèo, không bao giờ bắt nạt các nhóc mèo thậm chí còn nhường cơm cho mấy tên tiểu yêu lanh chanh. Mùa đông thì mấy thàng mèo còn ngủ chung với em Zô, chúng nó liếm láp cho nhau trông rất tình cảm. hu hu hu thôi không nhắc đến nữa đâu
    Tiền là phù du, cái đáng quý và trân trọng nhất là tình cảm mà nhất là tình cảm trai gái
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  5. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Híc đợt này con Nhẻm đi chơi nhìu quá oánh nhau ở đâu về mà đầu cổ chi chít sẹo như Bảy Cầu Muối, rận rệp đầy ra bắt không xuể. Chắc đi tán gái . Mà nhà có quả gái già cụt đuôi thì không đong nổi thế mới khổ . Nó bi giờ gầy và xấu lắm meomuop ơi. Các em mèo xinh nhìn thấy chắc chê dài mỏ. Phải đường bệ như Anton mới ăn điểm.
  6. xyzzz

    xyzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chào hội mèo, để tớ kể chuyện nhà tớ nhé.
    Nhân chuyện kể về đặt tên cho mèo, ngày xưa xem "80 ngày vòng quanh thế giới" đó, có bọn mèo tên Caca, Licơ và Mimi thế là tớ đặt tên cho tụi mèo nhà tớ thế, Caca (cấm hiểu theo tiếng Pháp nhá) là mèo mẹ rất hợp với cái tên vì em ca thán đòi an suốt ngày, đẻ ra Licơ (trai) và Mimi (gái). Sau đó cả 3 em đều bị câu trộm hết .
    Sau đó tớ có thêm một em mèo, có tên là Không Tên, đẻ ra được một bé giống hệt Mimi ngày xưa nên có tên là Mimi luôn. Lúc em Mi 2 tháng, bác tớ mang về nuôi. 3 tháng sau, Không Tên bị bắt mất thế là tớ xông xuống nhà bác đòi Mimi về, bác tớ không chịu thế là tớ rình lúc bác xuống bếp tóm Mimi bỏ vào balô mang về. Bây giờ Mimi 9 tuổi rồi, đang ở nhà với mẹ tớ.
    Tớ đang ở nhà với Kitty, 17 tuổi nên tớ đang hy vọng Mimi nhà tớ sẽ sống thọ được như vậy.
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Ui sao mà tớ ghen tỵ với sắc đẹp của em Milơ nhà Britney thế, em ấy là niềm mơ ước của tớ đấy, nhưng chưa bao giờ tớ nuôi được em mèo trắng nào.
    Em Nhẻm bây giờ phả gọi là đại ca Nhẻm
    Mèo mướp và Anton đã làm lành với nhau roài ( Tớ nghĩ vậy), hôm qua tớ buồn tình lôi 3 cái băng video Tiếng chim hót trong bụi mận gai ra xem lại, thế là hai đứa ôm nhau xem gần 6 tiếng liền. Có lúc tớ tự nhiên thấy Anton cắn vào tay tớ, hoá ra tớ ngủ quên mà lại hết băng
    Thật ra khổ thân Anton, em ấy thích xem phim không phải là vì em ấy là loại " mèo có văn hoá " đâu mà vì em ấy bị nhốt trong nhà nhiều quá, chẳng mấy khi được ra ngoài nên mỗi lần bật phim là em ấy chăm chú xem vì NGU cứ tưởng đấy là thật đấy ạ
    Sáng nay Anton lại đòi chơi trò chó, bắt tớ ném cái túi giấy khắp nhà, tớ chơi ác ném lên trên nóc tủ cao thế là Anton đứng nhìn tức lắm, chạy ra chỗ tớ kêu ầm lên rồi cuối cùng em ấy ra bàn, nhẩy lên TV rồi nhẩy tiếp lên nóc tủ lấy cho bằng được hihi thương lắm ý, tớ yêu em ấy lắm ạ
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Con trắng mang về = cái hộp các tông Enchanteur, nên gọi là con Tơ; còn con đen mang về = hộp nước mắm Fú Quốc, nên gọi là con mắm ... nhưng thi thoảng cáu lên, thì chửi "2 con chó ... mèo"
    Gone with the wind ... far away ...
  9. Argus

    Argus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Hhu hu, em Cún Con thì đã về nhà bình an, còn em Tinh Tinh thì.... Hu hu, hơn 2 ngày rồi , em ý có ăn gì đâu!
    Mà em cũng đã nghĩ tới trường hợp em ý bỏ đi để chết già ( em ý mới hơn 5 tuổi ! ), hồi trước em mèo nhà bác em cũng bỏ đi kiểu thế. Tai em thấy mấy ngày gần đây, Tinh Tinh có vẻ quấn lấy em 1 cách kì lạ, ( mà không phải là đói ), nếu như mọi khi, em ý luôn giãy giụa khi em bế lên ( Tinh Tinh rất ghét bế), thì tự dưng mấy ngày đó, Tinh Tinh nằm yên, lại kêu " Meo Meo " nho nhỏ nữa. Hu hu, nhưng mà, em lại cứ không chịu dành thời gian cho Tinh Tinh, tại em bị ốm mấy hôm mà. Bây giờ nghĩ lại, thấy mình thật đáng ghét!. Tại sao cứ mỗi khi em không dành thời gian cho em mèo nào, thì y như rằng sau đấy ít lâu, em ý lại đi mất! .
    Hix, thui vây., không nói chuyện buồn nữa.
    À , to bác Brit: Em mới có 13 tuổi 10 tháng thui ạ, chưa đến 15 đâu ạ ! .
    To bác xyzzz: Ca ca tiếng pháp là gì thế hả bác?
  10. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Chết chết chết chết!
    Cái bài trên là của meo_sieu_ngoc em đấy ạ.
    Chết thật, tại sao em lại dùng nick của bác Argus nhỉ? Em cứ đinh ninh là mình đã đăng nhập cái nick meo sieu ngoc rùi chứ nhỉ? Hix, đầu với óc, huhu.
    Em xin lỗi bác Argus nhiềun thật nhiều ạ!
    Oa! Việc dùng nick của người khác để post bài có bị than phiền hông ạ?. EM lỡ dại rùi!!!
      CHI TRI VI CHI TRI, BẤT TRI VI BẤT TRI, THỊ TRI
     
     
          
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này