1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part III

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 18/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Đâu mà, tại vì con Xám Nhọ nó đẻ ngay trên giường em (chuyện này hay lắm, để mai em kể cho, hôm nay bận quá), nhóc cuối cùng còn bị đẻ rơi vào đúng màn, vải màn quấn một vòng, gọi thế cho nó có kỷ niệm. Chứ ai lại... như chị
    Tinh thần trường mẫu giáo Thành Công A bất diệt!
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hihi chúc mừng chị TIO nha, em cũng mong em Milơ nhà mình đẻ ra vài nhóc mèo nữa lắm, trùi ui chơi với bọn mèo bé tí thật là sung sướng. Hồi Milơ mới về nhà bế bằng 1 tay cũng thấy nhẹ, bây giờ bế bằng 2 tay mà nặng thế :D
    [​IMG]
    Don't be afraid to open up your heartEverybody cries...
  3. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cung hỉ cung hỉ, chúc mừng các em mèo con mới chào đời!
    Hix, hôm nay, 3 lần liền em....đè vào Cún Con . Đang ngủ, sờ thấy kí gì đó êm êm âm ấm, theo thói quen, em...gác cả cái chân lên! .
    HIx, thế mừ thằng Cún cũng không nói không rằng mới chán chứ! Khổ, di truyền cái bệnh ít miệng của mẹ Tinh Tinh mừ. thấy động đậy, em rụt lại, rùi 2 lần tiếp theo cũng thế nữa. Đến khi tỉnh dậy mới bít là mình đè cả lên Cún Con!
      CHI TRI VI CHI TRI, BẤT TRI VI BẤT TRI, THỊ TRI
     
     
          
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em Xám Nhọ đã trở thành một bà mẹ trẻ Bác TIO nhớ chăm sóc các em Màn, Chăn , Gối cẩn thận nhé, vì các em ấy là con so nên Xám nhọ có khi không có kinh nghiệm chăm con đâu.
    Tớ nhớ hồi em Tam thể nhà tớ mới đẻ lần đầu, tha con đi đâu toàn bị rơi thôi
    Mấy cái tem của bác Kat giống cả em Anton hồi bé nữa ạ Vừa xinh vừa ngoan Bây giờ thì......
    Lâu không thấy bác LeRomeo và em Cún đâu nhỉ, chắc bác ấy mải đi tèn tén ten roài, bỏ mặc em Cún lăn lóc ở nhà
    Britney mua cái vòng diệt rận cho em Milơ đi, đeo cùng cho Anton có bạn
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Vầng, đúng như bác Mèo mướp nói đấy, Xám Nhọ nhà em là con mèo đoảng vụng nhất quả đất.
    Hôm kia, em có việc về muộn, về đến cổng đã nghe thấy tiếng mèo kêu ầm ĩ rền rĩ. Nói chung là giọng con Xám Nhọ rất... metal, khàn khàn và gằn gằn (như một thằng mèo đực ý - bà Khủng bố cũng phải xác nhận như thế!) Vầng, con giời kêu liên hồi, mẹ em tưởng nó đói nên mang cơm cá ra trộn thêm cho nó. Ăn thì ăn, kêu thì vẫn kêu. Em nghe nó kêu thương quá nên thả xích cho nó lên tung tăng ở phòng em trên gác (tại bình thường khi bị xích thì nó gào đòi ra, thả ra là im).
    Lần này con bé chỉ im được một tẹo, rồi bắt đầu đi đi lại lại, vừa đi vừa gào. Em ngồi máy tính, nó cứ nhảy chồm lên ngoạc mồm kêu vào tận mặt em. Em bế lên vuốt vuốt vỗ về thì nó để yên một lúc nhưng rồi lại vùng lên chồm lên tận mặt em mà gào (chắc muốn bảo: "Nhìn mặt tao đây này, sắp đẻ rồi ) Trông cái dáng vừa lặc lè vừa cuống quýt của nó, em chột dạ nghĩ "hay là nó đau đẻ?". Thế là vội vội vàng vàng lấy cái rổ nhựa và một mớ áo cũ (trong đó có cả đồng phục cấp 3 của em) làm ổ cho nó.
    Hờ hờ, con Xám Nhọ đúng là số quý''s tộc! Em vác cái ổ lên giường, đặt ngay ngắn ở một góc, nó nhảy vào một lúc rồi nhất quyết trèo ra chui vào chỗ cái chăn bông. Bế trở lại ổ một lát lại trèo ra chui vào chăn bông. Em đọc báo thấy bảo trong nhà có những chỗ phát ra từ trường khác lạ, mèo hay thích nằm chỗ ấy. Thế là em chuyển cả ổ ra chỗ cái chăn bông, để đè lên chăn (hừ hừ, vì thế mà cả đêm em cóc có cái gì đắp). Vầng, sau khi chuyển ổ thì Xám Nhọ không đòi trèo ra chỗ nào khác nữa. Con bé bắt đầu kêu bé hơn, như kiểu rên rỉ ý, rồi cũng hít sâu, chuyển bụng và rặn đẻ, rất chi là sành điệu!
    Lúc đầu, em có ghi lại tuần tự sự việc giờ giấc trong nhật ký, nhưng rồi đến lúc cấp bách, Xám Nhọ đẻ ra nhóc mèo đầu tiên... rồi thứ 2... thì em không kịp ghi nữa. Đại khái là nhóc đầu tiên cất tiếng nhi nhí chào đời vào lúc 3h5'' sáng. Nhóc thứ 2 là tầm 4h. Nhóc thứ út thì vào 5h20''. Em trở thành hộ sinh mèo một cách tự nhiên.
    Vầng, con Xám Nhọ như em đã nói, là một con mèo vụng đoảng nhất thế giới, nó đẻ con ra xong là lúng túng, chẳng biết làm gì. Mà mèo đẻ thì đít mèo con ra trước hở các bác (những lần trước mèo nhà em đẻ xong xuôi em mới biết nên không rõ lắm, lần này chứng kiến từ đầu đến cuối). Túm lại là nhóc đầu tiên thò đuôi ra trước tiên.
    Em thì bị ám ảnh về vụ thai ra ngược (ở người ý) sợ nhóc con bị chết ngạt nên vội vàng ra tay kéo nhanh cái bọc nhau ra hết, lôi nhóc mèo con từ cái bọc ra và cắt rốn cho nhóc luôn (vầng, em cắt bằng cái kéo chuyên dùng cắt giấy thủ công, chắc không đến nỗi nhiễm trùng ). Nếu em không sợ là mình sẽ nhầm nhóc mèo với quả trứng vịt lộn thì có khi em cũng liếm cho nó từ đầu đến chân cho đỡ ướt rồi (èo, nghĩ kinh quá!). Vầng, túm lại là đến cái vụ liếm thì em phải cho con Xám Nhọ thực hiện. Con giời đau đẻ rặn đẻ mệt phờ, chẳng còn tâm trí đâu mà làm theo bản năng bản niếc nữa (nhưng mà vẫn điệu đàng liếm áp ngắm vuốt bản thân mới cú chứ ).
    Túm lại là cả 3 nhóc đều một tay em cắt rốn. Nhóc thứ 1 và 3 thì không sao, nhóc thứ 2 cắt dây rốn xong thấy máu chảy ào ào, hic hic, lúc đấy em sợ thót cả tim, tưởng là mình cắt nhầm đuôi nhóc . Nhưng may quá, không phải là nhầm mà là cắt dây rốn vội quá, máu ở nhau thai chưa ra hết. Sau khi Xám Nhọ liếm thì ok hết.
    Sáng ra, mèo mẹ liếm lông mèo con cẩn thận thì nhìn rõ 3 nhóc lông trắng tuyền chứ trong đêm tối nhập nhoạng (em không dám vặn đèn ngủ quá sáng, sợ "sản phụ" ngượng) cộng với lông mèo nhóc còn ướt rượt thì không thể nào phân biệt được màu gì với màu gì (mới đầu em tưởng nhóc mèo út màu vàng cơ đấy).
    Hihi, sau khi nhóc mèo út được cắt rốn và cả 3 nhóc được em ẩy vào khoang bụng mèo mẹ để bú, em mới nắn bụng Xám Nhọ xem có thể thêm 1 nhóc nữa không nhưng thấy bụng mềm oặt nhẽo nhèo nhèo ---> không có nhóc nào nữa. Nhà em nuôi mèo đẻ chưa bao giờ quá 3 nhóc/lứa mới buồn cười chứ.
    Hừ hừ, túm lại là một đêm em thức trắng và túm lại là đến thời điểm bây giờ thì Xám Nhọ đang nằm trong cái rổ (vốn là cái rổ để quần áo chờ giặt của nhà em), 3 nhóc mèo thì nằm túm tụm đè lên nhau, tay chân khua khoắng loạn xạ, thỉnh thoảng em nhón tay chạm vào thì kêu chi chí chít chít. Cầu mong cho chúng nó bình yên lớn lên.
    Tinh thần trường mẫu giáo Thành Công A bất diệt!
  6. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Trùi, bác TIO không biết à, đuôi ra trước là sinh ngược rùi còn rì. Đúng ra là đầu ra trước, vì mấy lần em Tinh TInh nhà em sinh con, em toàn đỡ đấy ạ <--- quá siêu! . Hmm, nhưng mà công nhận em Xám Nhọ nhà bác giỏi thật đấy, như em Tinh Tinh nhà em á, hồi đẻ nhóc Lacy với Oddie ý ạ, đáng lẽ ra là phải có 4 nhóc cơ ( tại em thấy có 4 cái " ti" nổi lên mừ - kinh nghiệm! ). Hix, nhưng mà lúc sinh em Oddie thì lại ngược, tức là chân ra trước, ----> chịu, không thể tiếp tục đẻ tiếp 2 em nữa .
    Ui, mà bác TIO tự cắt dây rốn cho các em ý ạ? Sao không để em Xám nhọ cắn phải hơn không ạ. Nhỡ mà làm sao thì....
    Thui, nói chung thì cũng một lần nữa chúc mừng bác TIO và em Xám nhọ. Cùng nâng cốc nào! .
    À, thế bác có định tổ chức lễ đầy tháng cho Màn Chăn Gối không ạ?
      CHI TRI VI CHI TRI, BẤT TRI VI BẤT TRI, THỊ TRI
     
     
          
  7. QuachTuong

    QuachTuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cụng ly chúc TIO một phát nào ! Nghe TIO kể lại thấy buồn cho con Cún nhà mình. Hồi giáng sinh, cả nhà hí hửng thấy bụng em ý to lên một cách bất thường. Ổ cho bọn trẻ con đã chuẩn bị xong, đường sữa cũng đã sắm sửa đầy đủ, chỉ chờ ngày được đón các em ý chào đời. Thì ôi thôi, bụng em Cún lại xẹp đi 1 cách nhanh chóng mà chẳng hiểu tại sao. Đành tự nhủ là em ý chạy nhảy nhiều quá nên bị sẩy thai Bây giờ ở nhà vẫn giữ nguyên cái hộp xếp đầy quần áo cũ để chứng minh rằng nhà mình cũng từng suýt có mèo đẻ.
    Brit ơi, em phải mua vòng chống rận cho em Milơ nhà em nhanh lên. Đừng như chị, cứ tưởng có thể bắt được hết chúng nó, ngày nào chị cũng dành đến 30p để tống tấn công bọn rận đấy chứ. Thế mà có hết đâu. Đau khổ nhất là hôm nọ trời nóng, mặc cái váy sát nách cổ hơi rộng rộng mới thấy tay mình chi chít vết rận đốt, không còn gì cú hơn
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Nghe chị TIO kể chuyện đỡ đẻ cho mèo thú vị thế! Mà công nhận lần đầu tiên đỡ đẻ cho mèo lại vào giữa đêm như chị TIO cũng giỏi thật đấy, em Milơ nhà em mà có đẻ thì chắc em gọi ầm cả nhà dậy mất, hihi cái khoản gì cứ dính đến máu là em sợ Mà em mèo ngốc đỡ đẻ cho mèo mấy lần rùi thế? hihi nếu em Milơ nhà chị mà đang có em bé thật thì chị phải học hỏi kinh nghiệm mới được Trùi ui mình thích chơi với các em mèo be bé quá!!!! Chị TIO mau chụp cái ảnh các em Chăn, màn, gối lên cho mọi người chiêm ngưỡng đi ạ. Hihi lông trắng tuyền chắc là giống em Milơ hồi bé lắm đấy
    Mà chị mèo mướp ơi, em Milơ có cái vòng chống rận đấy chứ, nhưng chẳng hiểu sao em cứ đeo vào là ... em ý lại tự tháo ra được, thế mới tai` mặc dù em đã cài rất chặt rùi Chả hiểu nó làm cái gì ý. Mà hình như đeo cái vòng này bọn rận nó ko chết mà nó lại nhảy ra ngoài đúng ko ạ? Hichic, thế mới cú chứ, cái giường mà em Milơ rất thích nằm ngủ chính là cái giường... em suốt ngày gác chân lên lúc ngồi đọc mấy thứ trên máy tính. Hình như chính vì bọn rận nhảy ra cái giường xong rồi lại nhảy tiếp lên chân em hay sao ý mà bây giờ trông cái chân của em nó khiếp lắm Chị Quách Tường ơi em cũng ko dám mặc váy nữa rồi, trong nhà em cũng chả dám mặc đừng nói mặc mấy cái váy ra ngoài đường chơi, trời nóng nực như thế này mà.... em toàn phải mặc quần dài vì em sợ mẹ nhìn thấy cái chân của mình lắm, lúc đấy chắc em bị cách ly với em Milơ luôn. Tay em may mà chưa làm sao, ko thì....
    [​IMG]
    Don't be afraid to open up your heartEverybody cries...
  9. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hi hi, chúc mừng bà đỡ TIO nhé! Hồi xưa con Bi nhà em nó đẻ (2 lần rồi), nó cứ nhất quyết phải có hoặc em hoặc mẹ em nằm gần nó mới chịu chui vào ổ đẻ. Em hoặc mẹ em mà đi chỗ khác là nó long nhong chay theo ngay, mèo miếc vớ vẩn không chịu được. Hồi đó còn có trò ko có đủ sữa cơ, em còn phải chuẩn bị sữa tươi riêng cho bọn trẻ con nó bú cho no nữa. Hic, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy vui vui. Dạo gần đây cái con Bi hâm nó "triệt sản" hay sao ấy, chả chịu đẻ điếc gì nữa cả, nhưng mà động đực thì vẫn cứ trèo lên giường, đứng cạnh tai em mà gào mới cú chứ!
    ...Người yêu ơi dù bây giờ cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và em biết một điều thật giản dị
    Càng xa anh em càng thấy yêu anh...
  10. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ bác TIO quá, thường bọn mèo lúc đau đẻ hay tìm đến người mà thương yêu nó nhất để kêu gọi giúp đỡ. Ngày trước ở nhà, mấy em mèo nhà tớ toàn tìm đến mẹ tớ thui, tớ là hạng 2 thôi ạ và cũng chưa đỡ đẻ cho em nào bao giờ Bọn mèo con là hay bị rận tấn công lắm đấy bác TIO nhé, vì thơm mùi sữa mà. 3 em thì khoảng từ 10 - 13 ngày là mở mắt rùi
    Hay Britney làm một cái đeo cổ cho em Milơ, một cái đeo vào chân của Britney cho chắc ( j/k)
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này