1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part III

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 18/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Xin vô cùng thưong tiếc bé Gối và chân thành chia buồn cùng TIO. Em Gối bị ốm có khi là do Xám Nhọ măm linh tinh rồi về nhà cho các con bú, thế là bé gối do yếu nhất nên không chịu nổi quy luật đào thải của tự nhiên. Tốt nhất là cho mèo mẹ ăn no đủ là nó không đi ăn lăng nhăng. Ngày xưa nhà mình toàn nấu cháo cá và cho mèo mẹ uống thêm sữa nên không lo bọn nhóc làm sao cả. Con Đốm nhà mình hồi trưóc sinh hạ được 5 nhóc, thì 1 nhóc hy sinh ngay từ khi chào đời, còn 4 nhóc kia thì khoẻ mạnh, bú suốt ngày và ị suố ngày
    Vòng diệt ve và rận thì mua ở đường Trường Chinh ấy, chỗ khu tập thể của khu nông nghiệp (gần khách sạn Phương Mai) có đến hơn 20 hàng bán thức ăn cho chó mèo lợn gà và các phụ kiện ***g, dây xích, vòng cổ, giọ mõm v.v và v.v
  2. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi lâu quá mới lên mạng, chậc chậc.....Anh Mốc là anh nào đấy ah
    Tí nưa thì bỏ qua mối duyên đẹp của em Tin
  3. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Đây đây , anh Mốc đang mong chờ em Tin đây, iu quá cơ.
    Mốc dạo này lên cân nhé, béo tốt nhé ( nói nhỏ với Tin anh chưa bị cô chủ mang đi tịnh thân đâu) hoàn toàn yên tâm về chất lượng - high quality .
    Đêm nay anh mơ về em Tin ơi
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, sau rất nhiều ngày giữ chân giữ tay, vừa giữ vừa oánh con Xám Nhọ để nó không trốn tránh nghĩa vụ cao cả cho mèo con bú, em đã phải sử dụng biện pháp mạnh, nhốt cả 3 mẹ con (hức hức, không còn bé Gối) vào cũi. Hừ, đến khoảng 1 tiếng sau thì con mất dạy Xám Nhọ tự cậy cửa cũi nhảy ra. Nhưng nói chung là 2 con nhóc cũng đã được bú một bữa tàm tạm. Con Chăn thì trộm vía ăn cơm sành điệu lắm rồi, ăn xong cũng chép miệng khề khà y như mèo lớn ấy. Còn em Màn thì kém hơn, mới đang trong giai đoạn ăn dặm, bú là chính, ăn thì chỉ ăn đồ ngon được nhá sẵn thôi.
  5. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    OK I think , I love cat very much !
  6. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Ôi chói mắt quá !!!
  7. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    HIx, hôm kia, nhà em mới có 1 em mèo mới, nhỏ, xinh, màu vàng và trắng , chỉ đợi đến hôm nay để mà khoe các bác.
    Huhu, thế mà...... sáng nay, cái con bé ngu ngốc là em, tự dưng lại thả em ý ra, rồi quay lại với nhóm Queen . Rồi kiểu gì mà quên khuấy đi mất, đến lúc ngó ra thì..... .
    Em đã chạy khắp nhà, gọi thật to cái tên mới toanh : Berly, huhu, chắc là em ý chưa quen, huhu..... đến bi giờ, 5h chiều, em ấy vẫn biệt tăm! Mà quái lắm cơ! Em ý rõ ràng là chỉ có thể ở nhà em thui, vì em ý còn nhỏ lắm, chưa biết leo trèo, hix, đến việc nhảy từ sàn nhà lên cái bồn tắm còn chưa được nữa là..... .
    Thế mà tại sao em lại không tìm thấy em ấy!!! .
    HUhu, em là 1 con ngốc!!
    Em không xứng đáng với các em mèo!!!
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Gớm quá, làm gì mà cô nhặng xị lên thế hử? Đặt tên cho mèo thì đặt tên gì cho nó nôm na thôi, dễ gọi dễ nhớ, có phải ai cũng học tiếng Anh giỏi đến mức đi thi học sinh giỏi cấp quận như cô đâu mà Bè ly với chả Bè lủng.
    Mà mèo bé thế, nếu nói dại mồm là không bị thằng tham lam nào nó nẫng đi mất thì chỉ chui vào xó xỉnh vớ vẩn quanh quanh nhà thôi, đói là tự khắc bò ra. Mà đi gọi thì gọi mèo mèo miu miu ý, chứ đừng gọi là Bè ly, nó đêk biết đường ra đâu. Thế nhá, nhặng xị quá cơ! Làm loạn cả ngày nghỉ lễ của người ta lên!
    Tinh thần 30/4 và 1/5 bất diệt!!!
  9. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Về rùi! .
    Hmmm, mà em cũng chẳng hiểu em ý đi đâu nữa, chỉ thấy tối wa, em ý xuất hiện ở đúng cái chỗ mà em ý biến mất mới hay chứ!
    ờ mà chuyến đi này của em ý cũng không hẳn là không tốt. Lúc về ý, tự dưng em ý ăn nhiều hơn hẳn, đến hôm nay thì ăn bằng với Tinh Tinh rùi. Hì! Chẳng bù với hôm đầu tiên...
  10. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Mèo
    Được caneton0901 sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 03/05/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này