1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part III

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 18/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Bác thử mua loại nước cất ( ngoài tiệm thuốc) hoặc nước muối thật nhạt, rửa mắt cho em ấy vậy, bọ xít mùa này có rồi đấy nhỉ
    Em Sâu Róm đang ở đâu thế Có ở gần em Anton không để cho đến oánh nhau một trận
    Tớ sắp phải đi gửi em Anton mấy tuần liền, thương lém Mà đành ngậm ngùi gửi cho tên " vũ meo" híc híc...Anton đỡ ho rồi, nhưng dạo này hơi gầy, chẳng biết có được 4kg không nữa
    À hoá ra nhà mình có 2 ông "đì giai nờ" các ông làm cái logo nhé
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
  2. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Oé, xin kan. Dùng nước muối coi chừng sưng to hơn. Lấy nước V.Rohto hay nước nhỏ mắt của người là được. Hmm, cô bé này xui dại quá.
     
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Oài thế à, sao hôm trước tớ bị một cái bụi bay vào mắt, pác sĩ cũng cho dùng 1 loại nước để rửa, trong thành phần của nó là nước cất với muối 4 phần nghìn...Thôi tốt nhất là mua thuốc của người lau cho em ấy vậy
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
  4. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ cái loại thuốc có chất cloxit mà người hay dùng để tra mắt ý . Nhưng phải cái tội là các em mèo thấy cái gì vướng vướng lại hay liếm láp lung tung , nên phải nhỏ liên tục.
    Mốc nhà em lần trước cũng thế , nhỏ thuốc cho nó nó vẩy vẩy, lắc lắc cái đầu ngố 0 chịu được. Lắc 1 thôi 1 hồi nó ngúng nguẩy bỏ đi, làm như mình đánh nó 0 bằng ý , gọi cho ăn cơm cũng trốn biệt .
    Hôm qua tưởng như việc bắt chuột với Mốc đã lui vào dĩ vãng nhưng 0 ngờ độ nhạy cảm với chuột của em ý vẫn còn cao lắm.Nhìn em ý vờn em chuột , vần lên vần xuống tội tội em chuột là... Em chuột die nhanh chóng vì Mốc vần vò em ý ghê quá, em phải cướp em chuột ra khỏi móng vuốt của em ý , em Mốc chạy khắp nhà để kêu gào và tìm kiếm thằng chuột mà 0 thấy , chạy sộc vào gầm giường của em xem em có giấu chuột 0 các bác ạ. Em chẳng hiểu nổi em ý có để ý đến cảm giác của em là sợ miệng em ý dính máu chuột rồi lại trèo lên giường em 0, em ý lại chui vào người em thì em teo, em sợ máu
    Thế em Sâu Róm là ở đâu đấy ạ , trông iu lắm , em thích mèo nào lười lười 1 chút , dễ sai
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  5. zzz

    zzz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình có con mèo đực, nhưng hư quá, hay đi chơi (lớn rùi mà, mình còn đi nhièu hơn ) không biết có nên .... thiến không ? Hình như cắt .. xong thấy mèo thường ngoan và béo ra.
  6. loveme_lovemycat

    loveme_lovemycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Suýt nữa thì bác ladymeomuop hại em, may mà có bác spirou , Bi nhà em đã đỡ hơn rồi các bác ạ. Em đã nhỏ thuốc của người cho nó rồi, mắt nó không sưng vù như trước nữa nhưng vẫn còn bị đỏ và chảy nước mắt, thương không chịu được.
    Em thề từ nay nhìn thấy con bọ xít nào em sẽ cho nó đi gặp tổ tiên luôn, để không con nào làm đau cục cưng của em được nữa
    If you think you can, you can
    If you think you can't, you're right!
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Mất hết cả điểm với bạn bè roài
    Đùa thôi, chứ tớ nghĩ là dùng nước sạch rửa thôi chứ dùng thuốc rỏ mắt có chất gì đó sợ mắt của em Bi đã đang dễ bị tổn thương ( do chất độc của con bọ xít hôi thối kia)rồi, nhỡ thuốc mạnh quá, em ấy không chịu nổi.
    Tớ hồi bị cái bụi vào mắt, cũng sưng lên và đỏ, bác sĩ nói không cần dùng thuốc kháng sinh gì cả, chỉ cần rửa mắt cho sạch, vì mắt mình rất nhậy cảm
    Anton dạo này hơi buồn, ăn uống cũng không nhiệt tình lắm Nhưng vẫn đòi ăn chỉ khâu
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
  8. loveme_lovemycat

    loveme_lovemycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Này cái bác zzz này, bác cũng là phận nam như mèo nhà bác mà seo bác lại nỡ... làm thế với em ấy hả? Bác thử đặt mình vào vị trí em ấy xem có chấp nhận được không hử? Mà không phải con mèo nào bị "ấy" xong cũng ngoan hơn đâu, em thấy con mèo nhà bạn em thì đần thối ra, chả biết làm cái giề cả, suốt ngày cứ ăn với nằm một chỗ, người cứ phát phì ra như uống nhầm phải thuốc tăng trọng ấy, còn cái thằng mèo hàng xóm nhà em chẳng hiểu người ta thiến kiểu gì mà nó vẫn sang tán Bi nhà em như thường, mỗi tội là nó láo toét và hiếu chiến lắm, không đần hay ngoan tí nào cả, mới hôm qua thôi nó còn cào em chảy máu chân ra đây này. Hình như người ta chưa "ấy " hết cho nó hay seo ý
    Thôi bác ạ, nói túm lại là bác đừng có làm cho em ý mất đi cái quyền được làm mèo trai, tội nghiệp lắm, mà bác làm thế thì không xứng đáng ở trong hội yêu mèo này đâu, thế có khác gì giết mèo chứ
    If you think you can, you can
    If you think you can't, you're right!
  9. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Bác loveme_lovemycat ui, thế bác chữa cho em ý bằng loại thuốc gì thế. Em bảo này, bác đừng dùng loại nặng quá, mua cái loại thuốc 0,5 % ý ạ, loại đấy chỉ có 500 đồng/ lọ thui. Mấy nhóc nhà em cũng hay bị đau mắt mà, em toàn dùng loại ấy, chứ các loại khác thì hại cho mắt của em ý lắm ạ.
    Chúc em Sâu Róm chóng khỏi bệnh ạ.
     Hội từ thiện mèo ---> http://ttvnol.com/Sothich/330778/trang-3.ttvn  <--- Hội từ thiện mèo
    click mau click mau!!!
          
  10. aquarius_vn2003

    aquarius_vn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    hihi tại vì bạn nuôi mèo gái nên mới thấy thế. Mèo trai nó hay đi chơi lắm, mà mỗi lần đi mất cả mấy ngày có khi mấy tuần, chán lắm í, mình thương yêu nó mà nó cứ bỏ nhà đi suốt, lúc về thì vừa ốm vừa bẩn, ghét lắm. Còn mèo ngày xưa của tớ tịnh thân (nói cho nó lịch sự í mà) rồi thì béo ra và cũng vẫn lanh lợi, bắt chuột giỏi và...cào tớ cũng giỏi quan trọng là không đi linh tinh nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này