1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part III

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 18/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Fi Fi đang lẫy , lăn đùng ra nằm vạ vì không được ăn kem
    All you need is Love . . .
  2. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Lazy Fi Fi đang kềnh cang
    All you need is Love . . .
  3. QuachTuong

    QuachTuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Alleycat ơi, sao dạo này Fi Fi có vẻ gầy đi à ? Trông mặt em ý không tròn như trước nữa, người cũng gầy hơn rồi. Thua Anton mất rùi Fi Fi ơi. Alleycat nhớ cho Fi Fi ăn nhiều kem vào nhé.
  4. raisovn

    raisovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hey đây là FiFi àh, xinh quá nhỉ, trong có vẻ mũm mĩm hơn em béo nhà mình rùi, phải phấn đấu cho Béo to hơn mới được. Ko hiểu FiFi là male hay fem vậy sao, mặt tròn thế thì chắc là cong công rồi, ko thì cũng là mèo cái mới lớn đúng ko?
    Công nhận nuôi mèo muớp vẫn suớng hơn nuôi mèo khác vì nó thân thiện hơn các bác nhẩy
  5. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Hì, con Bia nhà em, thế là đã theo gái đi mất rồi, và một bé mèo mới được xin về. Công cuộc đặt tên mèo bắt đầu.
    Ba bảo: tiếp tục cho tên là bia, để mai mốt nó đẻ con, đặt tên thành "Bia, rượu, bài, bạc", nhưng 3 mẹ con phản đối, vì đã dùng rồi, không lặp lại.
    Mẹ bảo đặt tên là Bông (lông nó xù xù, nghe đâu là con lai), nhưng lại phạm huý với tên con bé em con ông cậu, chán ốm.
    Con em em bảo, đặt tên là Bo, nhưng em bảo không được vì nghe có vẻ ki ki thế nào đấy.
    Cuối cùng sau hơn 1h đồng hồ, con mèo nhà em có tên là Boong . Chả biết có phải cái tên, nó ám nó không chứ về 3 ngày rồi mà bé còn gào thét ghê quá.
    Nhưng bé này được cái dạn người, cứ thấy ai đến gần thì im. Sáng nay đi cả sáng, về nhà, chả thấy có cái gì cho nó ăn cả, cơm hết, sữa lạnh tanh, lại có mùi dâu sợ nó không uống, nên quyết định cho bé Boong ăn bún.
    Lấy ít bún trong tủ lạnh cắt nhỏ nhỏ ra, cho thêm ít thịt bò băm vào, trộn lên, làm nóng 1 tí, đổ ra tách, thế mà bé cũng măm măm ngon lành. Ngoan thật. Còn bia hồi xưa ăn cả bánh mì, bé này khảnh khót quá, phải đồ mềm mới ăn, lạnh quá cũng chê.
    Tio ơi, 3 em màn, chăn, gối, có mèo cái không? cho em xí làm thông gia. Bé Boong cực đẹp trai nhé, nhanh nhẹn đáng yêu.
    Valentine đi ăn thịt chó cầm lòng vậy
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nói về tem mèo thì em có một ít, đại khái là tem mèo Việt Nam và vài cái của nước ngoài. Trong đó có 1 cái tem mèo của Anh, vẽ con mèo nằm ngủ ở ghế, trời ơi, trông hoành tráng kinh khủng, vẽ cũng đẹp kinh khủng. Mà Fifi dạo này nhìn duyên tệ! Xám Nhọ nhà em sau khi đẻ chắc phải cho đi tập thẩm mỹ thôi, ai lại bụng chảy xệ bèo nhà bèo nhèo.
    Ôi giời ơi, em không thể nào phân biệt được 3 con nhóc, con nào là Chăn, Màn Gối. Đại khái là trắng, tròn tròn, mặt mũi nhắm tịt, y hệt nhau. Có lẽ phải mua thuốc nhuộm về chấm cho mỗi nhóc một hai chấm vào đuôi mất! Mà bà Khủng bố ơi, bà xem ngày giờ đi, rồi đến chụp 3 nhóc. Hì hì, đầu tiên là em cũng kiêng đấy (hức hức, như bác Mèo xù ý, chụp ảnh xong 3 em thì sau đó 2 em ra đi đau đớn). Nhưng mà bà Khủng bố chắc nhẹ vía, nhẹ vía
    Tinh thần trường mẫu giáo Thành Công A bất diệt!
  7. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    É iot này đã yên rồi còn chọc vào. Khóc rống lên bi giờ
    Được meoxu sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 24/03/2004
  8. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Cái gì ? chụp xong thì "đi" mất á? phỉ thui ! phỉ thui ! không có đâu ! Nhà này vẫn chụp mèo sơ sinh tá lả mà có làm sao bao giờ đâu.
    Đến lúc chúng nó mở mắt thì chắc sẽ dễ phân biệt hơn nhờ màu mắt, có khi sẽ khác nhau, hoặc có con 2 mắt 2 màu chẳng hạn, trắng tuyền là dễ thế lắm. Còn nếu giống quá thì đến lúc chúng nó lớn lớn khoảng 1 tháng phải buộc cho 3 đứa 3 cái dây màu khác nhau ở cổ vậy !
    Ha ha, nghĩ đến đoạn mua thuốc nhuộm chấm đuôi lại nhớ ngày xưa tôi nuôi chuột bạch, chúng nó giống nhau cả loạt, phải lấy thuốc màu vàng chấm cho mỗi con một chấm, rồi theo cái chấm mà gọi, nhiều lắm, bây giờ chỉ nhớ nhất có một con khôn nhất đàn tên là con Lưng, một con nữa mắn đẻ là con Đầu, con đực đầu đàn tên là con Cụt đuôi vì đuôi nó cụt... Về sau lúc con Lưng bị con mèo ăn mất thì cả đàn cũng tan tác dần Hờ hờ mà sao tự nhiên lại nói chuyện chuột nhỉ.
    Hôm qua tôi đi qua đường Trường Chinh, thấy đúng là họ thu mua lại hết tiệt cả Whiskas thật. Chả còn hột nào. Một bà chủ to béo có 3 mẹ con con mèo đồi mồi nhìn sướng vật mời chào tôi mua nửa kg đồ khô cho .....chó, hiệu ANF của Mỹ, thấy quảng cáo là ngon lắm, (chả nếm nên cũng chả biết ngon thật không) cũng 13000 nửa kg, mang về cho bọn quỷ nhà tôi ăn thấy chúng nó cũng không chê, có vẻ không hào hứng vì thấy lạ lạ, với lại trông không đẹp như viên Whiskas, he he, nhưng mà chắc là cũng ăn tạm được trong khi chờ họ ra đợt mới. Có nhà bác nào bức xúc vì đồ khô quá thì mua thử về cho các ông bà mèo ăn xem !
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  9. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Hello bạn QuachTuong
    mèo ù Fi Fi vẫn nặng 12 lbs ~ 5.4 Kg đấy ....chả gầy đi tí nào đâu và Fi Fi chả bao giờ được ăn kem vì ..chủ của Fi Fi tham ăn cực kỳ ...loài mèo rất thích những gì có mùi sữa , như yaourt , kem , sữa tươi etc ..nhưng vì chủ nó thích an kem chocolat nên không cho mèo ăn chung đuợc (lấy lý do đó thôi !!) Fi Fi là mèo female và nặng quá , tuổi thì khoảng 6 , 7 tuổi gì đó nên cần phải ăn diet (giống chủ !) em Nhim này có đôi tai giống mèo Fi FI lắm nè ...mấy hôm nay ordinateur nhà bác Ladymeomuop đi đoong vì Anton nghịch quá nên phía tour Effel có vẻ yên lặng quá kìa chúc các bạn và các cô chú meomèo những ngày vui
    All you need is Love . . .
  10. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mèo các bác béo ú làm em...hix hix... . Cứ nghĩ đến Tinh Tinh nhà mình....em ý đang chạy theo mốt mèo dây các bác ạ . Khổ quá, ai cũng biết sau sinh bao giờ mèo cũng gầy và yếu đi . Hix, thế nhưng mà cái " sau sinh" của em Tinh Tinh là 3 tháng rùi còn đâu! . Oà, bi giờ lại càng ngày càng gầy mới chết chứ, động đến người là toàn xương với xương, lại mềm nhũn ấy chứ. Mà có phải là kén ăn kén uống gì đâu. Ăn nhiều là đằng khác ấy, chẳng bù cho Cún Con, ăn ít mà béo ú mới chuối! .
    Bi giờ phải làm thế nào để Tinh Tinh tăng cân bầy giờ hả các bác!!! .
    &nbsp; CHI TRI VI CHI TRI, BẤT TRI VI BẤT TRI, THỊ TRI
    &nbsp;
    &nbsp;
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này