1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part III

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 18/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zzz

    zzz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hihì bạn ơi, sao lại có thể so sánh mình với con mèo chứ ??
    Mình thấy khi ... mèo thì nó ngoan và ko đi chơi nữa là dựa vào kinh nghiệm của nhiều người đấy chứ,. Chắc là bạn nuôi mèo girl đó thôi chứ mèo boy thì nso đi chơi khoẻ lắm về nhà là bẩn thỉu vô cùng, có khi lại mất nữa phí con mèo nuôi từ bé đến lớn lắm.
    Mình yêu mèo lắm nên mới quan tâm hỏi đấy, chứ nếu ko thích thì cũng ko vào box này đâu.
    P.S. Mình thấy ít con trai thích mèo lắm, trong box này có nhiều boy ko nhỉ ?
    ------------------------------------
    Obie
    www.toolzone.info
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Bùn cười quá hahhahha! tớ nhớ hồi học lớp 10, cô Kỹ thuật nông nghiệp cho bài kiểm tra về phương pháp nuôi lợn gì đó, tớ cũng cho ví dụ người vào thế là bị đọc trước lớp Britney chắc biết, cô gì mà vợ thầy Cát, dậy chán chán ý
    Tất nhiên là mèo không thể so sánh với người rồi, ở nước ngoài họ còn khuyến khích nên đi triệt sản cho cả mèo gái lẫn mèo trai vì nếu không thì sẽ có vô vàn Hội cứu trợ các em mèo giông như meo ngốc mở ra đấy
    Theo tớ nghĩ là cứ cho em ấy đi " tịnh thân " đi , giống em Cún nhà bác LeRomeo ý, vẫn nghịch và khôn như thường, có điều phải làm sớm đi, không em ấy lớn quá lại nguy hiểm đấy!
    Ôi Britney ơi, không thể mất em Milơ được đâu Em ấy xinh đẹp thế cơ mà Ôi tiếc quá, hay Britney thử đi tìm, dán giấy mất khắp nơi, hy vọng ai nhìn thấy sẽ thông báo cho mình
    Thoả nào mấy hôm nay Anton cứ buồn buồn
    À bác ZZZ gì cứ yên tâm, ở đây có nhiều bác trai lém, toàn những trụ cột của hội thôi
    Được ladymeomuop sửa chữa / chuyển vào 02:31 ngày 04/04/2004
  3. KiNiemBoQuen

    KiNiemBoQuen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa các bác là .. em Róm hiện đang ở Ucraina... Nhưng cũng sắp được về VN rồi ....Có bác nào thích mèo xù không ??? Khi nào em mang được 1 cặp về VN thành công .Em tặng .....
    Em giờ đây nơi xứ xa quê ngườiHạnh phúc có không như em thường mộng mơ?Dòng thư hồi âm vương tiếng em thở dài.Đời đắng cay khi lầm đường lỡ bướcTình yêu ngày xưa không sao níu kéo bước chân em .Phút giây dại khờ một ai nỡ mãi cướp mất em tôi.Và giờ đây khi cô đơn đã qua đi, còn lại gì em tiếc nuối....
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Ôi may quá chị Mèo mướp ơi, em Milơ về nhà rùi , trời ơi thương quá cơ! Đêm qua em định đi ngủ sớm nghĩ thế nào lại thức học bài. Đang ngồi học bỗng dưng "MEO" lên một cái giật cả mình, hichic, lúc đấy em ko biết tiếng mèo ở đâu, tưởng mình nhớ em mèo quá nên bị "hoang tưởng" , thế là chạy đi gọi mẹ, tự nhiên chả thấy kêu gì nữa cả, mẹ em bảo em nghe nhầm nhưng em cứ khăng khăng là có nghe thấy tiếng em Milơ, thế là đúng lúc đấy em ý "MEO" thêm phát nữa , trời ơi hoá ra em ý ở ngay trên cái mái phòng học của em. huhu nhìn thấy em ý em sướng phát khóc ý , phải bắc ghế mới lôi được em ý xuống vì cao quá, em ý ko dám nhảy hì hì. Em Milơ đi có 1 ngày mà sao trông xơ xác thế ko biết nữa, cứ như bị ai đánh ý . Còn đói nữa chứ, em xuống nhà đổ Whiskat với cho em ý uống sữa mà nhoáng một cái hết sạch . Thôi em ý về nhà là tốt lắm rồi , cám ơn bà ngoại nhé! Hôm qua em phải lên thắp hương cầu mong cho em Milơ về mà.
    Hôm nay em Milơ được tắm thơm tho sạch sẽ rùi, trông yêu lắm, để tí nữa chụp ảnh em ý cái nhỉ. À thế là bây giờ nhà em lại có 2 em mèo. Em kia chưa biết đặt tên thế nào cả, mọi người có ý kiến gì ko? Buồn cười thật, em kia bé tí bé teo, bằng 1/3 em Milơ thế mà em Milơ lại sợ chứ! Mà em ý thì bị một mắt to mắt nhỏ hay sao ý , là mèo mướp cái
    PS: Cả trường mình có mỗi một cô dạy kỹ nông thui chị ạ,em cũng đang phải chịu đựng cô ý đây này :( Kinh khủng!
    [​IMG]
    Don't be afraid to open up your heartEverybody cries...
  5. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Em vừa nhân nuôi một em meo xinh lắm nhưng em chưa kịp chụp anh để các bạn ngắm em y em ý hiền lắm lại còn đang yêu nữa he he đảm bảo post lên các bác nê luôn em ý tên là chiên xù
    Will you still love me tomorrow ?​
    when i see him ,i feel the joy deep insied me, like a pilyrim who is lost and finds the right way at last​
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, mèo tên là Chiên xù, nghe như cá ý nhở? Mà bạn hiền Mèo lười 87 nuôi cả em Tí nhà bà Lazycat hử? Đợi có 2 ẻm về đông đủ rồi chụp cả 2 đưa lên đeeee!!!
    Các bác ơi, Xám Nhọ nhà em là con mèo mẹ đoảng, đoảng kinh hoàng! Lũ nhóc bắt đầu biết hoạt động, bò lổm ngổm trong ổ. Hôm trước, có 1 nhóc ngã từ trên ổ (ở độ cao 50cm) xuống, kêu khóc ầm ĩ. Con giời Xám Nhọ chả biết làm gì, cứ tíu tít chạy quanh rồi kêu khóc theo. Em không biết phải làm thế nào để nó biết cách cắp con bằng mồm như những em mèo mẹ đảm đang khác. Chẳng lẽ mình lại ngoạm bọn mèo rồi tha lên ổ làm mẫu
    Tinh thần trường mẫu giáo Thành Công A bất diệt!
  7. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, đúng rồi còn gì. TIO cứ ngoạm lấy em mèo con đưa lên ổ là đồng chí Xám Nhọ hiểu ngay lập tức. Miễn là đừng nuốt luôn đồng chí mèo con là được.
    Meo_luoi87: thanks again

    ------------------------------
    Lazycat
  8. loveme_lovemycat

    loveme_lovemycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
  9. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    he he em ấy chui vào chăn rồi còn rúc vào nách, rồi liếm mặt nữa cơ he he
    Tiền là phù du, cái đáng quý và trân trọng nhất là tình cảm mà nhất là tình cảm trai gái
    [​IMG]
     
  10. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Hichic, thằng Xù nhà mình bây giờ Truỵ lạc quá. ăn xong là ngủ mê mệt, tối đến là rình lúc mọi người không để ý là lẻnđi chơi với gái luôn, tận sáng hôm sau mới thèm vác cái mẹt về nhà. Trông nhọ nhem nhọ thỉu, mẹ mình bảo là đổi tên nó là Thằng Tam Mao, khiếp quá cơ. Nhìn nó bây giờ trông phờ phạc xơ xácnhìn giống cái giẻ lau nhà thì đúng hơn là con mèo, trọng lượng cơ thể còn có 2kg, có nghĩa là mất 1,5kg. Nhà mình lại đang sửa chữa nên nó lại càng bẩn vì không dám tắm cho nó là cái thứ nhất cái thứ 2 là nhà đang không khoá cửa nên nó muốn đi lúc nào là nó đi, buộc lại thì chẳng có cái dây và chuồng nào chịu được quá 3 tiếng đồng hồ. bó tay, thôi kệ xác nó, chắc hết tháng này là hết mùa động đực của chúng nó. Hay là cho nó đi tịnh thân nhỉ
    Mấy tháng nữa khu nhà mình chắc là có nhiều mèo đẹp lắm, mèo lai xù và mèo ta. he he
    Tiền là phù du, cái đáng quý và trân trọng nhất là tình cảm mà nhất là tình cảm trai gái
    [​IMG]
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này