1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part III

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 18/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ có hai em là em Tam thể và em mèo mướp đi bốt trắng, tam thể thì rất điệu bộ vì là con gái, đã 5 tuổi, mèo mướp đi bốt thì nghịch như quỷ, thích nhất là chui vào bồn tắm và nhẩy nhót trong phòng của tớ hihi về nhà thật sung sướng, cũng nhớ Anton nhưng đã có hai em này nên cũng đỡ
  2. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    mèo thích em Anna vì mõm nhọ đấy !!! Anna xinh thật !!
    Lazycat nên post lại hình em Chip 7 Kg trắng muốt đi và em Tí nữa ...ai lại để em Nhim ăn kiến bao giờ kìa hihihi
    hình mèo cụp tai
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    HÍc híc đêm nay tự nhiên lại không ngủ được, để tớ buôn chuyện bọn mèo nhà tớ nhé, em mèo Antin thì nghịch như con quỷ, ngày đầu nhìn thấy tớ nó chạy bán sống bán chết, nó không quý tớ vì tớ mang quà về là hai sợi dây đeo chống rận giống của Anton, em Antin chính là con trai của Tam thể Ânn hihi, em tam thể thì gầy ơi là gầy, em ấy vẫn hiền lành và yểu điệu như vậy, rất thích làm dáng và ăn uống nhỏ nhẹ, còn thằng Antin thì khôn như ranh, mắt sáng lắm, nhưng không con nào đểu cáng bằng Anton, hôm tớ ra sân bay cũng cho Anton ra tiễn nhưng Anton chui tọt vào gầm ghế xe lôi mãi không ra, tớ thò tay vào em ấy chỉ liếm nhè nhẹ vào tay. Bạn tớ kể chuyện là khi về nhà em ấy dứt khoát không chịu ăn uống gì vì nhớ tớ, nhưng đến hôm nay thì lại ăn như điên, nó quên tớ roài
    Em Antin rất giông Anton cũng có trò chui vào nằm lăn quay trong bồn tắm và ăn cánh hoa hihihi
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời đất ôi, Anna nhà bà Mèo mướp mà gầy thì mèo nào béo? Nhìn cái bụng nó tròn xoe, chân tay ngắn tủn lại kìa...
    Còn đây là một túm mèo Xiêm Xù. Trông sạch sẽ hoành tráng nhờ. Chăn Màn Gối nhà em chả được sáng sủa thế, hờ hờ, dạo này lại còn có mấy chú rận béo múp tạm trú ở khoeo chân nữa chứ.
    [​IMG]
  5. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Ớ! Em tưởng chị Ladymèo ở Pháp cơ mà ? Hay là chị về rùi ạ? Ơ thế sao chị không cho em Anton về cùng luôn? .
    HIx, hay là chị bỏ rơi em ý rùi . Thương wá!!!
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, cả nhà ơi, vào đây đê!!!!
    http://s6.invisionfree.com/hoiyeumeo/index.php
    Hoặc:
    http://hoiyeumeo.very.to/
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 18/04/2004
  7. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Alô, hội mèo nghe rõ trả lời! Tôi cần sự giúp đỡ, có ai hảo tâm không?
    Con mèo chiến nhà tôi có rận! Làm sao nhỉ? Tắm cho nó và bắt rận cho nó cũng không hết! Có thuốc nào không? Hay là cạo sạch lông và diệt hết rận, sau cho nó mọc lông lại? Hỏi nghiêm túc, không phải gây chiến!
  8. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ, lần trước cậu lập ra topic những người thíc ăn thịt mèo cơ mà? Hoàn lương hay là hỏi cho vui thế?
  9. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Thôi mọi người tha cho kỵ sĩ không đầu đi. Thằng này còn nhớ chị không em? Lúc trước còn lập cả topic thích ăn thịt mèo cơ à, gớm quá đấy. Chắc ở ngoài trông hiền lành để các em gái bắt nạt nên vào đây quậy hả. Thôi nhé!
    Mèo có rận thì em tắm xà bông cho nó xong lúc lông nó còn ướt ướt thoải mái bắt mỏi tay. Còn nếu không đủ can đảm tiêu diệt hết lũ rận ấy bằng tay thì chạy ngay ra ngoài tìm mua cái vòng diệt rận mang về đeo cho nó vậy. That''s all.
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Lũ nhóc nhà em cũng có rận rồi. Túm từng đứa lên bắt rận thì con giời Xám Nhọ nhảy chồm chồm lên, làm như mình bắt con cưng của nó đi mất không bằng ý. Vòng diệt rận không ăn thua. Nói chung là sẽ phải mua thêm một cái vòng nữa vậy.
    Tình hình là 3 nhóc đã có sự phân biệt đáng kể về hình dáng cũng như tính cách. Hai nhóc lông cháo lòng toàn phần, 1 nhóc có đốm cháo lòng trên nền trắng. Trong 2 đồng chí cháo lòng toàn phần thì có một chiến sĩ dũng cảm kiên cường bạo dạn đã nhảy vào ăn tranh cơm với mẹ và đi duyệt binh rất đều về phía cô Cáo mà chẳng sợ sệt gì. Cả 3 chiến sĩ đều rất nhom nhem, vì nhiều lý do!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này