1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part III

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 18/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. raisovn

    raisovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hay quá nhỉ
    Mấy năm nay ko vao ttvn mà bây giờ đã khác nhiều ghê, lại có cả một hội nuôi thú nữa chứ, tuyệt cú mèo
    Không hiểu thể lệ để được tham ra hội nay thế nào đây.
    Lai lich như thế này có đuợc chấp nhân ko vậy:
    Đã có hơn 10 năm kinh nghiệm nuôi mèo ( lớn bé, già trẻ, gái trai, thương binh hay liệt sỹ đều đã nuôi tất)
    Kỷ lục cách đây 7,8 năm gì đó đã nuôi 11 con mèo cùng một nhà, mẹ con, chú bác.
    Hiện nay do hoan cảnh khong cho phep nên chỉ có một chú tên BÉO
    Béo''''s CV:
    Name: Béo (mất dạy, thằng hèn)
    ***: Used to be male ( vừa bị tiểu phẫu cách đây 2 năm do tội đi chơi nhiều và từng bỏ nhà đi)
    Colour: black and white
    Interest: Only fish ( ko ăn gì ngoài cá biển với cơm, thỉnh thoang có uông sữa, trước kia thì đôi khi cũng bắt chuột về khoe)
    Thích sách vở đặc biệt là những thứ dễ nhai và cái tay của chủ
    Thích ngủ trên giường, chăn và nhưng chỗ sạch se nhưng chân tay rất bẩn
    Vây có đủ tư cách tham ra gia đình này ko vậy?
    Được raisovn sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 22/03/2004
  2. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu xin chúc mừng TIO đã có thêm 3 nhóc mèo.
    Sau chúc mừng mèo mẹ tinh tinh đã trở về em mèo siêu ngốc nhớ chăm giữ tinh tinh cho cẩn thận nhé.
    Các bác nói là mèo nó không hiểu tên nó thì nhầm với cậu Tý bổ nhà tôi rồi nhá.
    Cậu ấy vẫn hiểu rõ ràng từng lời nói ấy chứ chỉ có lúc nào nổi máu kiêu của mèo lên thì không thèm nghe thui chứ còn hiểu hết. Có lần tôi thấy papa tui ở trên tầng 2 gọi với xuống nhà (cậu Bổ đang ở dưới nàh) "Bổ ơi lên thắp hương cúng cụ với bố nào" Thế là éo éo rồi lon ton chạy lên cùng với Papa cho đến khi bố thắp hương cúng xong đi xuống cũng thấy cậu lon ton xuống theo đặc biệt là vụ cúng kiếng này cậu tỏ ra rất thành kính nhá
    Còn gọi ăn cơm thì khỏi đi nhà nuôi cả chó lẫn mèo khi trộn cơm cho chó thì bát đũa khua loảng xoảng ầm ĩ vô tư đây không thèm xuất hiện đến lúc trộn cơm cho cậu thì cậu ngay lập tức đã đứng ngay ở chân thang lù lù như mới chui từ xó xỉnh nào ra ấy. Không hè có chuyện lầm lẫn bao giờ lúc đấy gọi " Ê Bổ tý ra ăn cơm đê" thế là leo tót lên cái bệ đặt đĩa cơm cạnh chỗ rửa bát ngồi chờ sẵn không nhiều lời 1 tý nào
  3. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Thanks pittypat. Em Zo mất được 5 ngày rùi. Hôm qua WK nt nói với mình là mùng 1âm lich nên thắp hương cho em Zo,nhưng mà xa quá, hôm đấy mình nhờ anh xe ôm gần nhà đem chôn ở tận đường Tam Trinh cơ. Khổ thân em ý quá, cả đời tận tuỵ canh giữ cửa nhà lại bị bạo bệnh mà qua đời. Me tớ buồn mấy hôm nay rồi, cuối tháng có tiền tớ mua cho mẹ tớ chú chó Phốc hươu vậy, đẻ me tớ ởnhà đỡ buồn.
    Thông báo với cả nhà là mấy em miu nhà tớ tự nhiên ngoan a1 cách bất ngờ
    - Em mèo Xù đựơc tớ thả ra sau 2 tháng bị buộc dây ( bị phat cái tội hay đi chơi không chịu về) tự nhiên hôm qua rất ngoan, đi chơi lang thang trên nóc nhà hàng xóm khoảng 15 phút tự độgn về nhảy vào cái ổ quen thuộc của nó ngủ ngon lành, ngủ dậy ăn đẫy bụng, đi vệ sinh rồi lại ngủ tiếp. Cô em gái tớ mang nó đi tắm sạch sẽ xịt nước hoa Romano he he. Phần thưởng cho bé ngoan
    - Em Vàng kjỏi hẳn đi ngoài đang ăn rất khoẻ cho lại sức, bắt đàu tăng cân trở lại
    - Em Tam Thể thì càng ngaỳ càng xinh, ngoan lém, ăn xong là ị, ị xong là ngủ ....
    Chúc mừng TIO lên chức nhé . Ngày xưa bọn mèo nhà tớ sinh nở cũng buồn cười lắm, xin kể ra đây:
    Hồi trước bác tớ cho tớ 1 em mèo cái màu đen trắng, giống hệt chú mèo gid ở bên UK mà hôm qua vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 33 ấy ( ai xem tivi lúc có bản tin cuối ngày sẽ biết)
    nuôi được gần 1 năm thì em ấy đến tuổi tèn tén ten, mẹ tớ mượn 1 chú mèo của bà trẻ về cho nó có đôi. Mấy tuần đầu thằng mèo kia vùi liếu dập hoa em mèo đen trắng thô bạo, suốt ngày oánh mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến chuyện kia, khổ thân em mèo cái muốn quá, cứ mon men đến là nó oánh. Thói đời cũng buồn cười, em đen trắng chán chẳng thèm thằng kia nữa thì cái thằng bỏ mẹ kia lại thấy tiếc của, hết sức chiều chuộng. Nhưng cứ toan làm chuyện kia là em mèo cái nhà tớ lại gào lên Help help..... rồi sít siếc văng đầy mặt thằng giở người kia. Thế rồi một ngày trời trong xanh, cành lá rung rinh, mặt nước long lanh, đàn chim non hót ca vang bên đôi uyên ương bươm ****. Hai đứa T100 quấn quýt bên nhau tuởng chừng không rời.
    Sau 1 thời gian thì em Nhị thể cho ra đời 5 em nhá, nhưng mà bỏ mất 1 em, ra đầu tiên nhưng mà yếu quá. Hôm đấy là một hôm trời mùa hè, mưa tầm tã, sấm chớp ầm ầm.Tớ đi nhậu với mấy thằng bạn về, trời mát nên đi ngủ sớm, ngủ ngon lành. Sáng sớm hôm sau thấy cô giúp việc thông báo là em Miu xinh hạ được mấy nhóc mèo nhưng cô ấy không biết là bao nhiêu hoàng tử, bao nhiêu công chúa. tớ mò ra ổ thì thấy 4 nhóc, 2 nhóc giốn hệt thằng bố, trắng tinh, tai và đuôi mướp, 1 nàng mướp, 1 thằng có màu lông giống mẹ. mấy nhóc hay ăn chóng nhớn nghich ngợm quậy phá tưng bừng. Rồi tớ cũng phải cho các em đi vì nhà tớ không thể chăm được hết. Bây giờ còn 1 em trên nhà ông cậu, giống hệt bố,
    Tiền là phù du, cái đáng quý và trân trọng nhất là tình cảm mà nhất là tình cảm trai gái
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  4. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Hế nô các bác ạ. . Tự dưng lại nói đến chuyện đỡ đẻ cho mèo, làm em thấy...tự hào wá đi! .
    Ưm,... đỡ đẻ bao nhiêu lần thì em không nhớ nổi, chỉ biết là Tinh Tinh đã > 5 tuổi, mỗi năm đẻ ít nhất 2 lứa ( 3 thì phải ), và lần nào cũng wa tay em đỡ ạ <---- bắt đầu kiêu rùi đấy!
    Về chuyện mèo con bị giận tấn công: Bác TIO nhớ là thỉnh thoảng lại ngó ngó các em Màn Chăn Gối tí, khoảng 2,3 tuần là trên người các em ý xuất hiện đôi giận đầu tiên đấy ( lãng mạn ghê! ), bác bắt được 2 con đấy ( chỉ có 2 thôi mới hay chứ! ) thì phải rất lâu sau mới có giận lại đấy ạ..
    To bác ... chủ nhân em Béo ( sody em không thể nhớ ra nick bác ) : bác nuôi một lúc cả 11 em mèo cơ á, pái phục pái phục. À, em mèo nhà bác tên Béo thì chắc là ú lắm nhỉ? Hôm nào bác post ảnh lên đây bác nhá ( thử đọ với Anton, Fifi xem sao )
      CHI TRI VI CHI TRI, BẤT TRI VI BẤT TRI, THỊ TRI
     
     
          
  5. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Bà già hôm nay mới lò dò vào được mạng, chúc mừng mẹ con nhà Xám nhọ nhá. Chủ chúng nó có kiêng chụp ảnh lúc các cháu còn sơ sinh không? nếu không kiêng thì để bà đến chụp một ít trình làng đê... Hề, cái đồ con Xám nhọ đoảng, không tự cắt rốn cho lũ trẻ con à, chắc là lần đầu thôi, các lần sau sẽ kinh nghiệm hơn. Mụ Bạch Xù nhà này lứa nào cũng vệ sinh sạch sẽ cắt rốn nhai rau ráu xong xuôi đâu vào đấy rồi mới cho người vào xem, lịch sự gớm. Nếu mà 3 con thì nhiều nhất là khoảng 3 tuần chúng nó sẽ mở mắt đấy. Lúc mới mở mắt nhìn thích lắm. Mà chuẩn bị làm cách nào phân biệt được Màn với Chăn với Gối đây hả TIO? 3 đứa giống nhau như hệt, lúc trông cho chúng nó bú mẹ có khi cũng nhầm chả hiểu đứa nào bú được ít đứa nào bú được nhiều nữa.
    Ngoài sữa phải tích trữ để cho nó uống thì còn phải tích trữ thêm thuốc xịt rận mèo đấy, hoặc lại mua vòng cổ cắt nhỏ vứt quanh ổ mèo. Bọn này nhiều rận khủng khiếp, nhất là trời đang ẩm thế này. Bắt rận cho chúng nó không ăn thua, mà cũng không nên đụng tay nhiều vào mèo con nữa.
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mèo nhà em chẳng hiểu sao chả con nào nhiều rận (có thằng Tai Dài hay đi chơi hoang thì thỉnh thoảng bới ra vài chú). Đại khái là từ hồi nuôi mèo đến giờ em chưa bị rận (rận nhá, chứ không phải giận đâu cô Brit cô Mèo ngốc nhá, giời ạ!), vầng, chưa bị rận đốt bao giờ. Chó nhà em cũng chả có ve viếc gì sất! Bây giờ mối đe doạ lớn nhất với bọn mèo con là muỗi cơ cả nhà ạ. Tại cái phòng của mẹ con nhà Xám Nhọ ở gần máy nước và cống mà. Đêm qua em phải mang hương muỗi (cái loại bằng điện ý) ra cắm. Sáng ra thấy mẹ em bảo là không ăn thua mà lại tốn điện. Chắc phải vác hương muỗi bó về đốt như đốt đuốc mất. Mà thế thì có hại gì cho vấn đề hô hấp của bọn nhóc không nhỉ? Chẳng lẽ em lại đi mua màn chụp, cái loại dùng cho trẻ sơ sinh, đem về chụp cả ổ mèo. Hư fhừ, con Xám Nhọ nó nhảy 2 cái là rách màn mất!
    Tinh thần trường mẫu giáo Thành Công A bất diệt!
  7. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Xám Nhọ mẹ tròn con vuông . Nếu sợ muỗi đốt các em mèo thì chụp cái vải màn bên ngoài cái cũi nuôi của các bé , 0 sợ muỗi.
    Em mới được đỡ chó đẻ thui, chưa được đỡ mèo đẻ bao h .Nhà em từ trước đến h lại toàn đực rựachẳng có em mèo cái nào để được nhìn các bé mèo mới đẻ cả.
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  8. raisovn

    raisovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác TIO kể chuyện mèo đẻ mà lại thấy cảnh ngày xưa.
    Không hiểu con mèo nhà bác thế nào chứ mèo nhà raiso đẻ chẳng cần ai giúp đỡ mà cũng ko muốn bị ai sờ mó vào. Chỉ có những con nào ko ở cùng mẹ từ bé hoặc chưa có kinh nghiệm thì mới phải giúp đỡ như vậy.Vì mèo mẹ tự ăn nhau thai với cả liếm cho mèo con là tôt nhất vì hình như nước bọt của chúng nó sát trùng được.
    Mà bác TIO phai cẩn thẩn với lũ rận đấy, phải thay ổ phơi nắng thường xuyên. Chứ nhớ hòi trươc ko có kinh nghiệm nuôi, để ổ bẩn thế là rân sinh sôi kinh dị, rồi da bọn mèo con lai yếu nên bị ghẻ do rận cắn. Hồi đấy hai chị em phải dùng còn với bông lau từng cái mun ghẻ cho bọn nó ( bây giờ nghĩ vẫn thấy kinh)
    Còn muỗi cung đáng sợ đấy, thử lấy vải xô chùm che cái ổ vậy, nhưng mà mùa hề nóng mèo mẹ nó nằm một lúc lại nhảy ra nên phải chú ý mệt lắm.
    Ko biết trong ba chú thì cú nào được mẹ chăm chut nhất vậy. Kinh nghiệm cho thấy con nào đuợc con mẹ tha đi khi thay ổ, hay bắt về ổ mỗi khi đi chơi là con khôn nhất, đầu đàn đấy., cố giữ lại mà nuôi
    Còn bác nào muốn xem ảnh con Béo thì phải đợi vậy. Béo nhà ta có nhiều ảnh lắm nhưng toàn kĩ thuật số, mà cái máy tính nhà Raiso phò lắm ko có cổng USB. Để hôm nào mượn cái USB lắp vào ( ko có tiền khổ thế đấy) post cho cả nhà cùng xem.
    Thằng Béo này ko xinh lắm nhưng mà là con sống dai nhất trong lũ mèo từng nuôi. Dúng là đời, thằng nào hèn thí sống dai. MÀ loài mèo lạ thật hình như bọn mèo cái dũng cảm hơn mấy chú đực. Mấy con mèo mệ hồi trước coi mấy con chó hàng xóm bằng cái đinh, thế mà thănng này lai sợ mới hèn chứ.
    Hehe ko hiểu Béo đang mơ gì mà vừa nằm trên nóc máy vừa chép miệng
  9. SherkVN

    SherkVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm tớ nhớ đến con mèo vụng nhà tớ
    Cả đời nó, chuột chạy qua mặt không biết đuổi, chỉ biết ăn, ngủ (giống chủ nó ?)
    chưa bắt được một con chuột nào
    À, có một lần 1 con chuột đang chạy trên lan can thấy con mèo này bước hụt chân rơi từ tầng 2 xuống. Đấy thành tích bắt chuột duy nhất trong 3 năm trước khi bị bắt mất (hic hic). Chuyện thật 100%
    Chán quá
  10. bimeocao

    bimeocao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bac TIO và các em Chăn, Màn, Gối góp thêm tiếng meo meo meomeo meomeo cho vui cửa vui nhà ! khâm phục bác TIO lắm lắm !!! và đây là tem mèo vòng quanh thế giới ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này