1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part III

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 18/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    sao cô TIO lại để cái rổ mèo con cạnh bờ tường thế phải cho chúng nó vào trong nhà chứ? mà cái Chị Xám nhọ này cũng khổ thật leo trèo vất vả quá cơ? Trong cái mắt gườm gườm kìa nhìn thấy ghét
  2. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Eo! Bác TIO để cái tổ chông chênh nguy hiểm thế, làm thế này nhỡ nó lật cho cái....
    Mà mấy em nhóc béo ghê nhỉ? Mở mắt rùi hả chị? Trông hay thế! Mấy tuần rùi ý nhờ!.
    Hihi, khoảng 45 phút nữa là em vào thi HS giỏi tiếng Anh ( quận thui ), hihi, mong rằng đề sẽ dễ.... àh không, ai lại thế, dễ mình dễ người.... phải mong rằng em sẽ làm bài tốt chứ nhờ! . Hi, trước khi thi vào hội mèo cầu may tí . Các bác cũng pray cho em 1 tẹo chứ nhờ! .
    Mong rằng em thi tốt!
  3. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Thi cử xong chưa hả em mèo ngốc? Đề thi mà có bài luận viết về mèo thì chắc không cần nghĩ cũng đỗ đầu nhỉ hê hê hê...
    Cái ổ mèo nhà TIO trông thế nhưng mà 10 bà Xám nhọ cũng không lật đâu vì đã được trói gô vào rồi. hờ, nhà người ta phải đề phòng từ đầu rồi chứ có kinh nghiệm nuôi mèo đàng hoàng ai lại phải để các bác lên tiếng bao giờ. Ba con nhóc trông nhắng không chịu được, lông cứ như cháo lòng, chả biết lớn nữa còn thêm nhọ ở những đâu.
    Thằng Lì nhà tôi mấy hôm nay được sổ ***g, coi như đã mãn hạn tù, ban ngày được thả rông cho chạy khắp nhà, ối giời, mấy năm rồi mới được nhảy lên giường nằm ngủ, sướng ra mặt, mà nó chạy theo tôi cả ngày cứ như con chó, mình đi đâu nó đi đấy, đóng cửa phòng không cho vào thì ngồi ngoài kêu nhóc nhóc ầm ĩ. Thằng Phớt con nó thì vẫn hèn, chưa quen nhà mới, mở cửa mà không chịu đi chơi, chỉ quanh quẩn quanh nhà tù, hôm nay lại còn nhảy vào cái valy ngồi, cứ như là đòi đi về nhà cũ !
    Nhưng mà từ khi có chúng nó thì lại thêm việc là mỗi lần giặt quần áo sẽ phải ngồi ...canh. Sự tình là chúng nó được xếp chỗ ở trong phòng giặt, mà cái khoang đấy bé tí, để mỗi cái máy giặt, chưa có đồ chơi gì cả. Thế cho nên hôm nọ buổi đêm tôi tống quần áo vào máy, như bình thường thì sáng hôm sau lôi ra phơi, nhưng sáng hôm qua mở máy ra thì thấy vẫn mênh mông nước, hoá ra là giặt đến một nửa thì bố con nhà nó nhảy lên bấm phải nút tắt. Thế là xong. hờ hờ, chắc thấy cái máy cứ kêu lọc xọc 2 thằng ngứa mắt. Bây giờ giặt quần áo thì phải đứng canh ở đấy hoặc là phải đem 2 thằng ra chỗ khác. Phải chụp thằng Lì vài kiểu ở nhà mới mới được...
  4. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Hi, thế là đã xong! Đã thi xong rùi! Nhẹ hết cả người! .
    Em Tinh Tinh nhà em đã có dấu hiệu rõ rệt : bụng to, béo, hay ngủ và hay ăn .
    Hix, mà có muốn chụp ảnh em ý đưa lên đây cũng chịu thui, em còn nhỏ tuổi, đào đâu ra máy ảnh giờ!
  5. PhamDuyAnh

    PhamDuyAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Các cậu ở hội yêu mèo ơi, tớ đang cần mua một nhóc mèo xù màu trắng hoặc vàng, là con cái càng tốt! Mà là mèo con nhé. ĐỪng lớn quá. Ai biết chỗ nào hoặc sẵn nhà ai đang có mèo thi nhắn tớ nhé!. Thanx nhiều nhiều!
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Kính chuyển hội Từ thiện mèo và cô Mèo siêu ngốc giải quyết!
  7. vuong_quan

    vuong_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    318 Bạch Mai, cửa hàng CD hallo nhà anh Duy, có nuôi mèo xù Nga màu trắng thuần chủng (mặt gãy, mắt xanh dương, đuôi to như đuôi sóc, lông trắng xù không pha, đặc biệt là không biết tiếng Việt). Nhà mình cũng mua 3 chú ở đấy rồinuôi 2 tặng 1. Mèo con đực 300 000đ, mèo cái 800 000đ, nhà này hay có mèo 2 mắt khác màu nhau, không phải là nhét bi ve vào như cháu của ông satthuhk đâu nhé
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Em Anton đang rất ngoan ạ, mặc dù bị đưa đi gửi hiihihi hiện nay tớ đang đoàn tụ với Antin và Anna hihi đặt tên cho sang, Antin la một chú mèo đi bốt trắng, còn Anna là mèo tam thể 5 tuổi, về nhà nhìn các em mèo như tí hon so với Anton phệ Tớ có chụp nhiều ảnh của các em ấy rồi mà chưa load lên được
  9. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Bố cáo cả nhà hôm qua em Nhim ''nhảy dù'' từ cửa sổ tầng 2 xuống đất, hic hic... Số là em ấy toàn mò lên đấy nằm ngủ. Hôm qua đúng lúc tôi đang sấy tóc thế là chĩa ra cửa sổ trêu em ấy tí. Ai dè em ấy làm cai póc, khi mình vén rèm để tìm thì thấy trống trơn. Hoảng hết cả hồn lắp bắp gọi ông xã chạy xuống ''cứu hộ''.
    Thật may là em ấy đã ''hạ cánh'' an toàn xuống mặt đất tầng 1, sợ quá nên nằm bẹp ở chân tường. Lúc bế lên thấy em ấy gào kinh quá còn tưởng em ấy gẫy chân rồi chứ vì em ấy cà nhắc cà nhắc bằng 3 chân. Lo quá vì không biết làm thế nào vì mình nuôi em ấy ''chui'', làm gì có giấy phép đâu chứ hic hic... Sờ nắn chân em ấy một hồi không thấy nó cắn mình gì cả vậy là yên tâm chắc em ấy bị ''bong gân'' sơ sơ... Hôm nay thì vẫn hơi tập tễnh tí nhưng đã chạy như ngựa khắp nhà rồi. Đúng là con quỷ, chứ Nhim gì.
    À mà hôm qua đau chân quá không biết làm thế nào nhảy lên giường bằng 3 chân được nên nàng ta mới ngồi dưới đất, hếch mặt lên giường gào thét thê thảm. Thế là đành phải ra bế nàng lên đấy.
    Phù, lần sau thì hết dám đùa dại với bọn này nữa không hối chả kịp. Amen!
    ----------------------------------------------------
    Thêm 1 series ảnh em Nhim nữa này:
    Em ăn kiến đây, ai bảo bò lổn nhổn trên sàn:
    [​IMG]
    Em thích nằm ở đây, ấm lắm!
    [​IMG]
    -----------------------------------------------------
    Meo_sieu_ngoc: năm ngoái chị đã lọ mọ chui vào Hội yêu mèo để đưa hình em Tí lên rồi đấy chứ. Cả hình em Chíp nữa (em Chíp cũng trắng muốt như em Tí nhưng to hơn, nặng 7 ký lô cơ), mỗi tội chẳng ai đoái hoài nên thương mấy đứa không đưa lên nữa . Em thi thoảng xem em Tí về nhà mới có quấy phá em mèo lười con không nhé. Thanks again!
  10. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    khoe mèo nhà tớ đây
    Được ladymeomuop sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 17/04/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này