1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part III

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 18/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Trông cái mặt thằng cu Anton nhắng thế. Nó ngáp mà như kiểu nó cười ý. Hihi, bây giờ nhìn thấy em mèo mướp nào mà cứ beo béo một tí, mặt đểu đểu một tí là em gọi Anton mới chết chứ!
    Xám Nhọ nhà em đẻ xong gầy qua. Ăn ít đi đã đành, lại còn bị đứt quãng, vì đang ăn thì lũ mèo con lại kêu khóc đòi mẹ, trẻ con hay quấy thế đấy! Chúng nó đã bắt đầu đi vững và đùa nhau căn cấu linh tinh rồi cả nhà ạ. Trộm vía, kháu khỉnh lắm!
    Tinh thần trường mẫu giáo Thành Công A bất diệt!
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Chú alleykat ui, em Milơ trách chú nè, em ý bảo là sao chú nỡ lấy cái ảnh em ý vô duyên nhất ra để up lên chứ Em ý ngượng lắm , sợ anh Anton với anh Mốc với anh Cún ko thích em ý
    Mà mọi người cho em hỏi là em Milơ đang bị làm sao ý nhỉ? Suốt ngày nó chỉ ngủ và ngủ thôi. À có lúc nào nó đói thì nó dậy ăn rồi lại leo lên giường ngủ tiếp. Một ngày nó phải ngủ đến 18/24 tiếng ý, giá như mình cũng được ngủ từng ấy giờ nhỉ Như thế có phải nó đang bị bệnh gì ko ạ?
    Hihi có mấy cái ảnh em Milơ nè, trông em ngủ có dễ thương ko? Ảnh này chụp cũng lâu lâu rùi, bây giờ em ý béo hơn nhiều, chẳng xinh bằng nữa, ngủ cũng có nhiều kiểu dáng ***y lắm
    Hì em ý còn rất thích nằm cửa sổ nữa, lúc đầu thì nằm cửa sổ phòng ngủ của mẹ, bây giờ thì nằm cửa sổ ở bàn học của em. Hihi nó cứ thích ôm cái ông sư trong cái khung ảnh này này, thỉnh thoảng vờn vờn có vẻ rất thích thú. Chà, ai trong ảnh ý nhỉ? Cô chủ mình hồi bé sao ngố thế này? Sao lại ôm con chó bông mà ko phải mèo bông nhỉ?
    Thank the wind of destiny for bringing you into my world
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ phải bầu em Milơ nhà Britney là hoa hậu mới được, Anton không với tới được đâu, em Milơ trông xinh quá đi mất
    Khi nào britney chụp một cái thật đẹp để tớ làm sưu tập nhé
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
  4. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0

    Em milo làm vợ em Xù nhà anh đi, khỏ thân mấy hom vừa rồi tắm rửa sạch sẽ cho em ấy xong lại phải nhốt trong ***g, em Xù gào thét gọi tên người iu khiếp quá
    Đây ảnh anh Xù của em milơ đây, hí hí, cho 2 em kết duyên đê, box mèo có 1 đàn mèo Xù trắng tinh
    Tiền là phù du, cái đáng quý và trân trọng nhất là tình cảm mà nhất là tình cảm trai gái
    [​IMG]
     
  5. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Hề, hề, em Milơ nhà bé Britney chả bị làm sao đâu, theo kinh nghiệm của bà già thì là em nó ...đến tuổi "nhớn" thôi. Vừa đi chơi mấy hôm về chứ gì? Chắc là bị anh nào dụ dỗ rồi Có khi phải xắn tay áo lên chuẩn bị chăm Milơ con đấy em ạ !
    Bác alleykat tuyệt quá, cảm ơn mớ avatar của bác nhá. Khoái nhất cái mặt em Bonbon, càng nhìn càng thấy giống cái bánh bao. Mà sao hồi này không thấy em Bonbon đâu nhỉ, không biết gầy béo thế nào.
    Nhìn bọn mèo con sướng mắt thật. Ai nuôi mèo mà chả thích chúng nó bé mãi hả bác mèo mướp, khốn nỗi chỉ được vài tháng rồi lại to đùng ngã ngửa ra, hồi bé thì ngồi được trong túi áo mình, trèo được lên vai mình chơi, đến lúc lớn lên thì hỡi ôi, nhỡ các em có quen thói trèo lên vai chơi thì ....ặc ặc....
    Thằng Lì nhà tôi hôm qua vừa được chuyển nhà mới. Tình hình là cái nhà tôi đang ở bây giờ bắt đầu có chuột, mà từ bé đến giờ tôi mới gặp cảnh đang ăn cơm thì con chuột chạy xèo qua trước mặt, rồi sáng ngủ dậy thấy 3 miếng dưa hấu ăn thừa của mình đang ở trên bàn lại bị tha xuống gậm giường .
    Cuối cùng thì tối qua phải cho thằng nhóc Lì và thằng Phớt đại ca, con giai nó, vào vali, vác về nhà mới. 2 thằng lâu ngày không có gì chơi, trông thấy cái vali nhảy ngay vào nằm, đến lúc thấy bị khoá kín vào xách đi mới hiểu ra vấn đề, réo tứ tổng thì đã muộn ! Về nhà mới tạm thời cũng đang bị nhốt trong tù, trộm vía 2 bố con ngoan lắm, không phá phách gì, mỗi tội gào thét suốt cả đêm, mà mình cũng đang muốn thế để cho chuột nó chạy. hihi, bây giờ cả ngày lại nghe thấy tiếng nó rung chuông, vui quá !
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  6. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Mèo bé yêu như em Nhim, lớn lên rồi sẽ thành thế này này
    Vì em không khóc bao giờ, đâu có nghĩa trong em thờ ơ
    Vì anh vẫn sống khi có em hay mất em mãi mãi
    Nếu như ngày mai em không thức dậy
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Anton dạo này như con rồ ý các bác ạ, có lẽ em ấy đã đến tuổi èn én en rồi mà không được gì nên.... sang tháng phải đưa em ấy đi " tịnh thân" thôi.
    Nhiều lúc nghĩ cũng thương điịnh thả ra cho đi tò te tí với mấy ả mèo đen hàng xóm, nhưng hôm trước chủ nó đã cảnh cáo, có gì phải chịu trách nhiệm Thế thì thà cho đi với con nào xinh xinh còn hơn là đẻ ra một lũ nửa đen nửa mướp.
    Chiều nay tớ đi lang thang, tình cờ lượn lờ qua khu phố St Denis ở Paris, chỗ đấy giống như khu " Đèn đỏ" bên Hà Lan, tự nhiên lại nghĩ giá cũng có một chỗ như thế dành cho mèo để tớ đem Anton đến giải toả chút nhở Hay tớ khéo cũng phải liên kết mở một "Vọng meo lầu", kiếm ối tiền ý nhỉ
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Tell everybody I'm on my way&nbsp; and I'm loving every step I take....
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hakunamatata
  8. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Em Sâu xinh thế còn gì mà sao chị Emmiu chê em ý nhỉ
    To ladymeomuop : Chị về VN lập VŨ MEO LẦU đi , cho em gửi Mốc và đấy giải khuây . Sáng nay nó nhìn thấy cái khăn quấn trên đầu em tay nó điên cuồng đòi giật cái khăn xuống , em chẳng biết nó giật để làm gì nữa
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Mèo làm bạn với người từ rất xa xưa
    [​IMG]
    Con mèo (ở giữa bên dưới) đã bị giết để chôn cùng "chủ" nó.
    Xác một con mèo được chôn chung với người - có thể là chủ nhân của nó - vừa được tìm thấy trong một ngôi mộ, thuộc thời kỳ Đồ đá muộn trên đảo Síp (phía đông Địa Trung Hải) chứng tỏ việc thuần hoá mèo đã bắt đầu ít nhất 9.500 năm trước.
    Lâu nay, người ta vẫn tin rằng cư dân Ai Cập cổ đại là những người đầu tiên thuần hoá loài thú tinh khôn này, với bằng chứng sớm nhất có niên đại từ 2.000 đến 1.900 năm trước Công nguyên. Song, phát hiện mới đây của các nhà nghiên cứu Pháp cho thấy quá trình thuần hoá thực sự đã xảy ra rất lâu trước đó. Họ lập luận rằng xác con mèo tìm thấy tại làng Shillourokambos trên đảo Síp là bằng chứng về sự thuần hoá mèo đầu tiên của người. Khu vực này có từ thời Đồ đá muộn, với sự có mặt của những ngôi làng từ thiên niên kỷ thứ 9-8 trước Công nguyên.
    Giáo sư Jean Guilaine, thuộc trung tâm nhân chủng học CNRS ở Toulouse, Pháp, cho biết bộ xương mèo hoàn hảo nằm cách hài cốt người 40 cm. Tình trạng bảo quản và vị trí tương tự nhau của hai cái xác trong lòng đất cho thấy người này (khoảng 30 tuổi, không rõ giới tính) và con mèo đã được chôn cất cùng nhau. Bên cạnh người đó là một hòn đá bóng láng, những cái rìu, công cụ bằng đá lửa và bột màu hoàng thổ.

    Dựa trên những cổ vật đi kèm, các nhà nghiên cứu cho rằng người trong mộ là chức sắc cao trong xã hội, và có thể có mối quan hệ đặc biệt với mèo. Dường như mèo đã được xem là biểu tượng của tôn giáo và có ý nghĩa quan trọng với những người Síp ở thời kỳ đồ đá.
    Trong thời kỳ đồ đá mới, khi nông nghiệp bắt đầu lan tới vùng Cận Đông, các vựa lúa gạo bắt đầu thu hút một lượng lớn chuột đến quấy phá. Vì thế, mèo có thể đã được đưa về làng để kiểm soát loài động vật phá hoại này, Guilaine giải thích.
    "Nếu giả thuyết này là thật, thì có thể mèo đã được đưa về với con người ngay khi chuột xuất hiện. Mà những con chuột này có mặt ở vùng Cận Đông khoảng 12.000 năm trước", tiến sĩ Jean-Denis Vigne, thuộc Bảo tàng lịch sử tự nhiên quốc gia ở Paris, đồng tác giả của nghiên cứu, nhận định.
    Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện thấy con mèo 8 tháng tuổi trong ngôi mộ đã bị giết để được chôn cùng với người đó. Ngoài ra, vì Síp không có giống mèo bản địa nào, do vậy, các tác giả cho rằng bất kỳ con mèo nào sống ở đây cũng đều do con người đưa đến.
    Theo VnExpress
    http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2004/04/3B9D174D/
    Tinh thần trường mẫu giáo Thành Công A bất diệt!
  10. vuong_quan

    vuong_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    he he cả nhà bàn tán vui quá nhỉ, Tú bà mèo mướp có sáng kiến hay đấy nhỉ, 2 thằng nhà tớ cứ điên cuồng lên khổ thân chúng nó quá, mình thì còn đi lăng nhăng được chứ chúng nó bị xích cổ suốt ngày thế chẳng làm trò chống gì. Cám ơn aleykat nhé, he he em Vàng cũng được lên làm avarta cơ đấy he he.
    Em Milo thế nào? Có đồng ý anh Xù không, anh Xù mới đưọc tắm rửa sạch sẽ, thơm tho không có chấy rận gì cả hi hi có gì thì brit PM cho mình nhé
    YM : tuong_nk
    BB cả nhà, chúc cả nhà vui vẻ
    MK mấy thằng admin
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này