1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part III

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 18/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OtardK

    OtardK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Mèo nhà em lắm rận quá. Xin các bác chỉ em cách giải quyết cái
  2. so_khanh_

    so_khanh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Mèo chết do nhiễm cúm gia cầm


    Người Thái cũng gọi mèo là "mèo.."
    Các khoa học gia tại Thái Lan xác nhận hai con mèo nuôi chết do bị nhiễm cúm gia cầm. Bác sỹ thú ý Teeraphon Sirinauemit tại Bangkok nói rằng họ thấy hai con mèo nuôi bị nhiễm virus H5N1.
    Phát hiện mới này là khá quan trọng bởi mỗi khi virus truyền từ một loài này sang một loài khác thì nó càng tăng nguy cơ tương tự xảy ra giữa con người.
    Bác sỹ Teeraphone nói tại một cuộc họp báo ở trường đại học Kasetsart rằng ?oĐây là lần đầu tiên thấy virus cúm gia cầm các loài họ mèo?.
    Ông nói rằng virus ở hai con mèo và một con bạch hổ khác ?ocó mã gien giống 100% mã gien virus thấy ở gà?.
    Đừng cho súc vật nuôi ăn thịt gà sống

    Thủ tướng Thái Lan
    Con hổ trắng bị nhiễm cúm gia cầm là từ vườn thú Khao Khiew ở tỉnh Chonburi ở gần Bangkok và nay đã phục hồi.
    Tháng trước một con báo Thái loại hiếm cũng đã chết tại vườn thú này do nhiễm virus H5N1.
    Hai con mèo chết vì virus H5N1 là hai trong số 15 con mèo nuôi trong một gia đình ở gần một trại gà bị nhiễm cúm ở Nakorn Pathom, cách Bangkok 60km về phía Tây.
    Người chủ gia đình nói hiện chỉ còn một con mèo sống sót và hiện người ta chưa rõ là các con mèo khác đã chết có nhiễm virus H5N1 hay không.
    Bác sỹ thú ý Teeraphon nói rằng họ đang mang con mèo khá ốm đi khám.
    Thủ tướng Thái Lan nói dân chúng đừng hốt hoảng và không cho súc vật nuôi ăn thịt gà sống.

  3. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    To Ladymeomuop:Bác ơi, hay la Anton thấy anh em Tin roi tương tư đấyMà cũng may quá, em rất ghet món cổ gàEm Tun Tin này cũng khôn mồm lắm, cổ gà mua về phải rửa sạch, ướp mắm muối cho vào luộc chín tới, chắt nước ra để dành trộn cơm cho chúng nó (Tun thích ăn canh lém Anton ạ), Còn cổ gà thì cho dầu ăn, mắm muối vừa miệng vào đảo cháy cạnh cho thơm phức lên. Chèm chẹp, người thấy còn phát thèm. Hôm nào mà phi hành mỡ len thì chúng nó chạy tíu tí quanh bếp.Đấy mình làm thức ăn cho bọn nó cẩn thận thế nên thấy nhà nào bên Thái để cho mèo đi ăn thịt gà chết thì thật tệ quá bác nhỉ.
    To Meoxu: Bác tháy mèo rừng có đẹp không? Cóa phải hồi đó bác cũng nuôi để em có đồng minh buôn chuyện không nào
    Ước gì anh ở đây
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng hội mèo nhà chúng ta sang topic thứ 3! Công nhận là nhà ta post bài nhanh thật, trong có 1, 2 hôm mà vèo đến trang thứ 3 rồi Mà các bác ơi, các bác có lấy anhr mèo trên net thì chọn những ảnh vào loại xuất sắc nhất ấy nhá, post nhiều làm gì tốn chỗ, xem mãi rồi, xem mèo nhà hay hơn. Cái ảnh anh Bảo Long (chẳng biết tên thật là gì) ôm con mèo trông cũng buồn cười nhỉ, em mèo ý mặt cứ thộn ra trông rất hay ho Giá như người ôm mèo là Vic chou có phải tốt ko nhể thôi thôi em ko ba hoa nữa lạc chủ đề mất rồi.
    Chị mèo mướp ơi, hôm trước em định reply lại bài của chị nhưng bận quá chưa viết được. Chị cho anton xem ảnh em mèo Milơ nhà em có xứng đáng làm cyber girlfriend ko? Hic hình như em mèo nhà em nó ngượng, ko chịu để anton nhìn thấy mặt mũi nên.... nó đã phá hỏng cái webcam của em rồi Em về nhà thấy cái webcam ở giữa nhà, hichic cắm vào thì nó đen xì chả hiện ra được cái gì nữa! Em tức con này quá mất thôi Mà lạ thật, nó xinh xắn thế có gì phải xấu hổ nhỉ Mà chết em mất thôi các bác ơi, mấy hôm nay nó lại lên cơn, suốt ngày gào thét nhức đầu không chịu được. Mẹ em thì nhất định phải tìm 1 con mèo xù cho nó, để con đẻ ra lông cũng xù như bố mẹ nó ý mà. Nhưng khổ nỗi, cái con mang từ nhà chú em về ... lực bất tòng tâm , đã nhốt 2 em vào 1 phòng rồi mà em mèo đực kia ko dám tiến tới, kết quả: cho về và em mèo em nhà em vẫn cô đơn lẻ loi Bây giờ hình như nó ko chịu được nữa rồi, điên loạn lắm, ko những gặm hết bông ngoáy tai như em mèo nhà bác coi`, cào yên xe và giường một cách thảm hại, chạy như tên bắn từ tầng 1 lên tầng 3 và ngược lại ... mà còn lôi hết buộc tóc của em ra vờn rồi nhét vào gậm giường Hết chịu nổi luôn. À nhưng mà em mèo Milơ nhà em được cái ngoan ngoãn là ... ko bao giờ ăn vụng Để mâm cơm đấy nó cũng ko thèm màng đến vì con này nhất quyết chỉ ăn Whiskat thôi.
    À hôm trước bác songvedem bác ý gửi cho em 1 bài về cách bắt rận hay lắm, hì hì anh post lên đây cho mọi người cùng xem đi!
    À à hội mèo nhà ta những ai đi ngày hội TTVN đấy? Hì trong này mới biết mặt mỗi chị TIO và anh leRomeo đều qua ảnh

    Now that I've found you, I won't let you go away...
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Thank you, my ANTON!
    Hôm nay tớ phải đi thi, thực ra cũng không phải thi mà là tớ đã làm bài viết gửi đi rồi và thầy giáo phỏng vấn để hỏi về cách làm và cho điểm Tớ cũng khá lo lắng vì nhóm của tớ có 3 người, mỗi người làm một kiểu. Thoạt tiên tớ phải kiếm một bộ quần áo tử tế vì lâu ngày toàn mặc Jeans, lôi được bộ vest trong tủ ra, vừa là lượt xong, quay ra chuẩn bị tài liệu thì Anton rúc ngay vào nằm, vì mới ủi nên còn nóng mà, thế là lông mèo dính đầy quần áo Nhưng muộn giờ rồi tớ vẫn phải mặc đến trường.
    Vừa vào gặp thầy, thấy nhìn tớ một lúc rồi cười rất lạ, lúc tớ xoè tay ra bốc thăm câu hỏi thì thầy cười ha ha ha và hỏi là nhà tớ nuôi mèo phải không, tớ nói vâng, thế là tớ bắt đầu cuộc phỏng vấn bằng những câu chuyện về Anton, thầy rất khoái trí và nói nhà thầy cũng nuôi một con y hệt và con gái của thầy cũng suốt ngày bị đầy vết xước ở tay và lông mèo vương đầy quần áo. 2 đứa bạn cùng nhóm ghen tỵ vì thầy với tớ chỉ suốt ngày nói chuyện mèo Tất nhiên vì bài bọn tớ làm tốt rồi không có gì phải chữa nữa nên kết quả rất tốt và thầy rất vui vẻ vì được nghỉ ngơi đầu óc với những câu chuyện về Anton
    Bây giờ không còn " miếng trầu làm đầu câu chuyện " nữa mà là " yêu mèo làm đầu câu chuyện" nhỉ. Yêu em Anton quá đi mất, tớ tự hứa sẽ tha thứ cho em ấy hết mọi tội lỗi và sẽ không kéo đuôi em ấy tối nay nữa ạ
    Wow được Milơ nhà Britney làm bạn gái cyber thì sướng quá, nhưng mà bây giờ hơi kẹt đấy, Fifi nè, em Sâu nè, em Milơ nè...Anton thể nào cũng kiêu cho mà xem
    Hakunamatata
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    ôi Cún ơi khô? thân ma?y quá
    Juliette, when we made love you used to cry You said "I love you like the stars above, gonna love you till I die"
    God of Rock, thank you for this chance to kick ass. We are your humble servants. Please give us the power to blow people's minds with our high voltage rock. In your name we pray, Amen.
  7. ATTran

    ATTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

  8. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là Lacy đã được bác TIO và 1 bác nữa đến nhận ạ. Bác TIO cho em hỏi Lacy sao rùi ạ, có ngoan không ạ, để em còn về báo cáo dzới Tinh Tinh cho cô ấy yên tâm ạ. Khổ thân, hết chạy lên lại chạy xuống kêu gào tìm con, còn lôi cả cái bát ăn cơm của Lacy ra mà ngửi , hix hix, cô ấy làm em cũng buồn lây! .Mà cũng hâm lắm cơ, lúc con còn trong nhà thì chỉ nhìn nhìn, đến khi bác TIO bế Lacy đi xuống thì mới đứng nghển cổ ra cầu thang mà gào !
    Mà trông anh bạn bác TIO bụi lắm nhá, trông cứ như dân rock ý .
     Á DI PHÒ PHÒ
    TẠI THIÊN TẠI THIÊN
  9. Imagine

    Imagine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thú thật với các bạn là trwớc đây tớ rất ghét mèo vì trót thích nuôi chó rồi, bởi vì chó và mèo có những tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Khi tớ về nhà thì chú chó yêu sẽ chạy lại nhẩy cẫng lên và quấn lấy tớ, có thể đùa với chó bất cứ lúc nào, dạy chó làm đwợc nhiều trò. Nhưng còn mèo thì sao, lúc mình gọi thì nó cứ lảng đi, lúc không cần thì nó cứ sán lại, trèo lên người, lại còn cái tội vuốt sắc hay cào, toàn lang thang đêm hôm ra khỏi nhà, mắt thì xanh lè trong đêm tối như mắt ma. Đấy là trwớc đây khi chưa nuôi mèo thì cứ nhìn vào con mèo nhà khác mà phê phán vậy. Nhưng từ dạo tớ nuôi hai con mèo- của đáng tội lúc đầu bất đắc dĩ nuôi để chuột khỏi quấy thôi- nhận thức của mình lại thay đổi 180độ, mà mình cũng là người có lập trường lém chứ có phải chơi đâu.
    Chú miu đầu tiên mang về thì có cả một câu chuyện: gầy nhom, 2 ngày liền không chịu ăn gì, đã tưởng là không nuôi được phải đem giả. Thế mà chỉ sau 2 tháng đã lột xác thành 1 em mèo xinh đẹp với cặp mắt nâu đẹp ơi là đẹp, thích nhất là đẹp người lại đẹp cả nết, bắt chuột thiện chiến lắm, tuy chỉ bắt được chuột nhắt. Điểm hay là không bao giờ cậu ta đem chuột ra ăn, tớ đã bảo là nó khảnh ăn lắm mà lị, cũng không đem giấu ở trong gầm giường gầm tủ mà hãnh diện tha ra vờn ngay trước mặt cả nhà, để khoe ý mà, bố mẹ tớ thích lắm. Phải thwởng cái gì đó mới chịu thả con chuột ra đấy, tớ chwa bao giờ phải đi lục lọi khắp các xó xỉnh để tìm xác chuột chết, cơn ác mộng của những nhà khác,
    Sao mèo nhà các bạn lên ảnh xấu thế nhỉ, thế mà cũng chụp. hay là guống mèo klhông ăn ảnh nhỉ. Thôi mình chẳng dại gì mà chụp ảnh con mèo nhà mình, nhỡ xấu thì mất hết cả điểm, hi hi hi
  10. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Y học gọi trường hợp của Imagine là BÓ TAY
    hic hic, nhìn Anton mà lại thấy hận vì em Sâu ở tận VN ko bít bao giờ mới có đường lấy chồng Việt kiều Pháp:)
    Mấy hôm nay em bizi và ko có cổng Irda chẳng lấy được ảnh vào đây cho các bác xem, con quỷ con ấy nó cắm móng vuốt vào ngưòi em đến mức hôm qua mặc áo ngắn tay mới biết vai mình đầy sẹo X( giận quá
    Nhưng mà yêu kinh khủng, vì hôm nọ cái hộp toilet bị ướt, chị í nhịn tè cả đêm, đến sáng em đang ngồi loay hoay dọn hộp, chị í ko nhịn được, chị í nhảy ngay vào cái túi nilon em đựng rác te` một bãi. Quay lại thấy thương kinh khủng. Nó mà ko nhịn được tè ra nhà thì mình cũng ko dám đánh, đằng này biết ngồi vào cái túi mà tè :)
    Nhưng em mở Finding Nemo thì nó ko xem bác lady ạ
    Thế mới biết là ở nước n goài mèo cũng có tư duy khác hehe
    Lòng cuồng điên vì nhớ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này