1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part III

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 18/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Eo! Các em mèo nhà bác Khủng bố trông hay thế, hình như điểm chung của các em ý là các nốt ruồi trên mặt ý nhỉ. Trông em nào cũng gian gian mới hay chứ!
    Mà em nghe nói có loại thức ăn mới cho mèo đúng không nhỉ? Mà chẳng lẽ lại chỉ bán ở đường Trường Chinh thui ạ?Ở các chợ hay siêu thị đã có chưa các bác nhỉ? .
    Hix, em Tinh Tinh vừa về nhà thì em Cún Con lại biến mất!Mà mấy hôm nay lại mưa gió thế này....
      CHI TRI VI CHI TRI, BẤT TRI VI BẤT TRI, THỊ TRI
     
     
          
  2. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, TIO ơi, nhìn mấy cái cục bông con con kia đáng yêu quá. Thảo nào mà chả thèm làm Chăn - Màn - Gối cho được. Phải mười mấy năm nay rồi chị không nuôi mèo đẻ nữa, nhìn thèm quá.
    Nhớ hồi còn bé, học lớp 4 thì phải, nhà có em mèo mẹ đẻ ra 3 em mèo con. Cho chúng nó vào cái thùng carton để ở góc nhà. Lúc lũ mèo con còn bé cũng chưa dám sờ nhiều sợ mèo mẹ tha đi mất. Nhưng đến khi chúng nó mở mắt, ha ha, nhìn từng đứa mở từng mắt một ngộ không tả, thì suốt ngày rúc vào góc nhà để chơi. Một hôm còn bê cả cái thùng carton ấy ra ngoài chơi cho bõ, thế là mèo mẹ đi về tìm con cuống cuồng cả lên. Chị mới trêu nó bê cái thùng chạy vòng quanh nhà, sau cùng chui vào nhà tắm trốn. Ha ha ha, con mèo mẹ lần ra ngay. Chị mới giơ cao cái thùng carton mèo con lên đầu và bị ngay con mèo mẹ cào mông cho mấy phát, nhớ mãi, ặc ặc...
    Sau này chị có xây nhà thì thế nào cũng có một chỗ thật rộng để nuôi thật nhiều các em mèo. Bây giờ ra đường nhìn thấy mấy đứa be bé xinh xinh chỉ muốn bắt hết về nuôi thôi

    ------------------------------
    Lazycat
  3. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    hômnay mới có cơ hội gửi ảnh cậu tý bổ lên đây nè
  4. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    sizze to quá em e*** nhỏ lại 1 tý mà vẫn lớn quá 700x600
    Chúng ta mãi thuộc về nhau anh nhé
  5. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    chèn thêm 1 tấm nưac cho cái mặt buồn ngủ của Tý bổ
    Chúng ta mãi thuộc về nhau anh nhé
  6. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    To meo_sieu_ngoc: Em ra các cửa hàng bán thực phẩm khô là có đấy . Có loại của Việt Nam thấy bác chủ cửa hàng bảo mèo cũng thích ăn lắm, loại mới .Ra hỏi thử xem có loại PET''S CHOICE không , loại đấy chắc hợp với mèo Việt hơn
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  7. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    HU hu, đến hôm nay thì em thực sự đau đớn khi báo tin buồn: em Cún Con đã mất tích thật rồi !!!
    Huhu, mấy hôm mưa gió, mà Cún Con lại hiền lành như thế, không hiểu có chuyện gì...
    HIx, mà Cún Con xinh xắn thế, không biết người ta có biết tiếc mà giữ lại nuôi không, chứ lại bán đi thì....
      CHI TRI VI CHI TRI, BẤT TRI VI BẤT TRI, THỊ TRI
     
     
          
  8. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Liệu cún con có biết đường về như em Tinhh tinh k? nhỉ Mong cho bạn nhanh tìm thấy cún con nhé
    Chúng ta mãi thuộc về nhau anh nhé
  9. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ
    trông mặt em mèo này dê quá
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    Không thể có những tình yêu vĩnh cửu
    mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu....................
  10. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Em Anton bị HO cả nhà ơi, hhuhu, ho nhiều lắm, tấm thân nung núc mỡ cứ rung lên từng đợt, nhìn tội nghiệp lắm
    Em ấy bị sao vậy các bác ơi , làm thế nào bầy giwò, em ấy bỏ chơi nhưng không bỏ ăn, những cái kẹo cứ nằm chềnh ềnh trên sàn nhà, làm tớ nhớ và thương em ấy lắm huhuhu
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này